Tìm kiếm nhân tài cho TTBB

Liên hệ QC
Nếu bình thường nhớt không chảy ra nhưng khi phi công khởi động máy thì nhớt ra bôi trơn các bộ phận. Như thế là máy tốt nhé.
Cái đó là self lubrication, lúc máy vận hành. Chảy nhớt là tình trạng bệnh mà với cả phi công lẫn máy bay (đầm già hay A37) đều không tốt.
 
Lời Đơn Hùng Tín nói với La Thành:
"mầy ỷ nhơn tài nên mày không biết đến nhơn tai"
bác giải thích cho em câu này với ạ, vì tích này em chưa biết
Bài đã được tự động gộp:

Nói cho nhanh là Tiểu thư đang tuyển phi công đúng không?

Cho hỏi:
- Máy bay sản xuất năm nào?
- Tình trạng còn bao nhiêu %?
- Máy móc còn tốt không? Có thường xuyên bị chảy nhớt không?
- Hệ thống điện nước của máy bay còn tốt không?
- Động cơ còn đủ công suất để đạt độ cao cực đỉnh không?
- Có đòi hỏi phi công phải trang bị thêm phụ kiện, phụ tùng cho máy bay không?
- Phi công có chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức sau các chuyến bay không?
em tuyển nhân tài, ko phải tuyển phi công bác ơi.
Bài đã được tự động gộp:

Loại này chỉ trụ được với gái nhà lành thôi. Còn tiểu thư, nhất là loại bướng bỉnh, thì nó hành lên bờ xuống ruộng, chưa chắc trụ được một ngày.
Hihi nick vậy thôi chứ người thực dễ thương cực kỳ, chỉ tội rất bướng, nhưng dễ siêu lòng đấng anh hào, chỉ cần là anh hào, TTBB hết bướng liền hà.
Vd như bậc tài danh như anh Batman1 thì chắc TT sẽ rất vâng lời hihi
Bài đã được tự động gộp:

Thời đại 4.0 rồi & cô này đã có WM tự lái rồi đó nha; Không chừng đang sửa soạn mua máy bay tự hành nữa kia, đừng mơ mọng quá đi các bạn.
WM là gì vậy bác Sa?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Là xe 4 bánh cỡ triệu đô đó!
Cỡ triệu đô Hồng Kông? Sao đắt thế?
Bài đã được tự động gộp:

Hihi nick vậy thôi chứ người thực dễ thương cực kỳ, chỉ tội rất bướng, nhưng dễ siêu lòng đấng anh hào, chỉ cần là anh hào, TTBB hết bướng liền hà.
Vd như bậc tài danh như anh Batman1 thì chắc TT sẽ rất vâng lời hihi
Thôi thôi, cho tôi xin. Tha cho tôi đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy em chốt lại, @batman1 đã biết sợ dù TTBB ko đe doạ gì hihi
Ôi câu nói của anh Hiếu thật là hay là lá la la la
Có gì vui đâu nhỉ. Người ta không sợ cái oai, người ta sợ ................................................................................................................................. rắc rối. :D
 
Web KT
Back
Top Bottom