Tình yêu bắt đầu từ đâu ? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ConnectExcel

Thành viên mới
Tham gia
19/7/11
Bài viết
41
Được thích
40
Nghề nghiệp
Tự do
Kính mời : Các anh chị em,cô dì chú bác vào đây cùng nhau chia sẻ và trao đổi quan điểm...mục đích chính là thư giãn
:-=:-=:-=:-=:-=
-> Với mình tình yêu có thể bắt đầu từ bát bún riêu }}}}}
(Có j không phải các anh chị nương tay chém nhẹ nhẹ )
 
Ơ, tình iu lại bắt đầu từ bát bún riêu á?

Tình em như bát canh riêu
Tình anh cọng bún lều bều nổi lên
 
Kính mời : Các anh chị em,cô dì chú bác vào đây cùng nhau chia sẻ và trao đổi quan điểm...mục đích chính là thư giãn

-> Với mình tình yêu có thể bắt đầu từ bát bún riêu
(Có j không phải các anh chị nương tay chém nhẹ nhẹ )
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi phiền.
..........
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp nhau tại quán bún riêu ấy
Ăn xong một bát thế là yêu..............kaka!!!!!!!!
 
Tình yêu từ bát bún riêu
Khói bốc nghi ngút, liêu xiêu vỉa hè
Kế bên là một gánh chè
Cô em nhỏ nhắn, vừa chè vừa riêu

Ăn xong chỉ mới bấy nhiêu
Em mới phát hiện mất tiêu ví tiền
Lương vừa lĩnh tháng đầu tiên
Ga-lăng trả nốt hỏi liền nhà em

Em còn cho biết thêm tên
Cùng số di động nhắn tin sau này
Hẹn nhau cứ lúc tan ngày
Bún riêu điểm hẹn giải bày ưu tư
 
Tình yêu từ bát bún riêu
Khói bốc nghi ngút, liêu xiêu vỉa hè
Kế bên là một gánh chè
Cô em nhỏ nhắn, vừa chè vừa riêu

Ăn xong chỉ mới bấy nhiêu
Em mới phát hiện mất tiêu ví tiền
Lương vừa lĩnh tháng đầu tiên
Ga-lăng trả nốt hỏi liền nhà em

Em còn cho biết thêm tên
Cùng số di động nhắn tin sau này
Hẹn nhau cứ lúc tan ngày
Bún riêu điểm hẹn giải bày ưu tư
Ấy da sao làm hay vậy là nhà thơ ah
 
Yêu em bán gánh bún riêu.
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.
Đang yêu sợi bún,sợi tình.
Thình lình đứt gánh
Thấy mình vẫn.....yêu. ^.^
 
All: Có người Tình yêu bắt đầu bằng ánh mắt,nụ cười,thậm chí là cả nốt ruồi trên.......môi.
Mọi người chia sẻ chút Tình yêu của mình bắt đầu từ đâu được không để cả nhà xả stresssssss
 
Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt, nhìn qua cặp kính thì tình yêu bắt đầu từ đi ốp
 
Các pác tự kiểm tra và vận vào trường hợp của mình nhé:

* Kế toán viên: Tình Yêu: Là bút toán 1 - nhiều nợ: thì chẳng bao nhiêu (nhiều khi có tiếng, miếng chẳng thấy đâu), Nợ thì bao la (nợ tình, nợ tiền, nợ lương...và nhiều tình phí khác có liên quan)

* Nhà địa chất: pác phantuhuong thì phải Yêu là quá trình vác khoan đi khoan thăm dò tứ tung, chỉ ngừng lại khi gặp nền đất thích hợp, hoặc khi ...gãy mũi khoan.

* Kén chồng: Chị em đi trước đi trước thường rỉ tai chị em đi sau:" đừng bao giờ chọn chồng làm nghề Kỹ sư cầu đường, vì thường "đào lên rồi ...bỏ đó", cứ chọn ông xích lô mà lấy, đơn giản là "nhảy lên là đạp tới nơi"

Còn nhiều nữa, chưa nghĩ ra...
 
Tình iêu bắt nguồn từ nhiều thứ lắm,. . . . (không thể xiết)

Nhưng có cái ta thường ngắm nhìn về nó thì đại đa số thông qua lăng kính màu hồng.

/(/ói về màu sắc thì cái ông BG làm ra đến triệu màu lựng, nhưng xưa ta học vật lí thì chỉ 7 màu thôi ( & không thấy liệt kê màu hồng)
Sau đó lên ĐH ta còn biết thêm về ánh sáng hấp thụ & fản xạ, khúc xạ,. . .. 1 cách sâu hơn

Té ra ta nhìn thấy được màu hồng vì màu này tổng hợp của 6 màu còn lại & màu thứ 7 đối diện với màu hồng đã được lăng kính hấp thụ mất tiêu rồi.

/(hông tin các bạn vẽ ra đường tròn khả dĩ lớn & fân bố đều trên nó tên 7 màu &

Màu thuốc tím ta nhìn thấy được là do dịch thuốc tím đã hấp thụ màu xanh fa lục đối diện với nó trên đường tròn đó.

/-)iều đó nói lên rằng, để nhìn thấy màu hồng, tình iêu còn fải trãi qua 1 bước nữa, bước này có thể xa hay gần, chông gai hay mật ngọt, cay đắng hay dịu êm chưa ai khẵng định được; nhưng vẫn cứ liều lĩnh.
(/ì 1 lẽ thường tình: nếu không có tình iêu thì mất fần lớn cuộc sống rồi!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom