Sự khác biệt của người đàn ông trước và sau khi có gia đình? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mình chưa có gia đình vì vậy mình chỉ thấy được sự khác biệt rất lớn trước khi mình yêu và sau khi mình yêu thôi. Mới đêm qua thôi, chỉ một đêm trôi qua mà tâm trạng mình rất khác, thú thật là mình cũng mới chỉ nhận được một chút xíu xíu tình cảm của người ấy, cũng có thể tạm gọi là người ấy chỉ cho mình một chút cơ hội để mơ đếm "tham vọng" lớn hơn trong tình yêu thôi. Ôi...... bấy nhiêu đó thôi cũng đủ mình sung sướng đến mất ngủ cả đêm, đêm qua mình nghĩ rất nhiều, trong bóng đêm mình nằm pha màu để vẽ lên một bức tranh tình yêu, một bức tranh về một cuộc sống hạnh phúc cùng với người ấy với rất nhiều ý tưởng.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dzậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương.

Trời, ặc ặc... bức tranh của bạn này chỉ là tranh trong mơ chứ không phải "tranh hiện thực".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình chưa có gia đình vì vậy mình chỉ thấy được sự khác biệt rất lớn trước khi mình yêu và sau khi mình yêu thôi. Mới đêm qua thôi, chỉ một đêm trôi qua mà tâm trạng mình rất khác, thú thật là mình cũng mới chỉ nhận được một chút xíu xíu tình cảm của người ấy, cũng có thể tạm gọi là người ấy chỉ cho mình một chút cơ hội để mơ đếm "tham vọng" lớn hơn trong tình yêu thôi. Ôi...... bấy nhiêu đó thôi cũng đủ mình sung sướng đến mất ngủ cả đêm, đêm qua mình nghĩ rất nhiều, trong bóng đêm mình nằm pha màu để vẽ lên một bức tranh tình yêu, một bức tranh về một cuộc sống hạnh phúc cùng với người ấy với rất nhiều ý tưởng.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dzậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương.

Trời, ặc ặc...Vậy ra hạnh phúc chỉ là tưởng tượng???
Hy vọng bức tranh của bạn sẽ là "tranh hiện thực".

Nó vẫn là thực khi có "cuộc gọi lúc nửa đêm"
 
Trước:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Sắp tới xuất bản lần đầu tiên
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Em để cho anh giữ bản quyền.
Sau:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
Chồng:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Vợ:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
Chồng:
Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
Hàng xóm:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

Trước thì mê, sau thì chê.
 


Nó vẫn là thực khi có "cuộc gọi lúc nửa đêm"

Nửa đêm, thông thường là lúc "nửa tỉnh nửa mê" nên nó là hư hư mà lại thực thực, thực thực mà lại hư hư....không biết hư hay thực, thực hay hư...vì thế, hãy cứ mơ kiểu như:
Em là cô gái hay nàng tiên.
Em có tuổi hay không có tuổi.
Mái tóc em hay là mây là suối.
Thịt da em hay là sắt là đồng???
................
 
Con trai khi chưa có vợ giống như một "Nô tì", đàn ông khi đã có vợ rồi sướng như " Vua".
 
Phái mày râu, trước khi có gia đình thường được gọi là: con trai, thanh niên...ít khi gọi là "đàn ông", sau khi có gia đình được gọi là "đàn ông". không được gọi là "thanh niên" nữa. Khác nhau lắm chứ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom