Thử thách đếm chính xác 10 ngàn giọt nước

Liên hệ QC
Với tầm cỡ tác giả, và với nội dung câu hỏi của tác giả ở bài 1 (không phải nội dung ra đề của lão già "thông thái" "thánh đâm") thì tác giả chưa nghĩ đến các tình huống cao siêu đó đâu. Quánh dấu bằng bất cứ cách nào cho mỗi 1 ngàn còn chưa nghĩ ra, nên tôi sợ chặt ngón chân thiệt
Đối với "già ó đâm" này thì quánh dấu đếm dễ ợt.
Dùng nguyên tắc cái bàn tính Tầu (coi vậy chứ ngày xưa Tầu nhiều phát minh lắm)
Xếp 5 viên sỏi. Cứ 1000 thì dời một viên sang bên phải. Hết 5 viên (tới ngàn thứ 6) thì dời trở về bên trái.
Nếu có thời giờ lụm và sắp sỏi trắng đen thì có thể đếm và dời hàng trăm, thậm chí hàng chục.

Chỉ là cái thời gian lão thánh ma giáo kia cho không đủ để tìm vật dụng thôi.

Nếu lão thánh ma giáo không cho nhặt gì cả thì dùng cách bấm đốt tay. Mỗi đốt tay là 100. Bấm tới ngón út tay trái thì là đủ 1000, chuyển qua bấm 1 đốt bên tay phải.
(có thể phương pháp này hơi chủ quan. Mấy bọn trẻ bây giờ bấm ghêm hay bấm text nhì nhanh chứ chưa chắc biết bấm đốt tay)
 
Tình huống đặt ra:
Aladin bị lạc mẹ, tìm đến Nhà thông thái để hỏi tin. Nhà thông thái sẵn lòng nhưng... yêu cầu: ta chỉ trả lời ngươi 1 câu hỏi và nói 1 lần duy nhất, điều kiện là ngươi phải thực hiện cho ta 1 việc để chứng minh lòng thành. Con chim quý ta đang bị thương, nó đang cần uống đúng 10 ngàn giọt nước phép trong 1 lần để trị thương, nhớ là đúng chính xác 10 ngàn giọt, thiếu hay dư 1 giọt là nó hết thuốc chữa. Ngươi hãy cầm lấy cái máng vàng này và đi đến cái thạch nhũ kia hứng nước đi, nó nhễu 24/24 đấy, và cứ đúng 1 giây nó sẽ nhễu xuống 1 giọt. Xong thì đem máng nước lại đây ta tự sẽ có cách kiểm tra. Ta cho ngươi 3 giờ đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ. 1,2,3 thực hiện thôi nào chàng trai trẻ, ta bấm giờ đây.
Lưu ý 1 số điều kiện dẫn đến nhiệm vụ thất bại, bị đuổi đi lập tức:
- Hứng sai số lượng, nghĩa là ít hơn hoặc nhiều hơn 10 ngàn giọt.
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ quá 3 giờ đồng hồ.
- Không lấy nước từ thạch nhũ chỉ định và không chứa nước bằng máng vàng đã đưa.
- Dùng bất kỳ công cụ dụng cụ hay vật gì khác hỗ trợ. (còn quần áo cá nhân, các bộ phận cơ thể thì muốn xài gì thì xài)

Mọi người nghĩ cách giúp Aladin làm sao để đếm chính xác nhất với ạ!
Tình huống chỉ là giả định, không có đố mẹo gì hết. Tôi tự nghĩ ra và tự chưa giải quyết được nếu thực sự mình rơi vào tình huống này. Tôi có thể đếm chính xác đến 1.000, nhưng hơn 1.000 và đến 10.000 thì đang thúc thủ vô sách. Tôi đếm số lớn không kịp, với cả không biết lấy gì "làm dấu" là mình đã đếm tới số mấy.

View attachment 269190
Trường hợp 'đếm' này trong thực tế anh đã kinh nghiệm qua:

Lúc đi nhận hàng tại cửa khẩu, do nhận linh kiện về lắp ráp, nhà cung cấp gửi số con ốc vào chung 1 bịch khoảng 10.000 con, anh cán bộ HQ nhà ta muốn "bới lông tìm vết" (chuyện thường phố huyện), cắc cớ bảo đếm lại xem đúng hay không. Ồ được thôi! Thế là anh ngồi xuống phân ra và đếm 1.000 con ốc đầu, lấy cân (mượn bà bán trái cóc vĩa hè) cân 1.000 con ốc đó, tiếp tục 9 lượt nữa nhưng chỉ đem số ốc còn lại chưa phân lên cân, xong gom chung vào bịch bảo với 'anh ý': "đúng y 10.000 con rồi anh, không tin anh có thể đếm lại!"

Xong hồ sơ!
Khà khà khà
/-*+//-*+//-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(/ấn đề nêu ra là hứng giọt rơi từ 1 nhũ đá đã được chỉ định & iêu cầu đúng 10 000,0000 giọt vô máng Au
Nhưng từ máng này cho nhỏ giọt để đếm lại thì không thể nào đúng i xì lại được;
Bỡi vậy tên Aladin này chả cần có hành vi đếm làm chi chính xác cũng OK,
(/ấn đề còn lại là không tin đó là 1 vạn giọt thì nhà thông thái cũng không thể đếm lại được. . . . .
Chuyện này nên đem ra tòa QT xử!
 
Chờ kiếm laptop? Aladin này thuộc loại khong biết nhớ mẹ.

10000 giọt là giữa 1 và 2 lít. Nếu đã là thần thánh thì chả lẽ chim chích choè? Ít nhất cũng phải đại bàng hồng hộc. Chim phụng hoàng trong truyền thuyết Tây là giữa đại bàng và kên kên, trong truyền thuyết Tầu thì lớn hơn con công nhiều (*1). Thấy con đà điểu uống nước chưa?

(*1) theo truyền thuyết Tây thì con phụng hoàng tự động chết, hoá tro và sống dậy, không cần thuốc chữa thương.
Mà theo Ngàn Lẻ Một Đêm thì Aladin là người Tầu. Tại tụi Hollywood chúng đặt trang phục Ả rập thôi.
Đếm nhầm rồi không tìm được thì cũng như nhau.
Đà điểu là chim của thần thánh nào vậy?

Nghe nói diễn viên hoàng thùy linh của "nhật ký vàng anh" cũng từng được 1 bài báo gọi là phượng hoàng từ tro tàn, có lẽ phượng hoàng ta & phượng hoàng tây cũng na ná.
 
10000 giọt thì mất 9999 giây chứ bác, giọt đầu tiên bắt đầu đếm, sang giọt 2 mới mất 1s.
Em nghĩ nó cũng như chạy điền kinh vậy, bắt đầu chạy là bấm chứ ai chạy rồi mới bấm bác
Sang giọt 2 (tức là giọt 2 chưa nhỏ xuống, nhỏ xong mất 1 giây nữa)
 
Cái cần hỏi ở đây là sao chim của nhà thông thái lại nhiều nước thế?
Chim quý này là chim ướt, không phải chim khô nhé.
Đếm tới 1000 nhỏ vài giọt lên quần tạo thành vệt, khi đủ 10 vệt là vừa đủ yêu cầu
Chà, phải nhanh nhẹn, chính xác tới từng động tác, khoảnh khắc. :D
Đếm bỏ 800 giọt đầu, hứng phần còn lại, hết giờ => nộp máng.
Sao biết khi nào hết giờ anh? Hết giờ mà ông thần ổng không gõ kẻng hoặc ổng thương tình du di cho thêm 5p chắc tèo quá anh. Cách hay nhưng quá mạo hiểm.
Đếm được mỗi lần 1 ngàn, bứt 1 sơi tóc cầm tay hoặc nhét kẽ chân.
Cách hay bác ơi, chắc trước khi đếm bứt sẵn 10 cọng trước.
xem cái quy trình kiểm soát số giọt nước của thần nó cho sai số bao nhiều phần trăm.
Thần họ vượt ra cái ngưỡng con người và khoa học rồi bác ơi. Bấm độn phát biết ngay Aladin đã hứng được bao nhiêu giọt, hiiiii.
Nắm 10 ngón tay lại. Cứ đếm được 1000 thì xòe 1 ngón tay ra. Ở thời điểm xòe ngón thứ 10 thì rút máng vàng ra khỏi thạch nhũ.
Có lẽ đây là giải pháp được chọn ! :)
 
Trường hợp 'đếm' này trong thực tế anh đã kinh nghiệm qua:
...
/-*+//-*+//-*+/
Cái vụ bấm đốt ngón tay tôi cũng giàu kinh nghiệm.
Hồi xưa, đếnn ngày ghe miệt dưới đổ về chợ Mỹ tho, tôi vẫn theo bà mợ ra bến sông (ngay chợ) để phụ lựa mắm. Bà mợ bán mắm ở chợ. Và ông hàng xóm kế nhà bà (có cô con gái khá xinh) làm chủ vựa mắm, nguồi ta khiêng từng lu mắm về nhà ông.
Trở lại vụ đếm. Bửa nào rành rang (đại khái cô hàng xóm bận đi nhậu đạu đỏ bánh lọt với bạn) thì tôi phụ mấy vựa, chành đếm trái cây vừa đổ bến.

Bởi vậy tôi nói đếm 10000 là việc nhỏ. Thời gian cho đếm mới là khó. Ngồi yên 10000 giây không phải là chuyện nhỏ. Nếu thằng cha thánh mắc dịch kia cho thêm chút thời gian thì ta so thể nghỉ ngơi rãn gân cốt lúc cần thiết.

Bài này chủ thớt đã đánh lạc lối thiên hạ để chỉ chú trọng vào cách đếm.
 
...Nghe nói diễn viên hoàng thùy linh của "nhật ký vàng anh" cũng từng được 1 bài báo gọi là phượng hoàng từ tro tàn, có lẽ phượng hoàng ta & phượng hoàng tây cũng na ná.
Báo chí dốt về văn hoá Tây, hoặc họ coi thường người Việt không rành về Tây nên nói gì cũng nghe được.
Ví một cô gái trẻ với phượng hoàng từ tro tàn là tội nghiệp cô ta. Con hoàng phải già yếu mới chết đi để sống lại.
Vả lại, phượng hoàng Tầu đóng một ngôi tứ linh. Gồm chúa loài dưới nước (long), chúa lại trên bờ (ly), chúa loài bò sát (quy), và chúa loài trên không (phụng). Truyền thuyết về phượng hoàng Tầu khác hẳn, không có chỗ nào để gọi là "na ná" cả.
Tây chỉ có 1 loại, vì không bao giờ chết hẳn cho nên chúng không cần sinh sản.
Tầu có con trống và con mái. Phượng hoàng mái gọi chính danh là "loan", hoặc "hoàn/hoàng". Đóm là lý do đôi khi bạn nghe người ta nói "loan phụng hoà duyên" (qua VN đổi thành "long phụng hoà duyên"). Trong văn chương Tầu thì có tích Tư Mã Tương Như dùng khúc "Phụng cầu kỳ hoàn" để dụ Trác Văn Quân.
 
(/ấn đề nêu ra là hứng giọt rơi từ 1 nhũ đá đã được chỉ định & iêu cầu đúng 10 000,0000 giọt vô máng Au
Nhưng từ máng này cho nhỏ giọt để đếm lại thì không thể nào đúng i xì lại được;
Bỡi vậy tên Aladin này chả cần có hành vi đếm làm chi chính xác cũng OK,
(/ấn đề còn lại là không tin đó là 1 vạn giọt thì nhà thông thái cũng không thể đếm lại được. . . . .
Chuyện này nên đem ra tòa QT xử!
Không đúng. Có thể lão thánh kia đã từng thách thức nhiều người rồi. Lão ta có cách kiểm chứng của mình.
Đem cái kinh nghiệm của người 1 lần so với nhiều lần là lấy trứng chọi đá. Bạn dám thử thì thử chứ tôi không dám. Làm được việc trứng chọi đá này cần lá gan và bộ mặt của dân chuyên đánh xì phé. (nếu tôi là dân xì phé thì tôi đề nghị lại lão thánh chơi bài. Với danh dự "thông thái" có lẽ dễ bị dụ)

ra toà: Aladin đang tìm mẹ mờ. Đợi toà xử thì có khi xác mẹ đã bị diều quạ rỉa còn xương.
Trừ phi Aladin đi xe mát da, gốc COCC cấp độ Phường. Và: lão thánh này cư ngụ ở Phú Nhuận hoặc chuyên đi hát karaoke ở đó :p
 
Có nhiều cách để đếm;
Mình xin bày 1 cách: Trước khi đến nhà thông thái nọ, nên mua sẵn lựu đạn, ống tiêm chứa Covid19, hay súng (*),. . . .
Chỉ cần nói với nhà thông thái là Tao, Aladin chỉ đếm đến ba mà thôi, Mày sống hay chết là do mày quyết định, thông thái ạ!
Bắt đầu nha: Một,. . . . . Hai,. . . . . .
- - - - - - - - - - -
(*) Súng mũ càng tốt
Nếu không lên Lâm Đồng mượn của anh CA gì đó đưa con đi cấp cứu í!
 
Câu hỏi là tại sao mà: Tại sao chim của nhà thông thái lại nhiều nước thế. Bình thường thì chim phải khô, chỉ khi bị kích thích mới nhiều nước chứ nhỉ.
Bác nói chim nhả nước. Chim của cha già thông thái này là loại chim uống nước mà.

(*1) nếu câu đố kia của thằng nào dịch tiếng Anh ra thì "nhà thông thái" có thể là "guru".
Có lẽ mình phải suy nghĩ lại, ai gọi pờ-rồ mình có nên tiếp tục đòi làm gu-ru hôn ta? Hay là đổi thành súp-pơ-rim dí-nhớt (supreme genious). Ếch (ace) thì bị người Việt chiếm làm tiếng viết tắt rồi.
 
Bác nói chim nhả nước. Chim của cha già thông thái này là loại chim uống nước mà.
1. Có chỗ nào nói là nam thông thái? Có thể là nữ thông thái chứ.

2. Đúng là tôi không đọc kỹ mà chỉ nhìn bình luận của người khác. Chim của nhà thông thái này khát nước trường sinh. Chứ chim mà bình thường cứ ướt nhẹp thì chim bị bệnh rồi. :D
 
Web KT
Back
Top Bottom