Tự chụp chân dung bằng PowerPoint (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ndu96081631

Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
5/6/08
Bài viết
30,703
Được thích
53,963
Gữi các bạn phần mềm tự chụp chân dung bằng PowerPoint. Việc của các bạn chính là: Ngồi yên trước màn hình máy tính, mở file và làm theo hướng dẫn
Chúc cuối tuần vui vẽ --=0
 

File đính kèm

Lão chết tiệt đẹp trai tệ!

Để alô kiu ngocmai muội muội chụp mới được!
 
Lão chết tiệt đẹp trai tệ!

Để alô kiu ngocmai muội muội chụp mới được!
Em nói thêm: Chương trình đòi hỏi ta phải cười thật tươi. Vì thế nếu ai mặt mày chầm dầm hoặc cười... ít, lỡ chụp ra hổng có.. răng ráng chịu
Ẹc... Ẹc...
 
Lần đầu không làm theo đúng hướng dẫn, hơi lệch qua trái, nên phải chụp lần 2 đấy.
Có điều lão chết tiệt không dám cười, vì "Nhất tiếu nghiêng thùng, tái tiếu đổ nước" lâu nay. Chẳng sao, cười mỉm lại còn có duyên thầm (Ẹc ẹc)
 
Trò này hay quá.
Em đi nhát ma mấy người ai cũng thét lên....
Tuy bị la nhưng được trận cười vỡ bụng :d
 
Té ra hình trò linhngoc giống ma à?
 
Gữi các bạn phần mềm tự chụp chân dung bằng PowerPoint. Việc của các bạn chính là: Ngồi yên trước màn hình máy tính, mở file và làm theo hướng dẫn
Chúc cuối tuần vui vẽ --=0
Làm xong theo hướng dẫn trong file, lúc hiện hình em la toáng lên đó, tiếp theo là cười khanh khách, làm mọi người trong phòng em đang ngủ ngon giật mình dậy như gặp ác mộng à? Em cười tươi vậy mà hình chụp xinh dễ sợ! Ặc...!--=0 (Đừng ai xem cái này vào buổi trưa nha, dễ ăn đòn lắm đó)
 
Monalisa chụp 1 cái được ngay à, khỏi chụp lần 2, người đẹp sẵn, không cười cũng đẹp. Cho nên chỉ chụp cái miệng cười duyên thôi.
Chụp xong, Monalisa đi tìm xem phần mềm này lưu ảnh ở đâu để cất làm kỹ nghệ (hehe), thì ra nó dấu tuốt trong C:\Program files\Mycamera\Data\Monalisa\Monalisa01.jpg

Thôi kệ khoe anh chị em trên diễn đàn chút nè, nhưng không biết cách xoay ngang lại

Monalisa01.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Máy ảnh quá hiện đại. Cái máy ảnh này có thể dùng để chữa bệnh trầm cảm đấy.
 
Bác ndu hay quá. Tôi không thể không cười mỗi khi nghĩ tới cái máy ảnh này đấy!
 
Bác Ndu ơi! Bác làm cách nào mà tôi chỉ thấy có 1 file .pps , không thấy file âm thanh nhưng khi show thì lại có âm thanh. Hay quá, nhờ Bác chỉ giáo!
 
Bác này không dám cười hở răng vì bị . . . sún răng đó --=0
 
He. Trông e cũng...được đấy chứ bác nhỉ --=0.... Thế này thọ thêm được vài giây tuổi...Nhà thuốc ế mất thôi...hihi
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom