- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 1,798
- Được thích
- 4,706
- Giới tính
- Nam
Đầu tiên tôi xin kính chúc anh chị em trên diễn đàn GPE được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Vậy là gần 2 năm tôi ít vào GPE. Bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống khiến tôi không thể làm khác đi được. 2 năm là con số không lớn so với đời người, nhưng với 2 năm đôi khi kinh nghiệm trong cuộc sống có thể tăng lên rất nhiều.
Bài toán "thử nghiệm" sống chết, tình người, bạn bè...đôi khi cũng làm cho tôi phải thêm nặng lòng. Sống chết cũng làm cho mình trở về với chính mình. Sống chết cũng giúp cho mình thanh lọc được "bạn hiền".
Khi cận kề với điều mà ta không được lựa chọn ta cảm thấy được thanh thản hơn.
Đôi khi thấy câu nói của một ai đó "hãy sống cho chính bạn chứ không phải sống cho một áp đặt từ một ai đó" thật phù hợp với tôi.
Vài dòng chia sẻ cùng các bạn. Hy vọng trong năm nay tôi sẽ có vài món quà cho các bạn yêu thích Excel.
Ngày 29 tết Ất Mùi.
Lê Văn Duyệt

Vậy là gần 2 năm tôi ít vào GPE. Bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống khiến tôi không thể làm khác đi được. 2 năm là con số không lớn so với đời người, nhưng với 2 năm đôi khi kinh nghiệm trong cuộc sống có thể tăng lên rất nhiều.
Bài toán "thử nghiệm" sống chết, tình người, bạn bè...đôi khi cũng làm cho tôi phải thêm nặng lòng. Sống chết cũng làm cho mình trở về với chính mình. Sống chết cũng giúp cho mình thanh lọc được "bạn hiền".
Khi cận kề với điều mà ta không được lựa chọn ta cảm thấy được thanh thản hơn.
Đôi khi thấy câu nói của một ai đó "hãy sống cho chính bạn chứ không phải sống cho một áp đặt từ một ai đó" thật phù hợp với tôi.
Vài dòng chia sẻ cùng các bạn. Hy vọng trong năm nay tôi sẽ có vài món quà cho các bạn yêu thích Excel.
Ngày 29 tết Ất Mùi.
Lê Văn Duyệt