Thời buổi này, có sổ tiết kiệm nên gởi thêm hay rút ra? a (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ngocmaipretty

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
3/3/08
Bài viết
511
Được thích
1,308
Giới tính
Nữ
Số là ông lão nhà NgocMai, mỗi năm lĩnh tiền Tết liền cặm cụi mua vàng gởi tiết kiệm. Cộng với hồi sốt đất 12 năm trước, vội vã bán mẩu đất nhỏ được vẻn vẹn 800 cây, bây giờ sổ tiết kiệm Ngoc Mai tròm trèm 1.000 cây.
Riêng NgocMai thì không thích vàng, lại lương ít hơn, lại tiêu pha nhiều hơn, nên không mua vàng mà gởi tiền mặt, được khoảng 20 và 9 số không.

Bi giờ, thấy người ta chen nhau rút tiền tiết kiệm mà hãi quá. Anh chị em nào có thông tin chính thức thì cho biết để 1 là ngocMai yên lòng để nguyên trong ấy, 1 năm đến hạn thì gộp lãi, hai là rút ra ngay để tránh rủi ro?

Khổ cái mang về chẳng biết cất chỗ nào, vì tủ sắt nhà ngocMai chứa không hết, phải mua thêm tủ 3 tấn rưỡi mới đủ. Híc, sập nhà mất thôi.
 
Chẹp chẹp, ước gì mình có 5 cây vàng để rút ra ... tiêu dần cho qua đợt khủng hoảng này!!! !$@!!
 
Thiện tai, tại thiên.
Thiên hạ ngày nay sao còn lắm người khổ thế, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, bên tai lúc nào cũng nghe tiếng sột soạt của polyme, mắt lúc nào cũng nhìn thấy kẻ trộm, tim đập thình thịch lúc đêm về, lâu ngày da dẻ xanh xao, tâm thần đi xuống, phong vượng bốc hỏa.
Chi bằng rút hết ra, thuê 1 chuyến xe ra HN đóng góp vào quỹ tương thân tương ái của anh chị em ngoài đó, ủng hộ người nghèo. Người có ăn có mặc, kẻ thoải mái tinh thần, ăn no ngủ kỹ, há chẳng phải hợp lẽ chăng?
 
Trời ơi trời, lần đầu con mới thấy cô chú có của đi nói hoạch tẹt cho mọi người nghe sao? Giờ giang hồ hiểm ác, bọn trọn cướp canh me từng gốc quán, gốc ngõ vắng xôn xao, xem chừng thời khóa biểu (thời gian sinh hoạt) cá nhân để độ lúc nào ra tay cứu nhân độ thế.

Con can cô chú, có tiền cũng nên gởi cho bà xã là chắc cú, cần thiết thì xin bà xã chút đỉnh để vòi vĩnh vui vẻ với ...(đủ 18 chữ Vờ). Tiền của cũng làm bằng mồ hôi nước mắt, có cúng, có làm công tác từ thiện như chú bebo gì nói cũng không nên ghi danh, nên để là người vô danh đóng góp. Chứ ai đi làm từ thiện mà phải xưng danh với thế giới này.

Lần nữa, xin cảnh báo cô chú có tiền của nói nhỏ thôi, nghe đâu có cái vụ kê biên tài sản đó, mà không rõ vụ này làm đến đâu rồi. Bố của con khổ lắm, bố con cứ tránh né vụ kê biên tài sản này bao năm nay rồi. Cô bác cẩn trọng vụ bầu Kiện xảy ra, qua vụ này, bố con tham gia chứng khoán ngồi khóc ròng, hụ hụ hụ khi được tin Bầu Kiên ngồi nhà mát.

Thú thật, gia đình con có chỗ giữ tiền khá an toàn, không trục lợi, gởi và nhận bất kỳ lúc nào, cô chú cần có thể liên hệ gởi nơi con là đáng tin cậy (không phải trứng giao cho ác đâu). Dòng tiền này con sẽ xoay đều xoay đều qua các vụ cho vay nhẹ lãi, giúp các tiểu thương có vốn hoạt động, hoặc làm chủ hụi hoặc cho các em chân dài mượn xoay trở với những bộ váy màu sắc rực rỡ trong những ngọn nến lung linh ở khách sạn nghìn sao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều nay, em lệnh khẩn cho bà xã và 60 cô con gái nuôi của em đi rút tiền gởi ngân hàng ra hết. Dù báo chí có chóng đỡ, hoặc ai phải hy sinh con tốt, em cũng nhất quyết rút tiền về để ở nhà cho an toàn cho dù lãi suất huy động vượt mức trần của NHNN quy định.

Có tiền huênh hoanh cho lắm vào cũng phải có ngày như Bầu Kiên. Cái tội, chim kêu, kêu hoài coi chừng nghe chim. Giờ chim trong lồng, thịt chim lúc nào không hay. Đệ khuyên sư nương ngocmaipretty, đem tiền về nhà cho nhanh, chớ nghe lời đường mật báo chí quảng cáo mà ông xã của sư nương bảo phải gởi tất tật vào ngân hàng. Hay ông xã của sư nương, muốn kiếm 1 cái chức Chủ tịch gì trong ngân hàng để sau này ba (3) họ chỉ đi vay ngân hàng bởi các hợp đồng tín chấp không!!!

Chời ơi chời, sau vụ này gay nhe, kiểm tra toàn hợp đồng tín chấp thì sao đây???

Để chút đỉnh tiền, huy động bạn bè như Thầy concogia, cadafi... để ốp vài chai thì hay

309293_112234472258745_795032552_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao chị ngocmaipretty cũng đồng tâm trạng với mình quá. Mình thu hoạch khá nhiều trong vụ mùa vụ vừa rồi, tiền để ở nhà cũng không yên tâm, muốn gởi ngân hàng giữ hộ để kiếm thêm chút tiền lãi mà còn nhiều bâng khuâng về chính sách, cơ chế của nước nhà mình:

1.- Tiền lãi tiết kiệm có bị thuế TNCN không?
2.- Lạy ông con có nhiều tiền quá, không chừng cũng trúng tựu như Bầu Kiên
3.- Biết đâu lúc nào phải tự khai nguồn gốc "Tài sản" của mình, thu nhập từ đâu, thu nhập chính, thu nhập phụ (làm chơi ăn thiệt, hay bỗng lộc từ trên trời rơi xuống)
.....

Còn nhiều cơ chế phải thoáng hơn,...xin nhường lại cho những ai có của phải quan tâm, định hướng cách phân tán mỏng nhanh tài sản cho con cháu được nhờ. Ai hưởng cũng vậy thà để dòng họ ta hưởng cũng chả mất mát gì.

Cảm thông và thương nhớ chị
ngocmaipretty và những ai có của đang giữ ở VN này.
 
ôi... hai hôm nay bạn bè cứ alo hỏi "cậu mầy có gởi tiền ở ACB không?". trời ơi nghe mà tủi thân quá.

Thích · · Không theo dõi nữa






Mong các cô chú anh chị yên tâm gởi tiền ở ACB nhé, góp phần ổn định hệ thống tín dụng, bình ổn thị trường tiền tệ.
 
Phan Thanh Nam ông khuat quan thin có 2 tr thì để luôn trong đó cúng cô hồn đi, rút ra chi để gây thêm hỗn loạn

2 triệu đô mà cúng cô hồn kìa trời!
ông Nam này mới ghê nè! USD chứ có phải APD đâu chứ.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom