Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vính Phúc

Liên hệ QC

maytinhvp01

Thành viên thường trực
Tham gia
27/7/13
Bài viết
390
Được thích
179
Tham gia diễn đàn chưa lâu! Nhưng cũng mong muốn gặp đồng hương có cùng sở thích học tập và yêu GPE. Nay lập topic này rất muốn quen và làm bạn với những thành viên có chung sơ thích học tập trên GPE đang làm việc hay sống tại Vĩnh Yên Vĩnh Phúc " Không kể tuổi tác cũng như nam hay nữ".Mục đích giao lưu học hỏi và chia sẻ ...kiến thức, công việc, cuộc sống...!!!
 
ANh học trường Trần Phú đây, nhớ học lớp 10 năm 1991.
 
Các bạn ai có hình thì đăng lên để anh em chiêm ngưỡng với. Trước mình học Tài Chính khoá 1977-1982 nên vùng Phúc Yên-Vĩnh Yên-Xuân Hoa đầy kỷ niệm. Giờ thì trường đã chuyển và cũng không có cơ hội trở lại nên chẳng biết giờ ra sao? Chỉ đoán rằng chắc giờ khác lắm.
 
Ngày xưa SV e có cưa 1 cô ở Vĩnh Yên - VP, tuy nhiên cô ý ko đổ, do đó e ko có cơ hội trao đổi ở topic này rùi, ặc ặc....
 
Ngày xưa, sinh viên không có tiền mua vé nên rủ nhau nhảy tàu lên Vĩnh Yên chơi. Quê hương ông Phủ Vĩnh Tường hồi đó còn nghèo lắm. Mình vẫn mường tượng ra những dãy phố nửa thôn nửa thị với những ngôi nhà đơn sơ, hàng quán thưa thớt. Rong ruổi thăm thú cả những nới có phố mà chả gặp người nữa.
Nhưng phải nói đây là vùng quê đẹp và ấm tình người. Mình nhớ mãi hồi đó ôn thi cạnh khu có cánh đồng khoai lang. Tự nhiên có một bác bảo các cháu nhặt 1 ít khoai nhỏ về luộc mà ăn (Mình gọi vậy vì rất trân trọng chứ thưc tên tục gọi là rãi khoai). Cả tuần ăn hạt mạch nên ăn khoai như sơn hào hải vị vậy. Giờ thoải mãi nhưng tìm mãi không ra hương vị ấy.
Xung quanh, có những phố thị như Phúc Yên, Hương Canh, Xuân Hoà. Có nhưng nơi danh thẵng như Đại Nải, có những vùng thăm thú dã ngoại như Thanh lanh, đến đó cho ta cảm giác như đến 1 vùng rừng sâu núi thẳm.
Nhắc lại tự nhiên nhớ thế ngày xưa....
 
Các bạn ai có hình thì đăng lên để anh em chiêm ngưỡng với. Trước mình học Tài Chính khoá 1977-1982 nên vùng Phúc Yên-Vĩnh Yên-Xuân Hoa đầy kỷ niệm. Giờ thì trường đã chuyển và cũng không có cơ hội trở lại nên chẳng biết giờ ra sao? Chỉ đoán rằng chắc giờ khác lắm.
Xuân Hòa giờ sầm uất lắm anh àh.Quán xá mở ra la liệt, đặc biệt là hàng ăn nhanh như: Bánh mì nướng, nộm chân gà, phở, ngô luộc, chè...đặc biệt là chân gà nướng và cánh gà nướng chỉ bán vào ban đêm quá đông luôn.Nhưng cafe thì ít được đâu 3 tởi 4 quán thôi, vì sinh viên thì cũng ít tiền mà, nhưng mấy cái ăn no bụng kia thì chủ yếu sinh viên mua là nhiều. Buổi tối vẫn còn đâu đó những chú thích quậy bằng xe gắn máy phóng và rú ga ầm ầm. Xuân hào chỉ thực sự yên ắng khi quá 11h30 tối trừ những hôm có bóng đá...
 
Này nhé! suýt làm rể đất VP còn gì. Ngày ấy chắc cũng oanh liệt lắm nhỉ (thời yêu dương ấy) vì người ta bảo tình đẹp là tình dang dở mà!!Tâm sự tí đi.
 
Ngày xưa, sinh viên không có tiền mua vé nên rủ nhau nhảy tàu lên Vĩnh Yên chơi. Quê hương ông Phủ Vĩnh Tường hồi đó còn nghèo lắm. Mình vẫn mường tượng ra những dãy phố nửa thôn nửa thị với những ngôi nhà đơn sơ, hàng quán thưa thớt. Rong ruổi thăm thú cả những nới có phố mà chả gặp người nữa.
Nhưng phải nói đây là vùng quê đẹp và ấm tình người. Mình nhớ mãi hồi đó ôn thi cạnh khu có cánh đồng khoai lang. Tự nhiên có một bác bảo các cháu nhặt 1 ít khoai nhỏ về luộc mà ăn (Mình gọi vậy vì rất trân trọng chứ thưc tên tục gọi là rãi khoai). Cả tuần ăn hạt mạch nên ăn khoai như sơn hào hải vị vậy. Giờ thoải mãi nhưng tìm mãi không ra hương vị ấy.
Xung quanh, có những phố thị như Phúc Yên, Hương Canh, Xuân Hoà. Có nhưng nơi danh thẵng như Đại Nải, có những vùng thăm thú dã ngoại như Thanh lanh, đến đó cho ta cảm giác như đến 1 vùng rừng sâu núi thẳm.
Nhắc lại tự nhiên nhớ thế ngày xưa....
Tất cả những nơi anh nhắc tới giờ thay đổi khá nhiều anh àh.Tất cả đều đã có bàn tay con người nhân tạo thêm và thu phí hết anh àh.Àh khu trung tâm vĩnh yên chỗ nhà thi đấu (không biết anh có biết chỗ nhà thi đấu không) giờ quy hoạch lại hoành tráng và đệp lắm anh àh.
 
Tất cả những nơi anh nhắc tới giờ thay đổi khá nhiều anh àh.Tất cả đều đã có bàn tay con người nhân tạo thêm và thu phí hết anh àh.Àh khu trung tâm vĩnh yên chỗ nhà thi đấu (không biết anh có biết chỗ nhà thi đấu không) giờ quy hoạch lại hoành tráng và đệp lắm anh àh.

Cái hồi ấy làm gì có nhà thi đấu nào đâu, cứ xuống ga rồi đi bộ theo những con phố đường đất rải đá thôi. Trong ký ức giờ chỉ còn mang máng mấy cửa hàng bách hoá tổng hợp, cửa hàng ăn uống thôi. Nhanh thật, "thương hải tang điền" đã mấy chục năm rồi còn gì nữa.
Đương nhiên giờ đã khác, đến mình ở Hải Phòng giờ về Hà Nội còn lạ lẫm nữa là.
 
Vâng em ở cách trường 5 cây số ạ.Vậy giờ anh đang sống và làm việc tai đâu ạ.Em vui qua!

Bây giờ anh ở Hà Nội. Trước đây anh học trường Trần Phú, tp Vĩnh Yên, VĨnh Phúc

Một thời "giang hồ" tại trường Trần Phú đây
1016670_10151650180699137_305918724_n.jpg

Còn đây là bức ảnh thời học trò đẹp nhất
935905_10151650160709137_312397091_n.jpg
 
Bây giờ anh ở Hà Nội. Trước đây anh học trường Trần Phú, tp Vĩnh Yên, VĨnh Phúc

Một thời "giang hồ" tại trường Trần Phú đây
View attachment 117948

Còn đây là bức ảnh thời học trò đẹp nhất
View attachment 117949
Mấy gốc "súng" giờ to lắm rồi anh àh.Anh cho em hỏi con đường anh đến với lập trình với ạh "Chắc anh không ngại nói ra để như em học tập và theo lối những người đi trước chứ ạh"
 
Cái hồi ấy làm gì có nhà thi đấu nào đâu, cứ xuống ga rồi đi bộ theo những con phố đường đất rải đá thôi. Trong ký ức giờ chỉ còn mang máng mấy cửa hàng bách hoá tổng hợp, cửa hàng ăn uống thôi. Nhanh thật, "thương hải tang điền" đã mấy chục năm rồi còn gì nữa.
Đương nhiên giờ đã khác, đến mình ở Hải Phòng giờ về Hà Nội còn lạ lẫm nữa là.
Vậy là mấy anh có đầy kỉ niệm vói Vinh phúc nhé! em thì chưa được đi đâu nhiều ra khỏi Vĩnh phúc cả.Mong anh ngày nào đó tìm lại cảm giác xua tai Xuân hòa nhé!!
 
Rất lâu rồi hôm nay về lại nhôi nhà mình yêu quý ngay xua!. Tiếc một lỗi cuộc sống mưu sinh phải dùng lại với nhưng dòng code cùng GPE. Những chuỗi ngày dài thức muộn với code GPE giờ nghĩ lại thấy vẫn tuyệt vời như ngày hôm qua. Phải dùng lại mất rồi. Chúc ACE trong gia dình GPE luôn luôn mạnh khoẻ, Yêu lấm GPE ạ nhưng phải dùng lại mất rồi!!! Anh TUAN, anh NDU, SEALAND, PHAN VAN KHANH nữa...Em sẽ nhớ mãi các anh va các bạn.Vẫn yêu GPE lăm!!!
 
Mấy gốc "súng" giờ to lắm rồi anh àh.Anh cho em hỏi con đường anh đến với lập trình với ạh "Chắc anh không ngại nói ra để như em học tập và theo lối những người đi trước chứ ạh"

CÓ thể nói tóm ngắn và tắt thế này. Lập trình chắc chắn cho bạn một công cụ làm cho công việc của mình hiệu quả hơn, nhanh hơn. Vậy nếu có điều kiện hãy học nó, nếu đam me hãy chinh phục nó cao hơn. Mình có công thức học lập trình như sau:

1. Đọc sách, (sách nước ngoài càng tốt vì học được tiếng Anh, còn có cơ hộc đọc hiểu nhiều tài liệu khác) học ngôn ngữ lập trình một cách bài bản, cách thức lập trình,... Nếu là học VBA thì có thể đọc sách lập trình Visual Basic vì đây là ngôn ngữ cho VB. Đừng mất thời gian mò mẫm, sẽ phải trả giá là thời gian rất lâu có thể có kiến thức tốt mà chưa chắc đã là cao.
2. Tự tìm hiểu các đối tượng trong Excel như Workbooks, Workbook, Worksheets, Worksheet,Range, Cells, Commanbars, Commandbar, ....
Hãy chịu khó đọc tài liệu tiếng anh, copy các đoạn code ví dụ của tài liệu chạy thử rồi xem hiện tượng để biết nó là cái gì, đọc phần giải thích (nếu tiếng anh kém thì dùng Google dịch cũng không sao).
3. Nếu đọc được tài liệu VBA là tốt, nhưng tôi vẫn khuyên đọc ebook tiếng Anh.

Nói thật là kinh nghiệm tự học VBA của mình là làm 1) và 2). Trước khi tìm hiểu các đối tượng trong Excel mình đã nắm khá tốt ngôn ngữ Visual Basic vì thế việc tự học và nâng cao VBA mình rất thuận lợi.
 
Rất lâu rồi hôm nay về lại nhôi nhà mình yêu quý ngay xua!. Tiếc một lỗi cuộc sống mưu sinh phải dùng lại với nhưng dòng code cùng GPE. Những chuỗi ngày dài thức muộn với code GPE giờ nghĩ lại thấy vẫn tuyệt vời như ngày hôm qua. Phải dùng lại mất rồi. Chúc ACE trong gia dình GPE luôn luôn mạnh khoẻ, Yêu lấm GPE ạ nhưng phải dùng lại mất rồi!!! Anh TUAN, anh NDU, SEALAND, PHAN VAN KHANH nữa...Em sẽ nhớ mãi các anh va các bạn.Vẫn yêu GPE lăm!!!

Cái gì thế này?

Cuộc sống vẫn trôi như lẽ thường. Làm sao mà lại dừng lại tất tần tật vậy. Chắc có lý do gì quan trọng lắm.
Dẫu chưa hiểu lắm về nguồn cơn nhưng cũng chúc bạn luôn MAY MẮN!!!
 
Ngày xưa, sinh viên không có tiền mua vé nên rủ nhau nhảy tàu lên Vĩnh Yên chơi. Quê hương ông Phủ Vĩnh Tường hồi đó còn nghèo lắm. Mình vẫn mường tượng ra những dãy phố nửa thôn nửa thị với những ngôi nhà đơn sơ, hàng quán thưa thớt. Rong ruổi thăm thú cả những nới có phố mà chả gặp người nữa.
Nhưng phải nói đây là vùng quê đẹp và ấm tình người. Mình nhớ mãi hồi đó ôn thi cạnh khu có cánh đồng khoai lang. Tự nhiên có một bác bảo các cháu nhặt 1 ít khoai nhỏ về luộc mà ăn (Mình gọi vậy vì rất trân trọng chứ thưc tên tục gọi là rãi khoai). Cả tuần ăn hạt mạch nên ăn khoai như sơn hào hải vị vậy. Giờ thoải mãi nhưng tìm mãi không ra hương vị ấy.
Xung quanh, có những phố thị như Phúc Yên, Hương Canh, Xuân Hoà. Có nhưng nơi danh thẵng như Đại Nải, có những vùng thăm thú dã ngoại như Thanh lanh, đến đó cho ta cảm giác như đến 1 vùng rừng sâu núi thẳm.
Nhắc lại tự nhiên nhớ thế ngày xưa....

Anh đã đến Thanh Lanh rồi cơ ạ?

Có đến đồi Quần Ngựa hay xem khe đúc tiền (một trong những di tích lịch sử chưa anh?). Vào núi Mỏ quạ thì rừng xanh bát ngát, suối mát trong lành.
Ngày còn nhỏ thường được tắm suối, hái quả sim chín để ăn. Khi đó còn uống nước từ những mạch nước trong vắt, mát lịm....Khi còn nhỏ mà tẩy giun thì ăn quả giun, bùi bùi như ăn lạc, mà ăn xong thì nấc....

Anh cũng làm em nhớ nơi này quá! Hic
 
Anh đã đến Thanh Lanh rồi cơ ạ?

.................................
Anh cũng làm em nhớ nơi này quá! Hic

Mình đâu có được đi du lịch, thời sinh viên phải đi qua Thanh Lanh vào rừng tăng gia trồng sắn hàng tháng trời ớ đó
 
Web KT
Back
Top Bottom