- Tham gia
- 19/12/10
- Bài viết
- 2,585
- Được thích
- 5,765
- Nghề nghiệp
- Công nhân vệ sinh số liệu
Kính gửi thầy giáo của Hoamattroi!
Thầy àh! Trò muốn nói với thầy điều này :"Trò thật may mắn khi được là học trò của thầy!!!".
Thấm thoát đã hơn một tuần trôi qua có lẽ trò đã làm thầy rất phiền lòng, mệt mỏi. Trong khi thầy cố gắng dành hết thời gian, tâm huyết để giảng giải cho trò mọi thứ còn trò thì lười biếng , không chịu làm bài tập, không chịu học bài cũ. Cứ mỗi lần đến giờ học khi thầy hỏi bài cũ thì trò luôn im lặng như đêm hè! Trò không biết phải giải thích với thầy như thế nào? Trò cũng buồn thầy ạ! Trò buồn vì đã không làm tròn bổn phận của một học trò, không chăm chỉ học hành và trò chưa cố gắng hết sức.
Thầy ơi, nhiều khi thấy giọng thầy lạc đi khi cố gắng làm cho trò hiểu vẫn đề mà trò thương thầy quá, mỗi lần hết giờ dạy chắc trò làm thầy mệt lắm. Trò biết thầy kỳ vọng rất nhiều vào trò, thầy luôn mong trò sẽ học tốt vậy mà trò lại...Trò tự trách bản thân mình nhiều lắm.
Hôm nay trò viết ra những dòng này mong thầy hiểu những tâm sự từ đáy lòng mình, trò cảm kích trước những gì mà thầy dành cho trò và trò biết ơn thầy lắm. Trò xin lỗi vì đã làm thầy không vui, trò hứa thời gian tới sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Vì lượng kiến thức quá nhiều, trò chưa thể tiêu hóa hết được vậy thầy hãy cho trò thời gian nhé.
Lần chỉnh sửa cuối: