Peter_pan
đang tìm vòng tay ấm...
- Tham gia
- 14/6/06
- Bài viết
- 104
- Được thích
- 3,370
- Nghề nghiệp
- không có gì ra hồn cả!
Tôi quyết định lấy vợ. Tôi tìm đến văn phòng tình yêu ở trung tâm thành phố. Một cô gái quyến rũ đón tôi, mỉm cười và nhận 100.000 đồng tiền tệ phí. Cô bảo:
- Xin mời anh sang phòng bên cạnh.
- Tôi bước vào và thấy hai cánh cửa. Một cánh có tấm biển: Vợ suốt đời. Cánh còn lại ghi: Vợ sẵn sàng ly dị.
“Đã cưới thì phải cưới suốt đời chứ?”,tôi nghĩ rồi đi vào cửa số một.
Vào đó,tôi lại thấy hai cánh cửa.Cửa thứ nhất ghi: trẻ trung, thơ ngây. Cửa kia là: Đứng tuổi, đã li dị hoặc góa chồng.
Tôi vào cánh cửa thứ nhất, lại thấy hai cửa: Xinh đẹp, cân đối và to béo, có khuyết tật nhỏ.
“Cân đối là quan trọng”, tôi nghĩ và vào cửa số một.
Đến phòng thứ năm, tôi phải vào một trong hai cửa: Nhiều họ hàng hoặc chỉ một mình.
Tôi lao vào cửa thứ hai. Vào đó, tôi lại thấy hai cửa : May vá, nấu ăn giỏi và Chơi bài giỏi, phải có người giúp việc. Tất nhiên là tôi vào cửa số một.
Và cũng tất nhiên tôi lại thấy có hai cửa nữa. Một là: Giàu sang, biệt thự, ô tô và Nghèo rớt mồng tơi. Các bạn cũng biết là tôi vào cửa nào rồi chứ?
Tôi mở toang cửa thì thấy mình ở ngoài phố. Cô gái lúc nãy đưa cho tôi một gói giấy màu hồng và dặn về nhà hãy mở.
Đi được vài bước, sốt ruột quá, tôi mở luôn. Trong gói có tấm gương nhỏ và mảnh giấy ghi : “Để giám yêu cầu người vợ tương lai như thế, anh nên soi gương kỹ xem mình như thế nào đã. Chớ quên điều đó vào lần sau!.Chúc may mắn!”
- Xin mời anh sang phòng bên cạnh.
- Tôi bước vào và thấy hai cánh cửa. Một cánh có tấm biển: Vợ suốt đời. Cánh còn lại ghi: Vợ sẵn sàng ly dị.
“Đã cưới thì phải cưới suốt đời chứ?”,tôi nghĩ rồi đi vào cửa số một.
Vào đó,tôi lại thấy hai cánh cửa.Cửa thứ nhất ghi: trẻ trung, thơ ngây. Cửa kia là: Đứng tuổi, đã li dị hoặc góa chồng.
Tôi vào cánh cửa thứ nhất, lại thấy hai cửa: Xinh đẹp, cân đối và to béo, có khuyết tật nhỏ.
“Cân đối là quan trọng”, tôi nghĩ và vào cửa số một.
Đến phòng thứ năm, tôi phải vào một trong hai cửa: Nhiều họ hàng hoặc chỉ một mình.
Tôi lao vào cửa thứ hai. Vào đó, tôi lại thấy hai cửa : May vá, nấu ăn giỏi và Chơi bài giỏi, phải có người giúp việc. Tất nhiên là tôi vào cửa số một.
Và cũng tất nhiên tôi lại thấy có hai cửa nữa. Một là: Giàu sang, biệt thự, ô tô và Nghèo rớt mồng tơi. Các bạn cũng biết là tôi vào cửa nào rồi chứ?
Tôi mở toang cửa thì thấy mình ở ngoài phố. Cô gái lúc nãy đưa cho tôi một gói giấy màu hồng và dặn về nhà hãy mở.
Đi được vài bước, sốt ruột quá, tôi mở luôn. Trong gói có tấm gương nhỏ và mảnh giấy ghi : “Để giám yêu cầu người vợ tương lai như thế, anh nên soi gương kỹ xem mình như thế nào đã. Chớ quên điều đó vào lần sau!.Chúc may mắn!”
