Tình online! (Thơ siu tầm) (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Tình Yêu Online

Quen em nhờ chát online
Gặp em trên mạng một ngày mùa mưa
Hỏi em: "bồ có hay chưa?"
Em liền đáp lại "em chưa có bồ"
Anh mừng, em nhỏ dại thơ
Em sao vui tính thẫn thờ lòng anh
Yêu em sao thấy cực nhanh
Nên anh xin hỏi: "cho dòm web cam"
Em liền từ chối nói nhàm
Rèng "em không có, sao mà cho anh?"
Anh liền nen nỉ dỗ dành
"Yêu em thât đoá, cho anh coi mà"
Thế rồi em chẳng dám la
Web cam em mở anh liền coi ngay
Vừa coi đã vội tắt ngay
Chuồn nhanh như gián, chạy ngay về nhà.........
 
gem1.gif
Ảo mộng tình online
gem1.gif

Chuyện tình online người ơi xin xa nhé.
Chớ yêu nhiều, yêu say đắm.
Những năm tháng, ngồi online bên chiếc phone dấu yêu kia.
Vì dại khờ, yêu gian dối.
Mà nào ngờ anh thay đổi mãi nói lời đáng yêu.
Làm say chết đã biết bao nhiêu ngươi.

Em đã rất sợ, khi nói lên lời yêu anh
Vì trên thế giới online này, có biết bao nhiêu người đã yêu nhau thật lòng?
Và có biết bao nhiêu người đã lừa dối nhau?
Mặc dù em chưa biết mặt anh, nhưng trong lòng em,
Anh luôn là một chàng trai dễ thương và thật đáng ghét.

Một cuộc tình nồng nàn và khát khao mong luôn gần nhau
Vì một lần vội vàng làm trái tim không sao quên người
Bao đêm thâu khóc trên phone, vì khi đã thấy anh rồi
Ôi con tim....đau nhói phút giây nhìn nhau

Tưởng rằng người yêu đẹp như bao anh khác
Nhưng nào ngờ, ôi đau nhói...
Những yêu dấu ngày nào như cơn gió đã vút bay cao
Chỉ một lời " Bye anh nhé, vì thật lòng em không muốn có ý gì với anh, giờ em đã có ai kia đang chờ..."

Tình online, cuối cùng thì em đã hiểu,
Em không thể dành tình yêu chân thật cho anh,
Vì thật sự những ngày mình quen nhau... đó chỉ là những mơ ước trong tình yêu.
Em mong anh hãy quên em như đã quên một giấc mơ trong đời.....
Tình online chỉ là ảo mộng mà thôi...hic hic
 
Tình Ảo Online

Tình trên Net chứa chan bao tình ý
Kết vần thơ Anh hỏi nhỏ tiểu thơ
Tình là chi mà phải nghỉ vu vơ
Làm xao xuyến những con tim bở ngở

Em cười mỉm nói tình như mây gió
Vượt thời gian mở ngỏ mối tơ lòng
Tình càng xa thì mình phải nhớ mong
Rồi dẫn đến một mối tình lãng mạn

Anh biết lắm tình anh giờ đả cạn
Gặp được em .. anh cảm thấy bâng khuâng
Yêu thật chăng mà tặng đoá hoa vàng
Và mơ ước một chân tình chớm nở

Em yêu hỡi! tình ta giờ đả tỏ
Mối duyên tình mình đẹp mãi như tranh
Dù phong ba anh vẩn mãi chân thành
Sẻ nhớ mãi một bóng hình xa vợi

Nơi phương ấy em có từng mong đợi
Một ngày mai mình mãi mãi bên nhau
Sánh đôi vai ta cất bước qua cầu
Cùng xây dựng một lâu đài tình ái!

__________


Tôi với anh quen nhau từ Paltalk,
Thổ lộ tâm tình như bạn kết thân
Chỉ vài hôm trở thành người xa lạ,
Nicks quá nhiều... anh chóng thành người dưng

Hôm qua là bạn, ngày mai là thù
Trở mặt làm ngơ chỉ cần cái click,
Khác gì trẻ con lắm trò hờn dỗi
Nhạc khúc phủ phàng... tình ảo nơi Pal...
 
Cô nàng online

Em người con gái đôi mươi
Tuổi thì không nhỏ già thì cũng không
Hobbies là thích online
Yahoo, Vietchat vô liền sametime
Online không phải cua trai
Em đây chỉ phá vài người cho vui
Begin chào hỏi làm quen
Next thì , em xin giới thiệu về mình
Em đây mười tám nhưng còn ngây thơ
Chồng thì chưa có, boyfriend thì em đang tìm
Anh kia thấy thế cười thầm
Định cua rồi bỏ nhưng đâu ai ngờ
Em đây đâu phải dại khờ
Send cho hình đẹp ngọt ngào chết anh
"Em đây hiền lắm anh ơi !
Shopping không thích, make up không cần
Em xin chọn kiếp vợ hiền
Nghe lời anh nói chẳng giờ cãi ngang"
Làm ai như bị bùa mê
Đi vào vietchat chờ em mõi ngày
Nhưng em change nick hoài hoài
Chẳng thèm nhớ tới ai chờ mong em
Em thật có lỗi thật nhiều
Nhưng tình trên Chat tin đâu làm gì
Em xin thú tội thật lòng
Sorrỵ..anh nhé ! em đùa chút thôi
 
Chàng - nàng... online

Chàng tự hỏi nàng đã yêu anh ư?
Chớ vội vã hình như là chưa phải
Thương anh ư? ngẫm lại càng không có,
Ai hỏi nàng cứ bảo... có mà không!

Nàng cứ bảo yêu thời còn thăm thẳm,
Hố ngăn này anh có lấp được chăng?
Internet chỉ nhịp cầu ô thước
Ảo ảnh thời lã lướt chỉ mấy hôm.

Yêu em ư! Làm sao em biết được
Có em rồi anh còn kiếm mấy cô,
Thương thật đâu nên vẫn cua bồ
Còn dám nói: - Yêu nhiêu hơn cô khác!

Gái thời nay không còn là nhút nhát,
Hết thẹn thùng, ngoan ngoãn của khi xưa
Chàng chớ có yêu ngay rồi đi gạt,
Paltalk đồn chẳng khác chợ đâu anh!
 
Thơ thẩn

Dựa vào vai anh mà khóc

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao
Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Và có một ngày con tàu em rời bến
Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây

Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng đời người lừa lọc
Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi dựa vào vai anh mà khóc.


Đã rất lâu rồi mình không đọc thơ. Hôm nay, có một người bạn gửi cho mình một bài thơ, mình chợt nghĩ nên post cho mọi người cùng đọc, biết đâu cũng có người yêu thơ như mình.
Các bạn! mọi người đã từng đọc được những bài thơ, những câu thơ mình yêu thích hãy cùng post lên để chia sẻ với mọi người.
 
Phép Cộng tình yêu

Những phép toán thông thường không thể tính
Những yêu thương ta cộng cả cho nhau

Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm
Một cộng một vẫn chỉ như là một

Cũng thế thôi khi không còn yêu nữa
Hai số không cộng lại vẫn bằng không
Hai số không vô tình như một số
Phỏng có ích gì khi “không” cứ nhiều lên

Khi kết quả là số âm ta vẫn cộng
Thì trong tim ắt day dứt đớn đau
Và trong lòng là 1 vết thương sâu
Và tình yêu chỉ còn như địa ngục

Anh mong muốn mình sẽ bằng dương một
Dù trên đời đầy dãy những số âm
Và phép cộng lúc nào cũng có
Hãy giữ mình đừng để nó âm nghe.

(Trần Đình Khâm)
 
Những cái giật mình

Nhiều khi đang đi trên phố đông người
tôi chợt giật mình, sững lại:
đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
rồi lại lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.

Em rõ ràng không có ở đây
ai đó giống mà không thể giống
nhưng, tôi vẫn muốn mãi được giật mình, xúc động
được thấy em nhiều ở chốn không em.

Tôi cất đi những cái giật mình
của một thời tôi yêu em kỳ lạ
Ðể đến sau này, lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
Tôi sẽ tặng em những cái giật mình

(Phạm Đình Ẩn)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom