Sinh nhật gái già (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Cứ theo lời bọn con trai cùng lớp thì các chị em dù trẻ hay già, dù xinh hay xấu, cứ cô nào lấy chồng rồi là thành... gái già hết. 27 tuổi. Lấy chồng được 7 tháng. Đương nhiên, là... gái già xịn.

Sinh nhật gái trẻ.

Các chú các anh ra vào tấp nập. Miệng anh nào cũng cười tươi roi rói và trên tay không phía trước thì phía sau đủ hoa đủ quà. Gái xinh thì người đến kẻ đi nhộn nhịp như trẩy hội. Gái xấu thì cũng dăm ba anh gọi là cho phải phép. Gái tầm tầm cũng đầy đủ cả. Nói chung sinh nhật gái trẻ là dịp để các nàng thoải mái đón nhận sự chăm sóc quan tâm của các anh mà khỏi phải lăn tăn là mình có làm các anh hiểu lầm không. Nếu các nàng ở nhà trọ thì cứ gọi là thôi rồi, vui phải biết, dễ thương phải biết, yêu phải biết.

Sinh nhật gái già.

Tình yêu dúi vào tay gái một xấp tiền 50.000 đồng bảo là anh không biết mua đồ, với cả mua đồ không chắc vừa rồi lại đổi lên đổi xuống rách việc. Thôi, em cứ cầm tiền thích gì thì mua coi như là quà của anh tặng vợ. Hôm trước sinh nhật, vào hiệu sách thấy gái chăm chú và có ý định tậu thêm một quyển sách dày cộp, tình yêu hồ hởi: hay là anh mua quyển này tặng vợ, hôm nào sinh nhật vợ anh không phải đưa tiền nữa. Ô mai gót. Sinh nhật gái mà tình yêu coi như là... gánh nặng, không phải đưa tiền nữa. A ha, thế thì đừng hòng tình yêu nhá: Không, em thích tiền cơ. He he.

Thế rồi với số tiền "trách nhiệm" ấy, gái rủ tình yêu đi siêu thị. Sau một hồi lượn như đèn cù, hai đứa mua được một cái quần short (hàng giảm giá) cho tình yêu, hai cái áo phông cho gái (hàng siêu khuyến mãi kiểu bán một tặng một), một bộ đồ đi biển (quần short áo phông) rất xịn cho giai bạn thân của tình yêu như đã hứa với gã, vài đồ đạc linh tinh cho cả nhà và một cái ví vĩ đại cho gái. Đại thể vấn đề chi tiêu khoản tiền trách nhiệm nó là như thế.



Ngày sinh nhật xui xẻo làm sao lại rơi đúng vào chủ nhật. Tình yêu nằm ườn đến tận 9h chả thấy kêu đói. Gái thấy thế nên cũng a dua a tòng chả thèm dậy. Mất tiêu một bó hoa vì tình yêu không phải làm hàng chốn công sở (hàng năm là cứ ngoan ngoãn mang hoa cả quà tới cơ quan mà tặng gái ạ). Chả nhận được lời chúc nào của tình yêu. Buổi chiều, tranh thủ lúc đi công chuyện về, tình yêu rủ gái đi xem phim hành động - kiểu phim mà gái thường vừa xem phim vừa nhắm mắt vừa ôm chặt lấy tay phải tình yêu vì sợ (không phải "làm hàng" nhá). Trong lúc chờ tới giờ phim, tình yêu lại rủ gái đi chơi games. Trong lúc chơi games, mama tình yêu điện thoại bảo bố mẹ thịt gà rồi, tối hai đứa về ăn không phải mua thêm gì đâu nhé. Vâng ạ! (^_^) (^_^)

Gái nhận được điện thoại của mẹ đại diện luôn cho bố chúc mừng ngày con gái yêu ra đời (chắc chỉ đáng yêu với mẹ thôi mẹ ạ. Còn với tình yêu thì con là một mụ lắm lời, suốt ngày lải nhải và cưỡng bức tình yêu lao động - một điều mà ngay cả bố mẹ tình yêu - tức bố mẹ chồng con - cũng bất lực). Gái cũng nhận được điện thoại của anh giai yêu dấu bảo là làm cho anh cái hàm Excel tính tổng số quà sinh nhật anh nợ cô từ hồi cô biết đòi hỏi đến giờ, rồi in ra, cho vào phong bì, mang ra bưu điện, mua một cái tem rồi gửi vào cho anh rồi cái gỉ cái gì nữa. Gớm, lằng nhằng quá, thích thì gái email chíu một phát là xong.

Túm gọn một điều là anh giai chúc gái năm nay hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, kiếm được nhiều xiền hơn và được lên chức chứ cũng chả có quà. Rồi gái nhận được cả tin nhắn lẫn điện thoại của em gái, chúc là sinh nhật chị vui vẻ nếu có nhiều tiền lẻ thì cho em xin ít. Hay nhỉ, cứ học đòi mấy bọn trẻ con rồi về vè vớ vè vẩn với chị. Từ hồi lấy chồng cứ nghe đến tiền dù chẵn dù lẻ là gái lại giật mình thon thót mà chả hiểu tại sao. He he.

Bạn bè gái chả hiểu làm sao lần này cực kỳ sao nhãng cái ngày quan trọng này của gái. Chắc tụi này nghĩ gái có tình yêu là đủ rồi, có khi thừa rồi, nên chả cần chúc gái gì nữa. Suy nghĩ này mới đầu nghe có vẻ ổn ổn nhưng càng suy nghĩ càng thấy nó bất ổn. Gái bảo là bạn bè (tức friend trong tiếng Anh còn péngyou trong tiếng Hán - cái này gái vừa mới học được) có vị trí rất quan trọng trong trái tim gái. Đấy là lý do mà dù có tình yêu rồi, gái vẫn chả quên ngày sinh nhật của bạn nào, vẫn schedule điện thoại hàng tháng để update thông tin của các bạn.

Rồi, điểm lại cũng gần đủ các gương mặt cần được điểm tên. Hai giai thân thì một giai có vợ rồi là im thin thít tới tận ngày hôm sau mới "chim sẻ gọi đại bàng". Một số bạn thì rất đáng yêu, tế nhị chúc mừng sinh nhật gái bằng cách... pee lên tường Facebook của gái các dòng chữ, tỉ dụ: Happy birthday to you, Chúc mừng sinh nhật mày, Happy for your couple... Đại để là chỉ nhớ được chừng ấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn còn nhớ gái đang tồn tại. Gái vẫn mong có một ngày đi trà bát bảo với các bạn như ngày xưa yêu dấu. Thật đấy.

Có một giai tế nhị đến mức lo ảnh hưởng đến hạnh phúc của gái với tình yêu mà không dám nhắn tin (sợ tình yêu ghen, ặc ặc, phét lác đến thế là cùng). Ex (người yêu cũ) thì bảo gái cho ex địa chỉ để ex đến tận nhà tặng quà gái (Amen, Giê-su-ma!). Vệ tinh thứ nhất nhắn tin chúc mừng tuy nhiên viết từ birthday thành ra brithday làm gái chả biết dịch thế nào đành gõ một câu thank u cho đồng nhất ngôn ngữ. Vệ tinh thứ hai điện thoại lúc gái đang chơi game ném bóng rổ với tình yêu nên không nghe được. Một số vệ tinh than thở không biết gọi cho gái kiểu gì khi mà gái đổi số điện thoại mà không thông báo. Keke, các vệ tinh tha lỗi, gái làm thế để... trọn vẹn với tình yêu của gái đấy.

Gái nhận được quà kèm lời chúc dễ thương từ một đối tượng thường gọi gái là đại ca. Nửa đêm gần sáng gái phát hoảng vì chuông điện thoại, hóa ra là tin nhắn được gửi đến từ một đối tượng gọi gái là... sư phụ. Gớm, học trò đi dạy về muộn quá nên quên. Đang ngủ mới sực nhớ ra. Hichic.

Ngoài ra, gái còn nhận được gần chục cái email + e-card mừng sinh nhật của các website và forum. Hóa ra, đôi khi các chế độ auto cũng an ủi người ta rằng người ta chưa bị lãng quên nhỉ?

Túm lại là cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ tới sinh nhật gái. Cảm ơn rất rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật nhé, 27.

Ai lấp diu (*_*)

(Gia đình Ốc chuối - ngoisao.net)

============

Đọc bài này thấy vui vui nên co'p về đây chia sẽ với mọi người. Hơn nữa đọc thấy cô này có sử dụng excel, hổng biết có phải là thành viên của GPE hông ta? :d
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom