Tình là tình là tình sao mà … nhiều quá! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter digita
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

D

digita

Guest
Khi còn bé thơ thì ta nhận được tình thương yêu gia đình. Đến tuồi chạy long rong trong xóm thì ta có thêm tình hàng xóm. Ở thôn quê thì có tình làng xóm. Lớn vô trường thì có tình bạn học và tình thầy trò. Sau khi rời ghế nhà trường nếu ta là quân nhân thì có thêm tình đồng đội, tình chiến hữu cùng 1 chí hướng - tình yêu Tồ Quốc yêu quê hương. Tình hậu phương gửi người anh lính trẻ.

Với người dân thường, làm nghề đánh cá thì có tình dân chài. Là nghệ nhân thì có tình nghệ sĩ. Làm những công việc khác thì có tình đồng nghiệp.

Giúp người trong nước khi họ gặp hoạn nạn vì tình đồng bào. Sống xa xứ tương trợ lẫn nhau là tình đồng hương. Tình nhân loại thì bao la vượt qua màu da chủng tộc.

Tình yêu trai gái dẩn đến tình yêu vợ chồng. Tình đời là danh từ nói chung tổng hợp các thứ tình nói trên và thường dùng để ám chỉ sự bạt bẽo, phản bội - nguyên nhân chính dẩn đến sự gẩy đổ. Khi nghèo hèn thì tình người thường đậm đà. Lúc sang giàu lên thành phố người đông đất hẹp thì tình người thường lạnh giá như mùa đông chẳng qua là vì sự ồn ào bon chen chức vị trong cuộc sống hoặc do những ganh ghét hẹp hòi do dị biệt trong bè phái hay giai cấp.

Mặc kệ tình đời có thay chiều đổi gió. Tình chồng vợ phải luôn bền chặt để vượt qua những thử thách sóng gió trong cuộc đời. Bài viết sau đây là do anh/chị Nguyễn Minh Hà tôi thấy hay hay nên xin tặng cho các bạn có gia đình mong giúp ích trong việc gìn giữ hạnh phúc lâu dài. Còn ai chưa có đôi có cặp thì cũng nên đọc để biết thêm.

70 cách để giúp vợ chồng cùng vui với nhau, để "càng nhìn nhau, yêu nhau hơn và yêu nhau mãi", chứ không lâm vào cảnh "nhìn nhau chán ngán".

*VÀO NHỮNG NGÀY MƯA HAY THỜI TIẾT LẠNH

1. Dọn dẹp nhà cửa, tủ quần áo, tủ sách … làm gì cũng được, miễn là cùng làm với nhau.
2. Đi shopping tại những mall lớn, ấm áp.
3. Tập thể dục, hay trượt tuyết, đi dạo dưới mưa.
4. Mướn phim về nhà, vừa nhâm nhi bắp rang, vừa xem phim
5. Đi xem triển lãm tranh, cùng chọn một bức tranh về nhà trang trí.
6. Đi thăm viện bảo tàng.
7. Thử trí nhớ của bạn và người phối ngẫu: cùng nhắc lại những kỷ niệm cũ - những kỷ niệm vui, lãng mạn.
8. Tự tìm hiểu mình và tìm hiểu người phối ngẫu, với những bài trắc nghiệm tìm hiểu về cá tính, về mối quan hệ tình cảm trên mạng Internet hay trên báo.
9. Giải trí bằng các hoạt động trong nhà như cắm hoa, trang trí nhà cửa.
10. Xem các chương trình thể thao. Mặc dù bạn không mê thể thao, không khí hứng khởi của các chương trình thể thao cũng làm cho bạn hứng thú hơn.
11. Chọn xem một chương trình ti vi mà cả hai cùng thích.

*VÀO NHỮNG NGÀY NẮNG ĐẸP

12. Đi dạo - bất cứ nơi nào bạn thích.
13. Leo núi - chọn một ngọn đồi và leo thi xem ai leo lên đỉnh trước.
14. Đi dạo bằng xe đạp.
15. Đi thuyền. Mướn một chiếc xuồng máy (canoe), đi dọc một con sông nhỏ.
16. Đến công viên, chơi xích đu, tennis.
17. Cỡi ngựa. Mướn ngựa cỡi dọc theo bờ biển.
18. Chơi một môn thể thao hơi liều lĩnh, như … đua mô tô.
19. Viếng thăm một khu nhà đẹp, i.e. những căn nhà mẫu tại các khu nhà mới đang bán. Bạn và người phối ngẫu có thể lấy ý tưởng trang hoàng cho tổ ấm của mình.
20. Đi thăm sở thú hay nông trại.
21. Luôn nhớ mang theo thức ăn ngon cho các cuộc picnic kể trên thêm vui.

*VÀO CUỐI TUẦN

22. Cùng đi dạo trên những con đường hay khu phố nổi tiếng.
23. Cùng "qua đêm" tại một khách sạn.
24. Tránh xa cảnh "phồn hoa đô hội" của thành phố, cùng đi dạo biển hay ngắm cảnh đồi, núi …
25. Đến vũ trường khiêu vũ, tìm lại cảm giác "mùi mẫn" thời yêu nhau qua các điệu khiêu vũ chậm như "slow mùi", hoặc cảm giác sôi nổi, trẻ trung qua các điệu nhảy vui.
26. Đi cắm trại. Có thể cắm trại ngay trong khoảnh vườn sau nhà.
27. Thăm bạn bè hay người thân.
28. Cùng làm vườn, cắt cỏ, tiả hoa …
29. Chọn một căn phòng trong nhà và cùng bày biện lại để tận hưởng trong những ngày cuối tuần.
30. Cùng dọn dẹp, lau chùi căn nhà, và thưởng công cho nhau bằng một bữa ăn thịnh soạn vào buổi tối.

*KHI CÁC BÉ ĐÃ NGỦ

31. Chơi game với nhau (computer game, card game, hay… love game).
32. Chơi các trò đấu trí, như đánh cờ, chơi ô chữ …
33. Cưng chiều nhau, bằng những việc nho nhỏ như xoa bóp, cắt móng tay & móng chân. Tất cả các ông xã, bà xã đều cần được cưng chiều, nếu bạn bỏ quên điều này, coi chừng anh ấy/cô ấy sẽ đi tìm ở nơi khác.
34. Xem một cuốn phim tuỳ theo hứng thú vào thời điểm đó, không cần là phim lãng mạn, có thể xem cả những phim vui, phim kinh dị, phim "xã hội đen" …
35. Cùng ngồi ngoài vườn để ngắm hoa, cây cảnh, mây nước, trăng sao …
36. Cùng ăn một món ăn ưa thích nhất.
37. Tận hưởng một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người, với nến, nhạc nhẹ, hương thơm.
38. Dạo chơi ngoài vườn.
39. Dọn một bữa ăn tối có "chủ đề", ví dụ như một bữa ăn toàn món miền Nam, hay miền Bắc, miền Trung, hay một bữa ăn toàn món Nhật hay Pháp.
40. Pha hai tách cà phê, trà, hay chocolate nóng và cùng ngồi nhâm nhi trong ghế bành hay trước lò sưởi.
41. Cùng đọc và phê bình một đoạn văn.
42. Cùng xem lại những bức ảnh cũ.
43. Cùng nấu một món ăn từ một công thức gia chánh mới tìm được.
44. Cùng học một ngôn ngữ mới.
45. Mua hàng trên mạng Internet. Có thể dành cho nhau những sự ngạc nhiên lý thú: đặt hàng trên Internet mà không "bật mí" cho người phối ngẫu biết là món gì, bắt phải đợi đến khi hàng gởi về .
46. Cùng đàn hát với nhau (hay hát karaoke).

*MỘT BUỔI TỐI DẠO CHƠI

47. Đi xem các show nhạc.
48. Cùng tập thể dục hay chơi thể thao.
49. Đánh bowling.
50. Nghe hoà nhạc, với các loại nhạc như nhạc jazz hay nhạc cổ điển).
51. Đi … kéo máy (định sẳn món tiền sẽ bị mất và không đi quá số tiền đó).
52. Đi uống nước tại các quán nhạc.
53. Dự một lớp đêm, như lớp khiêu vũ hay học nấu ăn.
54. Đi ăn tối, tại tiệm bình dân hay sang trọng cũng được, miễn là cả hai được tận hưởng một bữa ăn tối không bị các cô cậu nhỏ quấy phá.
55. Đi xem phim.

*KHI BẠN CHỈ CÓ MỘT GIỜ ĐỂ GIẢI TRÍ

56. Làm một trận cãi nhau, nhưng không phải bằng lời nói mà bằng… những chiếc gối (nghĩa đen: chơi đùa với nhau trên giường).
57. Ngâm mình trong bồn tắm.
58. Ăn trên giường, vừa ăn vừa vui chơi với nhau.
59. Xử dụng thời gian hạn hẹp đang có để bàn tính kế hoạch khi hai vợ chồng có được cả một buổi tối.
60. Kể những kỷ niệm tình yêu và gia đình.
61. Làm bánh (hay bất cứ món gì cả hai cùng thích ăn với nhau).
62. Xem một chương trình tập thể dục và cùng tập với nhau.
63. Chơi đố chữ (thường có trên mạng Internet).

* NHỮNG CỬ CHỈ ÂU YẾM

64. Nói "Anh yêu em/Em yêu anh".
65. Ôm vợ/chồng thật "mùi".
66. Gởi những lời nhắn yêu thương - để vào giỏ xách, hay gởi qua email, hay qua báo chí, hoặc qua yêu cầu nhạc trên đài phát thanh.
67. Hôn.
68. Tặng hoa.
69. Giữ liên lạc với nhau. Khi xa nhau, hãy gởi email hay gọi điện thoại cho nhau.
70. Viết chữ "Anh yêu em/em yêu anh" lên một nơi đặc biệt, dễ nhận thấy.

Chúc các đôi vợ chồng giữ được tình yêu nồng ấm không thua gì thuở còn là tình nhân.


NGUYỄN MINH HÀ
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đếm mãi cũng không qua khỏi số 5
 
*VÀO NHỮNG NGÀY MƯA HAY THỜI TIẾT LẠNH

3. Tập thể dục, hay trượt tuyết, đi dạo dưới mưa.

Hic, mình đang kiếm một người để được đi như thế này. Ở đây, mưa dầm cả ngày và lạnh quá!!!.
 
ThuNghi đã viết:
Nếu ta có thể làm cho nhà ngươi "ấm áp" hơn nhỉ...Làm 1 xị "Makong" ở Buôn Đôn.

Em ghét từ "Nếu" lắm anh ui. Cho em số phone, em sẽ vào ngay Buôn Đôn bi giờ!!!.%#^#$
 
Secret_grasses đã viết:
Em ghét từ "Nếu" lắm anh ui. Cho em số phone, em sẽ vào ngay Buôn Đôn bi giờ!!!.%#^#$

Rồi bây giờ sao rồi hả chị? Đã hết lạnh chưa? :-=
 
Mỗi lần giận nhau, tôi và vợ lại ra công viên - nơi có khắc tên hai đứa và cũng là nơi hôm nào cũng về nhà muộn :kissing: :kiss1: . Hôm vừa rồi ra công viên thì cây đẵ bị chặt làm củi rồi :., . Không biết có áp dụng được một vái cách trong 70 cách trên không _)()(- .
 
Mỗi lần tôi và vợ lại ra công viên - nơi có khắc tên hai đứa và cũng là nơi hôm nào cũng về nhà muộn :kissing: :kiss1: . Hôm vừa rồi ra công viên thì cây đẵ bị chặt làm củi rồi :., _)()(- .
/-(ãy tìm mua lại số củi í & đốt lên sưởi ấm lại tình iêu trước thu!
(húc &ui !!!
 
SA_DQ đã viết:
/-(ãy tìm mua lại số củi í & đốt lên sưởi ấm lại tình iêu trước thu!
(húc &ui !!!

Mua tốn khá nhiều tiền đấy.

Em tài trợ cho bác nhé

500NghinTyVND.jpg


Đủ chưa bác ????




Để rồi sau đó :




Dù bàn chân anh bước, mà tình anh chẳng rời . . . .

mx.jpg


hu hu hu !!!!
 
Không biết tờ VND trên của bác Okebab là tiền thật hay tiền do TQ in hay do babOke sản xuất mà số serri sao đẹp thế, mệnh giá lớn thế. Sợ quá, sợ quá.
 
Mr Okebab đã viết:

Mua tốn khá nhiều tiền đấy.

Em tài trợ cho bác nhé

500NghinTyVND.jpg


Đủ chưa bác ????


Quá đủ để mua cả công viên, với số củi lấy sưởi ấm cả kiếp sau luôn. --=0 .



Dù bàn chân anh bước, mà tình anh chẳng rời . . . .

mx.jpg


hu hu hu !!!!

Oái, chẳng lẽ sự thật là vậy sao?-+*/
 
Tiền của Mr Okebab là tiền giả đó. Sài 1 cái là được đi xe police bít bùng
 
Ai viết giùm tôi code để thực hiện được đủ 70 mục đó được không. Nhưng xin đừng dùng vòng lặp....
 
Không biết tờ VND trên của bác Okebab là tiền thật hay tiền do TQ in hay do babOke sản xuất mà số serri sao đẹp thế, mệnh giá lớn thế. Sợ quá, quá sợ.
/-(ình như tiền này do CTi OKBắp xuất xưỡng & chỉ để mua OKBắp mà thôi!
Củi mục hay trầm hương không xong đâu!
 
SA_DQ đã viết:
/-(ình như tiền này do CTi OKBắp xuất xưỡng & chỉ để mua OKBắp mà thôi!
Củi mục hay trầm hương không xong đâu!

Mua hết Bàu đá về Sài Gòn để Miền Trung hết ngập lụt.

Đủ không tiên sinh ???
 
Ái chà! Lời đề nghị tài trợ mới nghe qua tưởng sộp
Nhưng nhìn kỹ lại thì thật là khó ăn
Thôi thì ta nên đốt rụi cái tiền mả nầy
Còn hơn vào nhà đá bốc lịch vạn niên.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom