Tho Dzui Dzui... (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

toloan87

Thành viên mới
Tham gia
16/12/06
Bài viết
3
Được thích
8
--=0
Chàng kia nước mắt hai hàng
Bởi việc học chẳng ngó ngàng chút chi
Suốt ngày chàng cứ ngủ khì
Tới trường cũng có đôi khi thôi hà
Thế nên mẹ xách chổi chà
Bố thì quát"Cút khỏi nhà lẹ lên"


--=0
Tháng trước em đi chùa Hương
Cúp học 4 tiết vì đường rất xa
Em đã cầu khẩn thật thà
Vái cho thi đậu vậy mà vẫn rơi.


--=0
Nàng kia khỏi đợi ai mời
Thấy quán là nhảy vô xơi thiệt tình
Nước dừa, tàu hủ, phục linh
Trời ạ, nàng dứt 1 mình... 6 ly.


--=0
Em ngồi hát"Lý cây bông"
Anh nghe mà thấy cõi lòng tái tê
Coi kìa! chim đã ngừng bay
Cá cũng hết lội phóng ngay lên bờ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tiếp tiếp...

--=0
Thiệt là khổ cái thân tui
Nợ nần cứ réo cứ đòi mỗi hôm
Tiền chè, tiền phở, tiền cơm...
Da ua, kem chuối, sirô, chà là...
Trên những nẻo đường phù sa
Đi đâu cũng thấy người ta níu mình!?

--=0
Hôm qua tát nước đầu đình
Nhặt được cái áo hôi rình của ai
Ghê quá dục xuống nước ngay
Ai ngờ...cá chết nổi dài cả sông.

--=0
Lên non mới biết non cao
Hết tiền mới biết ta nào đẹp trai
Nhỏ quen ta bởi cóc xoài
Giờ ta cháy túi, nhỏ chia tay rồi.
 
còn nữa...

--=0
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Thấy nàng ăn vụn, ôi chao hết hồn
Nàng lủm mấy miếng khoai môn
Cái miệng nhỏ xíu mà dồn hết vô
Rồi chè trôi nước trong tô
Liếc qua liếc lại, nàng thồ 4 viên.


--=0
Gió đưa cành trúc la đà
Chàng ngồi chờ giấy bay qua bàn mình
Chờ hoài sao vẫn bặt im
Chắc đành nhận lấy cái hình tròn thôi.

}}}}} }}}}} }}}}}
chào mọi người! e đc anh hoangaccounting giới thiệu trang web này nên em vào thử, thấy mọi người đông dzui quá nên em đăng ký làm thành viên luôn. Nói thiệt với các anh chị là em mà biết gì về excel là em chết liền, nhưng mà cái tật em nó bon chen lắm, thấy chỗ nào đông dzui là em nhào vô ah. Sắp tới em cũng cần nhiều kiến thức về vấn đề này để phục vụ cho việc học, có gì em hổng biết nhờ các anh chị chỉ giáo dùm em.
Để ra mắt mọi người em có sưu tầm đc mấy câu thơ, các anh chị đọc cho dzui nha!
Chúc mọi người luôn vui và đạt kết quả cao trong công việc.Yêu mọi người nhiều:gathering:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vợ là cô giáo

Vợ là cô giáo, có gì ngon?!
Việc nhà, nấu nướng đến trông con...
Chấm bài, hội giảng, coi thi, họp...
Lịch bả đầy trang - Tớ ốm đòn!

Vợ là cô giáo, có gì vui?!
Bả quen nghề bả, chết thằng tui!
Ở nhà cứ tưởng là trên lớp
Bả “giảng” từ khuya đến tối thùi!

Vợ là cô giáo, có gì oai?!
Sáng quần một tiết bở hơi tai
Trưa mười lăm phút không cho nghỉ
Tối sắp lim dim gọi trả bài!!

Vợ là cô giáo, có gì khen?!
Bả hay xài viết, riết rồi quen
Nửa đêm đang ngủ, lay chồng dậy:
“Viết mà hết mực, chết à nghen!”.
(ST) --=0 --=0 --=0 --=0
 
GỬI ANH!


Đêm nằm thao thức canh hai

Giận ko ngủ được ước nhanh mấy điều

Ước anh là cái bánh tiêu

Kẹp bánh bò nướng ăn liền cho nhanh

Ước anh là tô bánh canh

Em quậy em húp nếu con giành thêm

Ước anh là chén mắm nêm

Cộng thêm dĩa gỏi em rằng như tiên!

Ước anh là cá viên chiên

Khi túi ko hẻo mua liền năm xâu

Ước anh là một chùm dâu

Gói thêm miếng muối ăn hoài hổng sao

Ước anh...Ôi, bụng em đau!

Anh mà nghe thấy hãy nhào đến nhanh

Nhớ cầm theo một trái chanh

Em làm nước mắm ăn nhanh gỏi gà!
 
/-*+/
Mèo ơi ta bảo mày nghe
Đi ăn vụn nhớ tha về cho tao
Tha đại vài cái bánh bao
Mày ko ăn được thì tao ăn dùm.

/-*+/
Năng mưa thì nước năng đầy
Em năng lui tới, trái cây chẳng còn
Em hái luôn cả trái non
Vườn yêu xơ xác, em còn cười tươi.

/-*+/
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra
Anh hát "một thời đã xa"
Em nghe em tưởng con ma nó gào!
 
CON TRAI THỜI NAY

Con trai là chúa nói nhiều

Ăn xoài số 1, ăn me thứ nhì

Cam, quýt, cóc, ổi, sơri

Phô mai, xí muội, ô-shi, me ngào

Bánh bò, bún phở, bánh bao

Con trai nuốt hết bảo "nào, còn ko?"

Các chàng là chúa lông bông!

Đi làm mà cứ chỉ mong hết giờ

Chàng "cỡi" trên chiếc a còng

Lao đến quán cóc "Mộng Mơ" bên đường

Tới nơi liền mượn chiếc gương

Soi qua soi lại "dễ xương" quá trời!

Ô kìa! siêu thị ngoài trời!

Có treo quảng cáo "Xin mời khách vô"

Ở đây có sữa tắm Dove

Có kemtrị mụn Bí ô rê nè

"Rịn" ga ko tiếng e dè

Nhưng mà...tiền hỡi...mua me hết rồi!?!

Gặp tui vờ hỏi xa xôi

Đá nheo, nháy mắt, ôi thôi đủ điều

Chàng hỏi tui còn bi nhiêu

Cho chàng mượn hết rồi chiều tính nha!

Hú hồn hú vía một phen


Tui ko cho mượn vì quen quá mà!

hú hồn...



 
TIẾC...

Hôm qua tớ mất kẹo me
Với hai trái cóc, bịch chè, vắt xôi
Nguyên là vào lúc ra chơi
Tớ đi ra lớp tìm xơi bún bò
Hai tô tớ thấy chưa no
Định vào trong lớp ăn cho đã thèm!
Vào lớp mở cặp ra xem
Trời ơi! "Đồ nhấm" ai đem đâu rồi?!?
Một hồi tìm kiếm hỡi ôi
Kẹo me...còn hột, vắt xôi chẳng còn
Hai tên đang đứng xơi ngon
Bịch chè, trái cóc đang còn dở dang
Nổi khùng lột guốc tớ phang
"Vụt", "vèo" một cái hai chàng ngã lăn
Tớ bèn tiến lại nói rằng
"Nếu còn tái phạm cái răng chẳng còn"
Tiếc hoài một bữa ăn ngon.
 
VỠ MỘNG!!!

Tự dưng thèm trái xoài hường
Chấm với nước mắm pha đường tuyệt ngon!
Nhưng mà trong túi chẳng còn
Hai trăm đồng lẻ, ăn ngon nổi gì?
Nàng bèn nghĩ kế chi li
Trộm tiền thằng út để đi mua xoài
Nó méc má thì chối ngay
Rồi má sẽ tưởng nó "xài"...bi da
Được năm ngàn, nàng đi ra
Cái quán dì Tám cách xa tầm nhìn
Mua về nàng vẫn đinh ninh:
Chắc chẳng ai thấy, ai rình mình đâu!
Gọt vỏ lén trốn vườn sau
Ngồi nhai "ngót nghét", ôi chao tuyệt vời
Miệng nhai thả mộng lên trời
Đâu hay thằng út đánh hơi đến gần
Mất tiền nó bám theo chân
Đến quán dì Tám, vào sân, ra vườn...
Bây giờ nó nấp bên nương
Nó chĩa đôi mắt rồi mường tượng ra
Má cầm cây chổi lông gà
Má đánh chị chắc phải là...sưng mông
"Bằng chứng?" có, "chối" đừng hòng!
Cho bỏ cái tật ăn không xin tiền.
 
KHI CHÀNG THUA ĐỘ

Hôm rồi ngang ngõ nhà ai
Nghe lời than vắn thở dài thấy thương!
Ngó vô nhà thấy một nường
Tay bưng một dĩa cơm sườn ngồi nhai
Bên cạnh có ông anh hai
Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bơ phờ
Vừa giặt xong một thau đồ
Phơi rồi chàng vội chạy vô lau nhà
Thấy lạ tui mới tà tà
Ghé vô giả bộ thật thà hỏi thăm
"Anh nàng sao nay quá chăm
Chẳng hay siêng được mấy năm một lần?"
Cô em chẳng chút ngại ngần
Kể cho tui biết nguyên nhân sự tình
"Đội Pháp thua bất thình lình
Cho nên ổng mới thua mình keo ni!"
Thì ra nàng bắt Châu Phi
Đâu ngờ thắng đậm ghi ngay một bàn
Tội nghiệp cho anh của nàng
Nấu cơm, rửa chén, phũ phàng đời trai.
 
@#!^%
Yêu em chẳng dám vào nhà
Đi qua đi lại, hỏi "Gà bàn ko?"
Mẹ yêu xách cây chổi bông
"Định giở trò hả?"_Anh dông cái vù


__--__
Đi ngang thấy ngọn đèn chông
Thấy em nho nhỏ muốn bồng mà ru
Đến gần em hoá thù lù
Anh bồng sao nổi đành vù mau thôi!

-=09= Người về có nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng của mình
Răng gì mà bén thật kinh
Ta chọc chút xíu cắn in dấu liền!
 
Lịch ăn của nàng!

Khi xưa ở với mẹ cha
Mẹ cha yêu quí như hoa trên cành
Từ ngày nàng học nội thành
Nàng còn ăn bạo hơn anh nữa nè
Lên lớp cóc ổi kè kè
Có khi cúp tiết ăn chè thường xuyên
Ra về chớ tưởng nàng hiền
Ngồi lê quán cóc: cá dziên chiên dzòn
Tới nhà: cơm nguội cũng ngon!
Cách dăm ba phút coi còn thứ chi
Tủ lạnh:"í, có bánh mì"
Sẵn còn tí mắm... ngại gì hổng xơi
Cơm chiều cũng đã tới giờ
Nàng xực ba bát chưa no nữa mà
Lục đục...thấy nàng xách ca
Bún bò nóng hổi, hít hà vì cay
Tưởng đâu kết thúc một ngày
Ai dè đến tối làm hai bánh bò
Ăn nhiều rứa biểu hổng to!
 
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao
Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao
Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió

Một thằng hút,bốn thằng say
Hai thằng châm đóm ngã lăn quay
Bà già vác củi loay hoay
Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi
Ngọc Hoàng trông thấy hay hay
Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào
 
Sưu tầm :




TỪ NAY TẬP THỂ DỤC
Bấy lâu lười nhác
Nhậu nhẹt suốt ngày
Hết tỉnh lại say
Thân mình bệ rạc


Từ nay đổi khác
Năng tập thể thao
Để sức dồi dào
Không thì toi mất



Tung chăn xuống đất
Hất vợ sang bên
Quyết chí xông lên
Đi tập thể dục


NÓI VỚI EM

Em ơi chớ có nói đu`a
Yêu đâu đến kẻ quê mùa như anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Các em hoa quý mọc cành cao cao

Mắt đâu để lọt anh vào
Ngẫm mình lại thấy lòng sao bẽ bàng
Các em, lá ngọc cành vàng
Làm sao mến nổi anh chàng áo nâu
Khác chi nhài cắm *** trâu

Tội gì đem ngọc cho ngâu nó vầy
Cho nên chả dại mà dây
Anh về nuôi lợn kéo cày mà thôi
Sáng ra làm một nắm xôi
Đến trưa uống rượu ngắm trời ngắm mây
Chiều về chắc cũng tây tây
Lăn quay ra ngủ đến ngày hôm sau
Yêu chi cho chuốc thương đau
Sầu bi nhiều quá nó nhầu mặt ra


SÉT ĐÁNH (NHẠI THƠ CỦA NHÀ THƠ GIANG BẮC)
Ai bảo cứ phải cưa mới đổ
Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
Nhớ thủa phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết
Em gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
.. . . . .

Xưa yêu em vì bộ răng cải mả
Nay yêu em vì có cả răng sâu




MỪNG SINH NHẬT EM
Sinh nhật của em đúng mùa xuân
Được tin anh tất tưởi mặc quần (và áo)
Tới dự gặp em anh sờ sững
Ngẩn ngơ, mê mẩn, ngó trân trân



Chúc em thêm tuổi thêm nhiều cái
Cái này, cái nọ...cái vân vân
Chúc em vui vẻ, xinh tươi mãi
Đẹp tựa như cô tiên ở trần (gian)



Tinh don phuong

Em vẫn từng đợi Anh,
Như Anh từng đợi Nó,
Như Nó từng đợi Thằng Kia,
Như Thằng Kia vẫn mong người ấy
 
LẤY VỢ





Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son

Lấy vợ xin anh lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma

Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng.

Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao.

Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, em tay với
Đỡ mất công anh bắc thang trèo.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Bẹp xác ông chồng khóc hu hu.

Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn, tối em ru
Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom

Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
Bỡi vì vừa đủ"một người" ôm
Đỡ tiền ăn vặt, tiền cơm nước.
Thịt ít nên đỡ tiền phấn son

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cái đèn.

Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, em mới làm như thế
Nên đành phải thức trắng đêm đen.

Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày chết nhăn răng

Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.

Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
Lỡ sau mà có gặp côn đồ
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào.


Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
Chúng mình có phận nên duyên nợ
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo.


Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
Sáng chiều em phụ lo cơm áo
Anh sẽ vì em thấy tự hào.

Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho.

Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em vẫn ngáy
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò.
 
Lấy Chồng



Ai ơi chớ lấy chồng ròn
Sáng chiều lụ khụ cái lưng khom
Nhỡ khi đau ốm, mình thui thủi
Bởi lẽ thân anh ấy cũng ròn

Khuyên ai chớ lấy chồng phì
Sáng chiều tưởng gấu người biết đi
Phòng khi hoan lạc . . . không sao chạy
Bởi đấng chồng tôi nặng tứ chi


Nhắn ai nên lấy chồng nghèo
Ao tiền ao của đừng đi theo
Tay chồng công vợ là nên nhất
Kẻo thiên hạ tưởng mình ăn theo

Ai ơi xin chớ lấy chồng giàu
Của Cha công Mẹ chẳng trông đâu
Của ta ta dựng là duy phú
Anh em bàn của ... khỏi đau đầu

Ai kia nếu lấy phải chồng lười
Tối ngày làm biếng nhác con ngươi
Cứ cho hắn đói vài ba bữa
Để dó xem coi hết tính lười

Chị ơi nếu lấy phải chồng ghen

Từ sáng đến trưa tối chong đèn
Chén nhà cứ choảng cho bể hết
Vài bận, dăm lần sắm hết ghen

Em ơi nếu phải lòng anh ngu
Chớ chuốc vào thân cái ao tù
Chồng ngu dễ bảo nhưng khốn nỗi
Nói mãi khô môi, vẫn lù khù

Nhiều lắm bạn ơi những ông chồng

Lúc buồn khi rỗi, thời ở không
Tôi sẽ hầu thơ, văn xin kể
Để bạn cùng tôi né lấy chồng
 
Hành Khất !!!!!!!!!!!!!

Anh là gã hành khất
Đến xin em tình yêu
Vậy em thấy thế nào
Trả lời cho anh biết

Này hỡi anh hành khất
Em nói để anh hay
Tình yêu mà xin được
Em cũng đi ăn mày.

Bực mình cái cô này
Sao không nói sớm ngay
Để mỏi mồm van vỉ
Phí cả kiếp ăn mày

Ơ cái thằng ăn mày
Gái hơ hớ thế này
Chưa đến ngày bị ế
Thì chưa đến lượt bay!


Ơ, cái cô này hay
Đã là thằng ăn mày
Thấy gái, anh xông tới
Cần gì biết : dở, hay ?


Ơ mấy cái thằng này
Sao dám ngồi ăn mày
Biến mau cho khuất mắt
Ta là công an đây
 
Một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"



Ông chồng đọc xong trả lời:

"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"


Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:


"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "


Ông chồng hồi đáp:


"Biết ruộng lâu ngày là trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"


Cô vợ rằng:


"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"


Chồng tiếp bực mình:


"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "



Cô vợ chịu không nổi... gửi tiếp :


"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"


Ông chồng càng tức giận hơn:


"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"


Cô vợ tiếp:


"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"


Chồng nghe thế liền gởi lại:


"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"


Hôm sau, chồng nhận được thư vợ như sau:


"Luật mới ban hành ông biết không?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"



Be be be !!!!
 
Kết thúc câu ca zao thời @!

Xin mời các bác kết thúc cho câu ca zao thời @ này:

Mã:
[B][SIZE=3][I]Kim đâm vô thịt thì đau[/I][/SIZE][/B]
 . . .

VD: Kim tiêm ma tuý còn đâu cuộc đời
 
Mr Okebab đã viết:


SÉT ĐÁNH (NHẠI THƠ CỦA NHÀ THƠ GIANG BẮC)
Ai bảo cứ phải cưa mới đổ
Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
Nhớ thủa phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết
Em gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
.. . . . .

Xưa yêu em vì bộ răng cải mả
Nay yêu em vì có cả răng sâu





Thủa còn thơ ngày ba cữ là thường.
Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ.
Ai bảo lai rai là khổ?
Tôi mơ màng nghe men vút lên cao.

Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao.
Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
"Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em"

be be be!!!!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom