Thơ dành cho ngày 22/12 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,043
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Chào đón ngày 22/12....gửi những bài thơ tới những người đã, đang và sẽ là người lính vững tay súng bảo vệ Tổ quốc yêu thương!

THƠ TÌNH CỦA LÍNH GỬI NGƯỜI THƯƠNG…
Biển chiều dâng con sóng cuộn tung bờ
Là nỗi nhớ ngàn năm giờ vẫn vậy
Như anh mãi yêu em tình bỏng cháy
Lúc nhẹ nhàng khi cuộn chảy trùng khơi.

Thương em nhiều em có biết người ơi?
Trong giá rét làn môi không đủ ấm
Đêm vò võ chiếu giường nghe lạnh lắm
Chẳng có người ru đắm giấc chiêm bao…..

Anh yêu em hơn cả giọt máu đào
Và yêu nước hơn trời cao bể rộng
Đời chiến sỹ, áo xanh màu hy vọng
Em….quê nhà hãy giữ trọn tin yêu…!

Khi vắng anh, giá lạnh biết bao chiều
Ngày khắc khoải khơi nhiều tâm sự đắng
Anh vẫn hiểu bao nỗi niềm câm lặng
Biết đời em gánh nặng những ưu phiền….

Con sóng buồn, sóng chẳng thể ngủ yên
Lòng anh thức giữa miền xa đảo vắng
Em yêu hỡi hòa nhịp tim say đắm
Đợi anh về…..dệt thắm những yêu thương….
NGUYỄN THANH XUÂN
 

File đính kèm

  • tải xuống (3).jpg
    tải xuống (3).jpg
    6.4 KB · Đọc: 41
THƯ GỬI NGƯỜI LÍNH BIÊN CƯƠNG
Anh yêu dấu mùa hoa Ban rực rỡ
Đón Xuân về bung trổ nụ yêu thương
Cơn gió chiều gom nỗi nhớ biên cương
Mây sóng sánh phủ con đường heo hút.

Anh yêu dấu muốn gần anh một chút
Như tiếng rừng thổn thức giữa ngàn cây
Nắng cong mình lẩn trốn cả trời mây
Tình tha thiết, dâng đầy con tim nhỏ.

Sương đêm xuống nhẹ vương từng ô cửa
Nơi biên thùy ấp ủ những ước mong
Dệt niềm tin rượu đỏ tưới loan phòng
Tràn hạnh phúc ngập lòng hương dào dạt.

Anh người lính biên cương gieo mầm hạt
Em chung tình khao khát nụ cây non
Nơi quê nhà em giữ vững lòng son
Dẫu bể cạn, núi mòn không phai nhạt.
NGUYỄN THANH XUÂN
 
SÓNG TÌNH NƠI HẢI ĐẢO
Em có nghe tiếng thầm thì của nước
Sóng dập dềnh nguyện ước gửi em yêu
Vùng nhớ thương tựa như sắc đa chiều
Là ấp ủ bao điều anh muốn nói.

Cứ cuộn sóng ngàn năm không hề mỏi
Dệt ân tình biển gọi những vần thơ
Nơi đảo xa từng giọt nhớ vô bờ
Lòng thổn thức mong chờ…. tình em ngự.

Ngàn con sóng kết hoa tim tình tự
Biển bao la dâng những nụ hôn nồng
Anh yêu em, yêu cạn giọt máu hồng
Hãy vững dạ tình chung này em nhé!!!

Anh chắc súng giữa muôn trùng sóng bể
Vẹn ân tình trọn nghĩa để yêu thương
Phải không em? Ta nguyện mãi chung đường…
Là lý tưởng, là niềm thương đất nước.

Em yêu hỡi trọn niềm tin phía trước
Tình đôi ta hóa mộng ước duyên lành
Hạnh phúc về lan tỏa giữa vòm xanh
Yêu nhau nhé….đời anh….màu áo lính….
NGUYỄN THANH XUÂN
 

/-)nh canh giữ biên cương bờ cõi

Em quê nhà với lũ chuột gian tham

Sao gởi tới anh ít bọn chúng

/(/gủ thức cùng anh, bầu bạn sum vầy?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom