Thờ Ơ (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chuthoong

Thành viên mới
Tham gia
19/7/06
Bài viết
7
Được thích
2
Ngồi buồn ta lại góp thờ
Ơ kìa một đứa đời chờ bóng ai :.
 
Chuthoong đã viết:
Ngồi buồn ta lại góp thờ
Ơ kìa một đứa đời chờ bóng ai :.
Thờ ơ ie ờ thơ!!! Lại thơ với thẩn, suốt ngày cứ ở trên cung trăng.:{{
 
Chuthoong đã viết:
Ngồi buồn ta lại góp thờ
Ơ kìa một đứa đời chờ bóng ai :.
Ngồi buồn ta lại góp thờ
Ơ kìa một đứa đứng chờ bóng ai
Ngồi chờ chiếc lá thu phai
Ngẩn ngơ một thoáng nhớ ai hôm nào

Nhớ hôm trời đổ mưa rào
Tình cờ hai đứa chạy vào trú mưa
Ngoài đường bóng vắng lưa thưa
Lựa lời ta nói cho vừa lòng em

Nhưng rồi em cũng chằng thèm
Để rồi ngơ ngẩn qua rèm tóc bay
Hôm nay trời lại giăng mây
Để rồi ta nhớ tóc bay hôm nào

........chờ ngày em trở lại........​
he he tớ tiếp vài câu nhưng sao tồi quá, hic hết cảm hứng làm thơ
 
hoangaccounting đã viết:
Ngồi buồn ta lại góp thờ
Ơ kìa một đứa đứng chờ bóng ai
Ngồi chờ chiếc lá thu phai
Ngẩn ngơ một thoáng nhớ ai hôm nào

Nhớ hôm trời đổ mưa rào
Tình cờ hai đứa chạy vào trú mưa
Ngoài đường bóng vắng lưa thưa
Lựa lời ta nói cho vừa lòng em

Nhưng rồi em cũng chằng thèm
Để rồi ngơ ngẩn qua rèm tóc bay
Hôm nay trời lại giăng mây
Để rồi ta nhớ tóc bay hôm nào

........chờ ngày em trở lại........​
he he tớ tiếp vài câu nhưng sao tồi quá, hic hết cảm hứng làm thơ

Này Hoang, hôm nay mới biết là Hoang làm thơ cũng...lãng mạn nhỉ?:{{
 
Nỗi nhớ

Như trẻ con chơi trò "tay không tay có'
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt

Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực

Chiều nay,
Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?
 

Thất tình có đau lắm không em?
Hãy ngồi yên để anh băng cho nhé
Anh sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi em sẽ hết đau

Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu, anh ấm nồng như lửa
Bôi cho em thêm “thuốc thời gian” nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ vãng thuở xưa

Đừng nhắc lại nhé em, kẻo anh khóc bây giờ
Em còn đau, lòng anh còn đau đớn
Thấy không em giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau

Quên nhé em những gì là đớn đau
Quên nhé em những gì là dĩ vãng
Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.

 
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy ai vợ chửa không thương con bồ !
 
Vợ chửa đi cặp con "bò" (con bồ nhí ấy mà)
Nó đá, nó húc, lò dò về hang (Không dám về nhà phải chui vào hang)
Mặt mũi vạch chéo, vạch ngang (bị nó cào nó cấu cho sứt mặt ra)
Cho chừa cái thói ngang tàng ấy đi (nhớ vợ là trên hết nghe chưa)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom