Tại sao....? và Bởi vì:...... (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tại sao ở GPE có nhiều anh..làm kiêu quá ta? gọi điện hỏi thăm mà hỏng thèm bắt máy?
 
Tại sao ở GPE có nhiều anh..làm kiêu quá ta? gọi điện hỏi thăm mà hỏng thèm bắt máy?

Hỏng phải đâu em ơi, GPE nhiều anh dễ thương, dễ yêu, dễ gần và dễ mến lắm mà.
Lý do có thể là: Em gọi điện vào thời điểm "nhạy cảm" quá, các anh hỏng có dám nghe.
em nên để lại tin nhắn hoặc gửi email, khi có thời gian thế nào các anh cũng trả lời lại cho em nha.
 
Tại sao chị Xuan.Nguyen82 lại cứ để các anh ngóng trông?????????
 
Tại sao ở GPE có nhiều anh..làm kiêu quá ta? gọi điện hỏi thăm mà hỏng thèm bắt máy?
Bạn thử đưa 1 ví dụ xem ai làm kiêu với bạn nào??? :D Các anh ấy bận việc nên không nghe máy đó và có 1 số người k thích nghe máy số lạ vì bị khủng bố điện thoai do sđt bị tung lên diễn đàn..hiii
 
Tại sao chị Xuan.Nguyen82 lại cứ để các anh ngóng trông?????????


Chỉ bởi vì chị Xuan.nguyen82 nghĩ mình cũng chỉ là 1 thành viên bình thường, không có gì đặc biệt đến mức để các anh trông ngóng cả... Mà nếu các anh có nói là do các anh "chém gió, chém bão" đấy em ạ.

Mấy bác nhà ta tài chém gió lém đó. Chém chị sắp đứt đôi người rồi đây, hihi.
 
Tại sao ở GPE có nhiều anh..làm kiêu quá ta? gọi điện hỏi thăm mà hỏng thèm bắt máy?
Hỏng phải đâu em ơi, GPE nhiều anh dễ thương, dễ yêu, dễ gần và dễ mến lắm mà.
Lý do có thể là: Em gọi điện vào thời điểm "nhạy cảm" quá, các anh hỏng có dám nghe.
em nên để lại tin nhắn hoặc gửi email, khi có thời gian thế nào các anh cũng trả lời lại cho em nha.
Anh nào mà kỳ vậy ta? Em cứ gọi liên tục xem sao nào, gọi cho đến khi nào anh í phải bắt máy thì thôi --=0
 
Tại sao anh lại yêu em nhỉ?
Tại sao anh hay phải buồn vì em nhỉ?
Tại sao em chưa lấy chống nhỉ?
hihihi
 
Tại sao anh lại yêu em nhỉ?
Tại sao anh hay phải buồn vì em nhỉ?
Tại sao em chưa lấy chống nhỉ?
hihihi

Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta
Hoàng Thi Thơ


Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá....

Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa ..
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá ???

Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ
thấy riêng ta ..???
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến ...
Một người mang mong chờ sầu tím không gian...
Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đếm...
Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp
bước lang thang.....
Hỏi ! hỏi trời, trời vờ câm nín....
Hỏi ! hỏi người, người nỡ quay lưng...
Hỏi ! hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không ..
Thôi đành hỏi em thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng....
Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến...???
Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên...???
Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến....???
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ
thấy riêng em......?????
 
Lâu lắm không nghe bài này.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom