Tin buồn hay... vui??? (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ndu96081631

Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
5/6/08
Bài viết
30,703
Được thích
53,963
Mấy hôm nay nghe tin đồn rằng người lao động chuẩn bị được tăng lương. Nghe cũng vui vui nhưng nghĩ lại thấy lo quá! Không biết rồi đây, sau khi tăng lương thì mình có dễ thở hơn không? (hay lại càng ngạt thở..)
Nhớ lại 16 năm về trước, tôi làm 1 tháng chỉ có 600 ngàn đồng. Tăng ca thêm, lãnh được trên 1 triệu. Trong khi đó, giá vàng dưới 500 ngàn/1 chỉ. Vậy là 1 tháng lương tôi sắm được chắc chắn 2 chỉ vàng, chừa lại 300 ngàn là có thể sống đủ 1 tháng
Sau 16 năm, lương tăng lên cả mười mấy lần, vậy mà giờ đây vàng có màu gì tôi cũng chẳng biết
Hic...
 
Vàng thì vẫn màu cũ, nhưng lâu quá chắc quên?
Thử ngó lên lỗ tai vợ xem còn cái gì có màu đó không?
 
Mấy hôm nay nghe tin đồn rằng người lao động chuẩn bị được tăng lương. Nghe cũng vui vui nhưng nghĩ lại thấy lo quá! Không biết rồi đây, sau khi tăng lương thì mình có dễ thở hơn không? (hay lại càng ngạt thở..)
Nhớ lại 16 năm về trước, tôi làm 1 tháng chỉ có 600 ngàn đồng. Tăng ca thêm, lãnh được trên 1 triệu. Trong khi đó, giá vàng dưới 500 ngàn/1 chỉ. Vậy là 1 tháng lương tôi sắm được chắc chắn 2 chỉ vàng, chừa lại 300 ngàn là có thể sống đủ 1 tháng
Sau 16 năm, lương tăng lên cả mười mấy lần, vậy mà giờ đây vàng có màu gì tôi cũng chẳng biết
Hic...
Chẳng nhẽ lương Sư phụ bầy giờ không được 2 chỉ vàng ???
Ẹc .. Ẹc.. với điều kiện nhịn đói cả nhà mới sắm được
Vui.. hay buồn ? Mỗi lần lên lương thấy sợ.. Thử làm dự toán biết liền
 
Chẳng nhẽ lương Sư phụ bầy giờ không được 2 chỉ vàng ???
Dù đủ tiền mua thì liệu có dám... mua không?
Vàng thì vẫn màu cũ, nhưng lâu quá chắc quên?
Thử ngó lên lỗ tai vợ xem còn cái gì có màu đó không?
Ngày trước vợ con em đeo vàng đầy tay chân, còn bây giờ, nói xin lỗi, chẳng có tí vàng nào trong người cả!
Vàng mắc quá, hổng dám mua vì:
- Tiền hổng đủ ăn lấy đâu mà mua
- Dù đủ tiền mua cũng hổng dám đeo ---> Tụi cướp nhìn thấy, nó chặt đứt tay thì... oan lắm
(Con em bây giờ toàn đeo đồ Inox không hà sư phụ ơi!... Ẹc... Ẹc... hết nỗi...)
 
Dù đủ tiền mua thì liệu có dám... mua không?

Ngày trước vợ con em đeo vàng đầy tay chân, còn bây giờ, nói xin lỗi, chẳng có tí vàng nào trong người cả!
Vàng mắc quá, hổng dám mua vì:
- Tiền hổng đủ ăn lấy đâu mà mua
- Dù đủ tiền mua cũng hổng dám đeo ---> Tụi cướp nhìn thấy, nó chặt đứt tay thì... oan lắm
(Con em bây giờ toàn đeo đồ Inox không hà sư phụ ơi!... Ẹc... Ẹc... hết nỗi...)

Từ trước tới giờ em chưa biết lãnh lương mua vàng bao giờ cả.
Nói gì thì nói chứ nghe nói lên lương là thích cái đã, còn chuyện gì sau đó thì tính sau.
 
Mấy hôm nay nghe tin đồn rằng người lao động chuẩn bị được tăng lương. Nghe cũng vui vui nhưng nghĩ lại thấy lo quá! Không biết rồi đây, sau khi tăng lương thì mình có dễ thở hơn không? (hay lại càng ngạt thở..)
Nhớ lại 16 năm về trước, tôi làm 1 tháng chỉ có 600 ngàn đồng. Tăng ca thêm, lãnh được trên 1 triệu. Trong khi đó, giá vàng dưới 500 ngàn/1 chỉ. Vậy là 1 tháng lương tôi sắm được chắc chắn 2 chỉ vàng, chừa lại 300 ngàn là có thể sống đủ 1 tháng
Sau 16 năm, lương tăng lên cả mười mấy lần, vậy mà giờ đây vàng có màu gì tôi cũng chẳng biết
Hic...
sao hoàn cảnh của bác giống tôi thế. chỉ khác là code bác viết khá hay còn code tôi viết dở tệ
hi hi
 
Người ta không mua vàng, nhưngngười ta mua thuốc lá hút!
Còn đệ tử không hút thì làm sao mà ra code?
đệ tử không hút thuốc nhưng lại uống men cay. mà hình như uống men cay viết code cũng hay. điển hình như bác cò già. khi say thì viết code mới hay
 
Bác xúi người ta hút hút thuốc hả ???
Không dám xúi bậy đâu.
Nhưng ndu hút thuốc mà ra code, là vì hút thuôc đầu óc tỉnh táo ra (lão chết tiệt cũng vậy)
Duy Thương hút thuốc không ra code đâu, Xúi là xúi kiếm thứ gì ăn vào, hoặc uống vào mà tỉnh táo ra như ndu á! Mà hông phải ún biarượu à nha, ún vô quay mòng mòng thì có chứ còn lâu mới ra code.

Còn cò già hả? Cò già đô cao quá, nên uống ít có tác dụng tốt, uống nhiều code cũng quay mòng mòng nốt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không dám xúi bậy đâu.
Nhưng ndu hút thuốc mà ra code, là vì hút thuôc đầu óc tỉnh táo ra (lão chết tiệt cũng vậy)
Duy Thương hút thuốc không ra code đâu, Xúi là xúi kiếm thứ gì ăn vào, hoặc uống vào mà tỉnh táo ra như ndu á! Mà hông phải ún biarượu à nha, ún vô quay mòng mòng thì có chứ còn lâu mới ra code.

Còn cò già hả? Cò già đô cao quá, nên uống ít có tác dụng tốt, uống nhiều code cũng quay mòng mòng nốt.

Nói về việc hút thuốc, giới thiệu mọi người cái góc mà các bác Nam GPE chui ra đấy hút, tán gẫu về code hôm sinh nhật ở Hà NộiP1040113.JPG
 

Nhớ lại 16 năm về trước, tôi làm 1 tháng chỉ có 600 ngàn đồng. Tăng ca thêm, lãnh được trên 1 triệu. Trong khi đó, giá vàng dưới 500 ngàn/1 chỉ. Vậy là 1 tháng lương tôi sắm được chắc chắn 2 chỉ vàng, chừa lại 300 ngàn là có thể sống đủ 1 tháng
Thầy à, đừng mua vàng làm gì, em nghe tin bây giờ vàng giả cũng nhiều lắm, nếu có tiền thì thầy chuyển qua đầu tư bất động sản đi nhé !Hihi!
 
Thầy à, đừng mua vàng làm gì, em nghe tin bây giờ vàng giả cũng nhiều lắm, nếu có tiền thì thầy chuyển qua đầu tư bất động sản đi nhé !Hihi!
Y tôi hổng phải là quan tâm có tiền mua cái gì (mà thật sự tôi cũng chẳng biết sẽ mua cái gì nếu có tiền)
Ý của tôi là giá như ông nhà nước mình đừng nghĩ đến chuyện tăng lương mà nghĩ đến an sinh xã hội có phải tốt lắm không?
- Tôi chỉ mong sao chúng ta đi làm mà không phải lo chuyện cơm gạo áo tiền (để dành thời gian suy nghĩ những chuyện khác hay ho hơn)
- Tôi chỉ mong sao con em chúng ta, đứa nào cũng được đi học mà không phải... đóng tiền
- Và mong sao những ông lớn biết hành xử bằng... con tim
Dân lao động càng lúc càng nghèo và các ông lớn thì càng ngày càng giàu thêm, liệu có phải là điều đáng đề suy ngẫm không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe đồn tăng lương nhưng lương chưa tăng thì giá tăng lên còn hơn lương **~**
 
(âu mày chưa chỉnh:

Tôi chỉ mong sao con em chúng ta, đứa nào cũng được đi học mà không phải... đóng tiền

Em này có đồng nghĩa với fở?

Hỏi vậy, chứ em của mình giờ cũng> U40 rùi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Tôi chỉ mong sao chúng ta đi làm mà không phải lo chuyện cơm gạo áo tiền (để dành thời gian suy nghĩ những chuyện khác hay ho hơn)
- Tôi chỉ mong sao con em chúng ta, đứa nào cũng được đi học mà không phải... đóng tiền
- Và mong sao những ông lớn biết hành xử bằng... con tim
Dân lao động càng lúc càng nghèo và các ông lớn thì càng ngày càng giàu thêm, liệu có phải là điều đáng đề suy ngẫm không?
Em rất đồng tình và tán thành những gì mà sư phụ nói, đồng ý cả 2 tay, 2chân. Nhưng sư phụ ơi! Sư phụ thử dùng hàm counta đi, được bao nhiêu người đi may Áo mà cho cái túi lộn ngược xuống không, chắc chắn kết quả =0, Việt nam mình chỉ có 1 người 1 thôi ( Đoán thử xem).
 
quote_icon.png
Nguyên văn bởi ndu96081631 - Tôi chỉ mong sao chúng ta đi làm mà không phải lo chuyện cơm gạo áo tiền (để dành thời gian suy nghĩ những chuyện khác hay ho hơn)

- Tôi chỉ mong sao con em chúng ta, đứa nào cũng được đi học mà không phải... đóng tiền
Hiện giờ về Giáo dục là miễn phí đó chứ - học phí không có (tiểu học) / các cấp khác thì thấp (so với số tiền của XH bỏ ra cho cá nhân đó học)

Đúng là tiền lương là vấn đề - nhưng vấn đề cần là cuộc sống ổn định mức sống phù hợp - đó cái dân cần ta cần, và XH hướng tới,

Có bao giờ bạn nghĩ: Trẻ em lại cho rằng bó nhịn vài bao thuốc nhà ta có đồ ngon để ăn, con có thêm đồ để chơi, sách để đọc, xe để đi ... vv

Mọi thứ là tương đối, thiết nghĩ biết mỗi ô bảng tính thành 1 ô tiền thì hay biết mấy? lúc đó chắc khỏi cần code tốc độ nhanh làm gì nữa, hiiiiii
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom