Tạm biệt chim én DuyVinh, giã từ Thủ Đô Hà Nội đến thăm TP Bác

Liên hệ QC

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Gần đây anh DuyVinh - Mod webketoan.vn (Phụ trách box: Kế toán hoạt động xây lắp) đã hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán XDCB cho các thành viên với các dự án BOT, BTO và BT. Bao kinh nghiệm tích lũy của anh nhiều năm từ các chiến trường thực tế tại khu vực phía Bắc, Trung, Nam. Nay anh được điều về khu vực Miền Nam, cụ thể TP.HCM để công tác.

Bao khó khăn riêng tư của gia đình, anh phải hy sinh quẳng gánh 1 bên để tiếp tục cuộc hành trình mới.

Mong rằng thông điệp này xin gởi đến các chiến hữu, các đồng chí thân yêu, các cô con gái nuôi tình nghĩa khu vực phía Nam tiếp đón thông tin này để cùng chia sẻ với anh DuyVinh lúc xa nhà, với những đêm nằm trên chiếc giường đơn cổ lẻ bóng, không người thân yêu bên cạnh. Hụ hụ, sao thấy thương anh quá, mềnh thương người ta zậy rồi có biết ai zương mình cũng hoàn cảnh xa nhà zậy hộng ta, hụ hụ hụ


ba6ec9bafe7e5fb36551366e334c8f6d_46811357.7.jpg
Hình ảnh: anh DuyVinh tham dự sinh nhật lần thứ 6 của GPE tổ chức tại Hà Nội - đóng vai: Xechiluonkim​

Đúng là ghét của nào trao của nấy, đi đâu cũng gặp ông bạn già này

Báo cáo cả nhà,

Anh Duyvinh sẽ giã từ tạm biệt mình và các bạn khu vực phía Bắc để vào Nam công tác ngày gần đây (Trung tuần tháng 7/2012). Trớ trêu, éo le thay cho mình có duyên không phận để tiếp tục cùng dùi mài kinh sử. Chời ơi, chời, còn người đâu để tôi ôm vo tròn cái bụng của anh nữa.

Anh đành đoạn ra đi vào Nam, từ bỏ cuộc chơi để lại bao đứa cô con gái nuôi của tôi không ai dìu dắt. Anh ngậm ngùi, gác bỏ chuyện tình cảm riêng gia đình với 2 đứa con thơ cần phải có bố bên cạnh dạy dỗ. Anh với tôi, giờ mỗi người mỗi ngã sẽ bao giờ gặp lại để cạch cạch đây.

Chúc anh lên đường vào Nam công tác thành công, sức khỏe tốt.

Vào Nam, em sẽ cố gắng nhờ các cô con gái nuôi của em chăm sóc cho. (bacbinhtieuthu, huong85, kimloan08, aime {Phương},....) và các bạn chiến hữu tiếp tục chém dùm em: VTM, ketoan4mat, The Hoang, chiendaxop, VTM, Phan Thanh Nam, Phan Tuấn Nam, adam Trần, Hải Tâm,.....

Cuối năm anh quay lại Bắc và cuối năm tôi trở về Nam. Hỏng lẻ chời xui khiến 2 đứa mình phải xa nhau thế ư.

Vài hình ảnh ghi nhận qua dòng thời gian được trích từ face book của Admin webketoan.vn, Post by Mr. pnphuong


n104khhsji8kztx.gif




8ao4vaw0vqlnwoc.jpg



7huiq2h73mrtz5q.jpg
 
Hơ hơ. Tin nóng hổi quá tía à. Từ trước giờ con chưa từng nghe bác DuyVinh nhắc nhở gì đến tạm biệt HN. Không hiểu anh chàng "hốt boy" và anh OverAC dụ dỗ thía nào mà nàng Xechiluonkim nỡ lòng bỏ lại tất cả để theo 2 chàng thía không biết...????
 
Bác duyvinh "uốn" dẻo lắm, các bác trong đó cảnh giác nhé! -+*/
 
Không biết là mấy bác bay tới đâu rồi chớ trong đây vẫn chưa thấy gì hết, điện thoại chưa có rung.
 
Không biết là mấy bác bay tới đâu rồi chớ trong đây vẫn chưa thấy gì hết, điện thoại chưa có rung.

Tối qua thấy mấy ông rỉ tai nhau nghê loáng thoáng là Thái...Thái...taya... cái gì đó! hay là bay sáng Thái Lan đến khu Pataya rồi mới đi xe đò về Sài Gòn cũng nên!

@Kế toán Già gân: Sao anh tả em mà giống anh quá trời vậy! mỗi lần anh về Hà Nội là đem theo bão, gió triền miên.. các em ở HN chỉ lo chống bão. Giờ em đi SG thì anh mang ít bão thôi nhé! kẻo em lại bay ra HN chống tốn phí lắm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ketoannongan xinh gái thế hẹe

Trước khi đi SG phải tụ tập một buổi nhé
 
Thực ra khi nào ketoannongan đi Xì Gòn. Đợi thứ hai mình ra HN làm một buổi chia tay đi.
 
Đi bao lâu thế anh Duy Vinh ơi? Em sắp về HN mà lại không được gặp bác thế này thì buồn quá. Hứa với bác có một bữa tiết canh đỉnh cao mà chưa kip ăn thế này thì phí quá.
 
Có khả năng sinh nhật 10 của Webketoan Mod Duyvinh sẽ ở Miền Nam rồi. Miền Bắc lại thiệt hại một..............................................nhân tài**~**
 
có mà 80 tháng rồi đến 800 tháng nàng xechiluonkim cũng chửa có đẻ
(pác nèo cho em mượn phi cơ để em chạy cho lẹ.......) hihi......
 
Rất mong được đón tiếp xechiluonkim tại Bình Dương.
 
@Caogiagianac: Anh đi vào đi ra liên tục mà, thế nào cũng phải có bữa đối ẩm tiết canh ra trò nhé!

@all memmber girls: Các em nuôi cứ yên tâm, anh còn mang cái bụng 8 tháng này ít nhất 20 năm nữa, trước đó đã 10 năm rồi. Nhưng anh có kêu ca đau đớn hay khệ nệ như các bà bầu đâu, có 9 tháng 10 ngày mà đã kêu than, anh 30 năm (360 tháng) vẫn còn nhảy disco, chachacha ngon!--=0
 
Dạ dự kiến là 15/7/2012 có mặt tại SG, địa chỉ làm việc 229 Đồng Khởi (SGD II- VDB) gần khách sạn Continental

Em Duy Vinh (ketoannongan) mến,

Em chớ ngại, để chị tranh thủ từ Trà Vinh lên ủng hộ em 1 phen. Có thể chị lên trước ngày của em vào Nam để chị ổn định tư tưởng với các cô gái nuôi, các chiến sĩ "chém gió" của lão.
Lúc đó, chị nhớ các cô gái nuôi, các chiến sĩ sẽ chém đắng lưỡi không chém đằng sóng đâu.
 
Báo cáo các cô bác, ACE là do công việc bàn giao với khối lượng quá lớn nên khả năng sẽ chậm mát 1 tuần ạ! tuần này chắc phân nửa thời gian là để chia tay các con gái anh KTGG ạ! tổng khối lượng nặng quá! lên đến ngàn cân! hic!
 
Báo cáo các cô bác, ACE là do công việc bàn giao với khối lượng quá lớn nên khả năng sẽ chậm mát 1 tuần ạ! tuần này chắc phân nửa thời gian là để chia tay các con gái anh KTGG ạ! tổng khối lượng nặng quá! lên đến ngàn cân! hic!

Vui quá nhỉ, cho tớ tham gia với nhé
 
Web KT
Back
Top Bottom