Thật bất ngờ: Một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ ôi thật bất ngờ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

curuanon

Thành viên mới
Tham gia
18/4/13
Bài viết
44
Được thích
30
Mời tất cả cùng giao lưu, thưởng thức âm nhạc.

"Một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ ôi thật bất ngờ" - mượn lời bài hát Thật bất ngờ của Trúc nhân để cùng giải stress, hay những chuyện cần lương tri soi xét (không thể cả vú lấp miệng mọi người) thì âm nhạc có thể giúp con người ta chuyện đó. Nhưng âm nhạc không thể cứu rỗi những tâm hồn hạn hẹp chỉ biết uy quyền để lấp liếm những hành động xàm của họ hay của người quen họ - tiếc thay tiếc thay.

Hãy suy nghĩ thật trong sáng (tránh có tật giật mình) khi nghe MV này thì các bạn sẽ thư giãn khỏi nhức đầu các chuyện xàm xảy ra như hiện nay
 
Tiêu đề: Mơ hồ khó hiểu
Nội dung: Không có xây dựng tinh thần đoàn kết các thành viên trên diễn đàn với nhau. Mà lại đi bài xích, quăng củi vào đống lửa,thọc gậy bánh xe.Để ngồi tũm tĩm cười ruồi.
 
Xin góp chút vui, ca này mà thiếu Trường Vũ thì sao ổn lổi.

"
Ngày nào buồn vui có nhau
Giờ chỉ mình tôi đớn đau
Ở đời ai biết lòng nhau???????????????????????? "

"Nhưng sao em cười
mà trong đôi mắt em buồn
Nu cười đau xé tim tôi
Hết rồi ngày nào chung đôi "

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác nào không thích mê mẩn, êm nhẹ thì sài cái này cũng tàm tạm. Chúc mọi người có buổi chiều tốt lành.

PS; Hai nhân vật trên em rất mê, một người lành lạnh thật thà, Một người đóng kịch với các "bộ mặt" biến hóa vô thường, vô thường như cuộc đời ý. hí hí hí.
 
À quên, còn thần tượng thêm một người này nữa, ai có cùng sơ thích
 
Một người đóng kịch với các "bộ mặt" biến hóa vô thường, vô thường như cuộc đời ý. hí hí hí.
Thì thế mới là nghệ sĩ. Đây có phải người qua đường tạt vào nhẩy lân sân khấu diễn đâu. Nếu chỉ làm được cái ai cũng làm được thì ai phục?
 
Thì thế mới là nghệ sĩ. Đây có phải người qua đường tạt vào nhẩy lân sân khấu diễn đâu. Nếu chỉ làm được cái ai cũng làm được thì ai phục?
Em rất mê lối diễn của nghệ sỹ này, thật là thần thánh, thật là vi diệu. Nhiều khi chỉ một mình một sân khấu mà như thể trăm vạn diễn viên. Có mấy ai có thể tạo ra được điều đó, gần như làm chủ toàn sân khâu, khán giả cứ gọi là lác mắt, tung qua tung lại, ban giám khảo có khi cũng bị Xuân Hinh đem ra làm trò hề cho cả thiên hạ coi. Phục sát đất, phục cả khán giả, phục cả giám khảo.

Thần tượng của em toàn là dạng "không phải vừa đâu" nhé.
 
Từ bài #1 đến bài #4 không thấy liên quan nhau.
Rốt cuộc là chiện gì vậy? Từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại thớt này có tất cả bao nhiêu bài bị xoá và bao nhiêu bài được dời chỗ vậy?

Chuẩn, 3 bài #2, #3, #4 trên là lạc đề không ăn nhập với bài 1 nên tôi không cần trả lời (trích ra dưới đây để làm chứng )
Tôi thấy bạn đăng bài này đến lần thứ 3 rồi, vậy bạn có dụng ý gì ? Tôi thấy nội dung trên bạn nêu là "thư giãn khỏi nhức đầu", tôi thắc mắc là sao bạn không đăng ở Box thư giản mà lại đăng ở Box Giao lưu Online?
Đôi khi hành động "cắn mãi không buông" chỉ tự làm khổ mình, bởi trong lúc người ta đang ngon giấc thì mình vì "cục tức" phải cặm cụi suy nghĩ câu chữ, lời văn để "quăng" lên mong nén chết được kẻ thù
Vậy ai mệt?
Tiêu đề: Mơ hồ khó hiểu
Nội dung: Không có xây dựng tinh thần đoàn kết các thành viên trên diễn đàn với nhau. Mà lại đi bài xích, quăng củi vào đống lửa,thọc gậy bánh xe.Để ngồi tũm tĩm cười ruồi.

Âm nhạc chỉ là âm nhạc, khi Trúc Nhân ra MV này thì Showbiz cũng dậy sóng nhiều kẻ cũng tưởng đang nói về mình (1 tác phẩm thành công là tác phẩm như "AQ chính truyện"-Lỗ Tấn, hay "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố phản ánh đúng xã hội đương thời - làm nhiều kẻ có tật cứ tưởng tác giả nói về mình). Nên cần chú ý bài #1 đã đề cập
....
Hãy suy nghĩ thật trong sáng (tránh có tật giật mình) khi nghe MV này thì các bạn sẽ thư giãn khỏi nhức đầu các chuyện xàm xảy ra như hiện nay
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuẩn, 3 bài #2, #3, #4 trên là lạc đề không ăn nhập với bài 1 nên tôi không cần trả lời (trích ra dưới đây để làm chứng )




Âm nhạc chỉ là âm nhạc, khi Trúc Nhân ra MV này thì Showbiz cũng dậy sóng nhiều kẻ cũng tưởng đang nói về mình (1 tác phẩm thành công là tác phẩm như "AQ chính truyện"-Lỗ Tấn, hay "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố phản ánh đúng xã hội đương thời - làm nhiều kẻ có tật cứ tưởng tác giả nói về mình). Nên cần chú ý bài #1 đã đề cập
kẻ bên lề.jpg
 
"Thật bất ngờ" không hợp gu lỗ nhĩ của mình, thật tiếc!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom