Thư gửi bạn nhân ngày 8/3 (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter gaunuicr
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

gaunuicr

Thành viên hoạt động
Tham gia
17/5/07
Bài viết
108
Được thích
126
Thành phố Cam Ranh, ngày 8/3/2011
Bạn cố tri thân mến!​
Lâu lắm rồi chưa gửi dòng nào cho bạn. Hôm nay là ngày đặc biệt, sực nhớ đến bạn cũ và những tai họa cậu có thể gặp nên mới có lá thư này.
Ai đó nói thời gian trôi rất nhanh, cũng có người lại bảo thời gian trôi thật chậm. Hình như người nào cũng đúng thì phải. Này nhé: có lần bạn đã tâm sự là Tết và Hè lâu đến quá phải không? Đúng! Nhưng không phải tất cả đều như Tết và Hè. Có một ngày rất mau đến, đó là ngày hôm nay, đúng không? Mình nhớ là cái ngày mà mình chìm ngỉm trong đống áo quần, tất bật từ sáng đến chiều tối với lau nhà, đi chợ, nấu cơm, mua hoa, mua quà…mới như là ngày hôm kia, hôm kìa. Than thở là một điều không hay nhưng với thằng bạn nối khố thì chắc không sao, cũng chỉ để vợi đi một chút nỗi niềm thôi. Nhưng mà này, tuyệt đối không được hở ra cho vợ tớ và vợ cậu biết tí gì nhé, phải dặn trước vì tớ biết cậu là chúa huyên thuyên và ngờ nghệch, lỡ phôn cho vợ tớ hay trong một lần nào đó trong lúc nịnh vợ cậu có thể mắc phải bẫy phỏng vấn, các mẹ ấy là tinh ranh lắm!
Dài dòng một chút như thế để cậu ý thức rõ điều quan trọng được định dạng nổi bật sau đây:
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, có vai trò quyết định đến sự vui buồn, thậm chí cả sự an nguy của bạn, của tớ và nói chung là của tất cả các gã đàn ông có vợ.
Tớ nghĩ rằng cái câu xanh xanh đỏ đỏ trên có thể chưa làm cho cậu thủng ra. Với cậu, cái thằng thật thà như cục đất, cần phải nói rõ thêm mới được. Xin đừng cho là tớ lên mặt khôn lanh dạy đời cậu nhé, tất cả cũng vì sự bình yên của ông bạn thân mà thôi. Tóm lại, tớ phải nói rõ hôm nay cậu phải nghĩ gì, làm gì và cư xử như thế nào. Hôm trước cậu nói hiện cậu đã được cất nhắc lên chức gì rồi nhỉ? Phó hiệu trưởng phải không? Vậy thì việc đầu tiên là cậu phải lập tức quên ngay cái chức quan bé tẹo ấy đi. Ngày hôm nay, với vợ, Phó hiệu trưởng chỉ là cái đinh, nhé! Tớ đang là Phó hiệu trưởng và cũng từng là Hiệu trưởng đấy, nhưng đều là cái đinh tất, mà có khi chưa được là cái đinh ấy chứ, bởi vì rất nhiều vị tai to mặt lớn cũng chỉ là cái đinh nữa là! Kế đến, ngay từ 4 giờ cậu đã phải dậy, nhẹ nhàng nấu nước, chuẩn bị bữa sáng, pha cà phê, quét nhà…Và khi vợ cậu vừa thức giấc, hãy định vị trên môi một nụ cười thật tươi kèm với câu gì đó, đại loại là chúc mừng ngày 8/3, thật hay ho và tình cảm vào. Có thể (điều này nên làm), hãy hát nho nhỏ một bài hát nào đó về tình yêu, nếu không nhớ được bài nào thì một bài nào mà có từ “em” là được, ngoại trừ bài “Mồng 8 tháng 3, em ra thăm vườn…” vì đó là bài hát dành cho trẻ nhỏ. Tớ biết, với chất giọng vịt đực của cậu thì đây có thể là một cực hình. Nhưng không sao, “mục đích biện hộ cho phương tiện” mà.
Hôm nay bắt buộc bạn phải vi phạm giờ giấc làm việc một chút. Có thể điều này làm bạn day dứt vì lâu nay cậu vẫn nổi tiếng là người mẫu mực trong công việc. Hãy dũng cảm nghiêng về phía vợ trong đối cực CÔNG VIỆC – VỢ, nếu cần hãy luôn mồm lẩm nhẩm câu thần chú “Vợ là tất cả” khi lén dắt xe ra cổng. Ra khỏi cổng, địa chỉ đầu tiên cậu phải đến là chợ. Đúng, là chợ, là nơi bạn chưa bao giờ đến ấy. Nói đến đây cậu đã biết vì sao lại là chợ và biết phải làm gì rồi chứ! Phải dặn trước điều này vì nó liên quan đến chợ và cậu là gã có tiếng thật thà với vợ: bất cứ thứ gì (hoa, quà, đồ ăn,…), nếu vợ có hỏi thì hãy nói giá giảm đi một phần ba, không, giảm một nửa cho chắc ăn nhé! Sau chợ tất nhiên là về nhà, nhà cậu ấy, đừng ghé nhà thằng bạn nào, lỡ nó rủ nhậu thì dù tớ có mọc cánh bay từ Cam Ranh ra Huế cũng không cứu được cậu đâu? Và rồi một núi công việc: nấu cơm, cắm hoa, giặt giũ, lau chùi nhà… đang chờ cậu, nhớ là phải nhanh tay lên, tất cả phải hoàn tất trước khi cậu tươi cười mở cổng dắt xe vào nhà cho vợ.
Muốn nói với cậu thật nhiều điều nữa nhưng thời gian không cho phép. Tốt nhất là nhớ câu này: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Mình cũng phải trốn cơ quan để về nhà rồi đây và cũng phải đến ngay chợ, về nhà nấu cơm, giặt giũ, cắm hoa, lau nhà, tươi cười mở cổng dắt xe vào nhà cho vợ…
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom