toandiennuoc123
Thành viên thường trực




- Tham gia
- 7/3/12
- Bài viết
- 239
- Được thích
- 9
"Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng"Chào các bạn! Tôi muốn nhờ các bạn tạo cho tôi 1 cái list, xem hình và file đính kèm. Cám ơn các bạn.View attachment 219505
Bạn xem lại thử những gì mình viết, có hiểu gì hay không?toandiennuoc123 đã viết:
Ct cho vào list: IF($B1="","",$B1) nhưng nó không tách được như thế này >>>
cám ơn bạn đã quan tâm, ( xin lỗi nói chuyện ngoài lề 1 chút : giọng của bạn hơi gay gắt, thường những người không hiểu làm như thế nào? thì họ sẽ không biết hỏi câu hỏi ra sao, tôi nói như vậy liệu bạn có hiểu là tôi đang nói cái gì (vấn đề) hay không ?. Hãy thông cảm cho những người không biết, đừng chỉ trích họ. Nếu bạn là người hiểu biết thì bạn phải hiểu những gì họ hỏi.....)"Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng"
Khuyên bạn về sau khi nêu yêu cầu nên ghi trọng tâm hơn. Bạn nêu:
Bạn xem lại thử những gì mình viết, có hiểu gì hay không?
Trường hợp nếu bạn không biết ghi như thế nào cho phải, thì cứ ghi tuần tự: đầu tiên có dữ liệu gì sẵn, rồi muốn cái gì gì đó...bạn cứ liệt kê ra, kết quả là sao? tại ô nào sẽ hiện ra cái gì...v.v.. thì lúc đó diễn đàn sẽ dễ nắm ý bạn hơn
Nói thật với bạn, vì trên diễn đàn anh em đã gặp quá quá nhiều trường hợp câu cú lủng củng như vầy, diễn ra hằng ngày, thì tôi thật sự đau buồn cho cái hệ thống giáo dục hiện nay của nước nhà, dạy làm sao mà một công dân phổ thông thôi, cũng không viết thành câu cho đàng hoàng và rõ ràng những gì mình muốn nói hoặc viết.
Suốt ngày, cải tới cách lui....ngán ngẫm.....
File kèm làm dựa trên sự phỏng đoán. Nếu đúng thì tốt cho bạn, còn không thì bạn tự chịu vậy.
Thân
Anh làm em liên tưởng đến cái tít của nhà báo mạng này...đúng là ngán ngẩm về câu cú...Suốt ngày, cải tới cách lui....ngán ngẫm.....