Tâm sự cuộc đời đêm khuya (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Gà Công Nghệ

Thành viên mới
Tham gia
11/8/15
Bài viết
791
Được thích
440
Hiện tại đi đến 1/2 or 1/3 chặng đường và vẫn là con số 0 tròn trịa. Còn 1/2 hoặc 2/3 chặng đường sau này chắc con số âm quá.
 
Hiện tại đi đến 1/2 or 1/3 chặng đường và vẫn là con số 0 tròn trịa. Còn 1/2 hoặc 2/3 chặng đường sau này chắc con số âm quá.
"KHÓ LÂU, GIÀU MẤY CHỐC"
Giờ chưa có gì không có nghĩa là tương lai sẽ như vậy.
Quan trọng là quyết tâm vượt qua trở ngại, cộng thêm may mắn, thành quả sẽ đến.
Bác đừng nên tự ti, bi quan quá.
Chúc bác cuối tuần vui vẻ.
 

19/03:
Đàn bầu ai gãy mà nghe;
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. . . . đêm khuya
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hiện tại đi đến 1/2 or 1/3 chặng đường và vẫn là con số 0 tròn trịa. Còn 1/2 hoặc 2/3 chặng đường sau này chắc con số âm quá.
Hãy ngừng lo lắng 1 cách không cần thiết như thế songhovl201 ạ. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Việc đó chẳng khác gì bạn cầm dù chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống vậy. Hãy nhớ khắc cốt ghi tâm rằng "Bầu trời có thể bão bùng trong phút chốc, nhưng mưa thì đâu thể rơi mãi được". :)
Vì vậy, ai đó đã dạy thế này:

1- Chỉ cần quản tốt những việc của bản thân.
2- Làm những việc cần làm.
3- Đi con đường nên đi.
4- Giữ gìn sự lương thiện. (of great importance)
5- Nuôi dưỡng lòng chân thành. (as above)

6- Mọi việc còn lại, thuận theo “Nhân Duyên”
Chúc bạn ngày Chúa Nhật hạnh phúc, vui vẻ & bình an. ;)
 
Hiện tại đi đến 1/2 or 1/3 chặng đường và vẫn là con số 0 tròn trịa. Còn 1/2 hoặc 2/3 chặng đường sau này chắc con số âm quá.
Tranh thủ sống nghèo được ngày nào hay ngày ấy.
Bởi sự giàu sang .. có thể ập tới bất cứ lúc nào! Vẫn là con số 0 là mình không bị mất gì rồi. Suy nghĩ tích cực cho đời thêm tươi b ạ :)
 
Ối xời, vậy mà cũng than vãn. Số không mới vào đây chứ có chút của giờ này bận ngồi đếm.
 
Mình rất thường xuyên trên diễn đàn này, để:

Tiêu tốn chút thời gian thừa trong ngày;

Ôn lại ít kiến thức Excel;
Họa chăng lâu cũng thu nạp tí chút nào đó kiến thức diễn đàn; Nói vậy là do đầu óc mình chổi cùn rồi; Chuyện nạp thêm nữa là hãn hữu!

Tán rất nhiều chuyện trên trới, dưới đất trong những mục cho fép;
Rất khoái tranh luận, la lối trong những đề tài mang tính thời sự của xã hội.

Mình rất muốn là bạn của mọi ngưới!

Chúc vui nhân dịp xuân về!


Giành cho những người khó ngủ:
)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom