SỨC KHỎE: bệnh tràn dịch (phổi). bệnh của đàn ông? (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter carisa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

carisa

Thành viên mới
Tham gia
29/4/09
Bài viết
29
Được thích
689
anh chị mến, tình cờ xem nhật ký, thấy anh Hải buồn vì trong người không khỏe, carisa chợt nhớ có 1 thứ mình cần chia sẻ với mọi người. Dù các anh chị đang khỏe hay yếu, cũng xin đọc bài này, tránh được thì tốt, mách cho người khác lại càng tốt. Rất có ích đấy.

Ai cũng từng bị cảm, gần đây a/h1n1 cũng là cảm, viêm mũi dị ứng cũng giống cảm, & carisa được biết 1 thứ nữa, cũng giống cảm & khá nguy hiểm. Mọi người & nhất là các anh trung niên, nên cẩn trọng. (bệnh này đa số đàn ông mắc, hơi may cho phụ nữ :). Nếu bạn thấy át xì, sổ mũi, hơi khó thở (nhưng không ngạt mũi), cơ thể mỏi mệt, đã uống thuốc cảm nhưng không hết, tình trạng kéo dài, & càng ngày thì càng hụt hơi, khó thở, nhất là khi tối nằm ngủ & ăn uống không ngon, xuống ký. Lúc đó, bạn nên đi chụp phổi hoặc đến bệnh viện (khi tới đây thì việc đầu tiên BS làm cũng là cho bạn đi chụp phổi). Các chị thấy anh nhà có biểu hiện nên khuyên đi k.tra, vì các anh thường ỉ mình khỏe, rất lười khám bệnh.

Nếu trên phim X, phổi bạn có 1 vùng màu trắng, khi đó, bạn có thể đã bị tràn dịch phổi. Nếu vùng trắng quá rộng, BS sẽ yêu cầu bạn nhập viện để tránh cho bạn tắc thở, ngất đi & .. có thể không bao giờ tỉnh lại.

Nếu là lao: (ai trong chúng ta cũng sẵn vi trùng lao, bạn đừng để cơ thể suy sụp, chỉ chờ thế là bệnh phát) chỉ cần chữa theo phác đồ lao, dịch sẽ tự hết. Dịch càng hút càng ra, BS thường khuyên rút, bạn nên cân nhắc. Nhiều trường hợp khác, tràn dịch ở phổi là do bạn mệt mỏi nhưng vẫn gắng sức: như chơi tennis quá sức, đạp xe trong mưa chở bạn gái về, ... . Những trường hợp này, sau khi hút dịch 5-6 lần thì hết bệnh (có người đã hút đến 25 lần).

Đa số, ung thư ở bộ phận nào cũng có thể làm tràn dịch, nhất là tràn dịch phổi. Nếu màu sắc của dịch làm BS nghi u.t, bạn sẽ rất khổ sở trải qua qui trình: kiểm tra máu, đàm & dịch gần như mỗi ngày, sau đó là sinh thiết (bạn biết rồi, 1 khi bị u, mà chọc phải nó, nó sẽ phát triển rất nhanh), sau vài lần chịu đau đớn ấy, mà vẫn chưa xác định được bệnh, bạn sẽ phải đồng ý tiếp: 1 ca phẩu thuật tìm bệnh. Rủi thay, sau khi mổ, vẫn không xác định được ung thư hay không, hay ung chỗ nào. Bạn lại bắt đầu qui trình từ đầu: nằm dài trong BV, mỗi ngày xét nghiệm ... Nhiều người "ra đi" từ chỗ này lắm, chẳng biết vì bệnh gì.

Các bạn biết, đông y không phải chữa bá bệnh, nhưng 1 số lương y đã rất giỏi về bệnh này hay bệnh khác. Người nhà carisa khá may mắn khi đến phút cuối gặp được ông lương y. Sau khi nằm dài ở BV, sụt gần 20kg, chịu đủ mọi đau đớn, "lết" về nhà để được chết bên gia đình hơn là ở BV lạnh lẽo, thì đến gặp ông lương y 1 tuần sau đó. Thật may mà sống lại, sau 4 tuần thuốc & châm cứu. Có điều, bệnh này, dù đã hết, thì cơ thể vẫn rất yếu, không làm việc nặng hay khuân vác gì được đâu, cố sức 1 tí là bị lại ngay, bệnh tái phát bao giờ cũng nặng hơn & phổi sẽ yếu hơn.

(thường, người ta chỉ tìm đến đông y khi không còn lối đi nào khác, vì đúng thật rất rủi ro, chờ lâu mới biết kết quả chữa bệnh, mà thời gian với mức độ bệnh tỉ lệ thuận, nên không ai không nôn nóng & .. dám liều. Biết vậy, nên carisa không khuyên mọi người tìm chữa đông y nhá, đây chỉ là chia sẻ kinh nghiệm)

Hãy chăm sóc mình. Vì chính khi biết lo cho mình, bạn đã lo cho những người xung quanh. Như bạn đã biết, khi gia đình có người bệnh, những người khác cũng không khá hơn tí nào đâu. Và nhớ nhé, khi thấy mệt, không thể chịu nổi nữa thì dừng lại, đừng quá cố gắng. Dù bạn là năm hay nữ, già hay chưa già.
Cầu chúc sức khỏe cho tất cả mọi người.

CRS
P/S: cảm ơn bạn đã đọc 1 bài viết dài
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn carisa vì bài viết này nhé, cách đây 3 tuần thì người mà mình kính trọng, yêu mến đã không vượt qua nổi tại bệnh viện phổi trung ương, vào ngày thứ 7 mình đọc được bài viết của bạn và đã lưu lại, ngày đó thì người thân của mình đã nằm ở viện phổi được 2 tuần 1 ngày và đến chủ nhật sẽ chuyển viện rồi, vậy mà có lẽ mình đọc được quá muộn. Với cả 40 cái xét nghiệm, trong 2 tuần ngày nào cũng xét nghiệm thì có người khỏe cũng nào chịu được, bác xuống sức từng ngày, thương tâm lắm.

2 tuần tại viện phổi mà chẳng thế xác định được phác đồ điều trị, có lẽ nếu không phải viện phổi thì bác vẫn có thể qua được, bác vào viện vẫn còn tỉnh táo, nhưng khó thở và bị tràn dịch phổi, nếu mà điều trị đúng cách xác định kịp thời thì không nên nỗi vậy, giờ biết trách ai, mà có trách cũng có làm gì được đâu.
 
Cảm ơn bạn rất nhiều, những biểu hiện như thế này.... tớ (cũng tên Hải) đang ... gặp phải (đọc xong threads thứ 2 xong mình tiếc quá, còn bao nhiêu việc đang chờ mình làm cơ mà). Tuy các bác sĩ 2 bệnh viện ko xác định là lao vì lao thì phải ra máu ít nhất 1 tháng nhưng mình thì chỉ 5 ngày là dừng ra máu. Chụp Xquang, Citi 2 lần, khám qua họng (soi 1 tý thôi), xét nghiệm máu, đờm,... thì chỉ phát hiện viêm phổi (nghe phong phanh là phổi có vùng trắng ở dưới) nhưng ko biết tại sao lại chảy máu (theo logic thì thì loại bác sĩ software như tớ nghi là vỡ tĩnh mạch ở đâu đó ở cuống phổi hoặc....). Có lẽ tuần tới sẽ phải phối với với viện khác để soi thực quản (cho tớ hỏi soi cái này có... đau lắm ko?)

Cũng như bạn nói, mình đang phải làm theo các phác đồ điều trị của bên anh bác sĩ trưởng khoa cấp cứu Phổi trung ương (nhờ sang đó xem hồ sơ). Ngày nào ũng 1 tá thuốc, 4 phát tiêm.... nhưng ko thấm bằng việc nhìn 4 bức tường trắng quanh ngày và ko được làm những việc mình yêu thích. Mình cũng có cảm giác sức khỏe ngày càng xuống, nhất là về chiều tối. Những đợt rét ở HN có khi tới 8 độ xưa kia mình chả coi là gì (ôi cái thời thanh niên xa rồi), vậy mà sao giờ đây mới chỉ 15 độ là đã rét từ bụng rét ra rồi.

Ôi sức khỏe, bệnh tật và thời gian..... đừng có nghiêm trọng thế chứ.

Biết là cuộc sống sẽ phải có lúc ra đi nhưng mình muốn làm thật nhiều cho gia đình và xã hội đã.

Một ngày chủ nhật buồn trên giường bệnh!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không ngờ hai2hai cũng đang bị bệnh, nằm viện lại còn giống trường hợp của người nhà bạn carisa.
Mình và Bạn chẳng hề quen nhau nhưng thỉnh thoảng mình vũng có đọc được bài của Bạn, có Bài đã lâu, có Bài mới viết. Kiến thức của Bạn cũng một phần nào giúp ích cho mọi người, trong đó có mình (mình đoán Bạn là dân tin học chuyên nghiệp - còn mình ...bập bẹ ngiệp dư).
Bạn hãy cố lên để vượt qua thử thách này để làm những việc Bạn ưa thích và thực hiện những dự định sắp tới của Bạn. Qua cơn mưa trời lại sáng, Bạn đừng buồn và bi quan nhé!
Chúc Bạn mau chóng bình phục để tiếp tục chặng đường còn lại!
 
Cách đây 1 tháng, em cũng lên mạng ngâm cứu cái bệnh tràn dịch phổi này, papa em đã đi hút dịch 4 lần, xét nghiệm 3 lần ở viện K (làm cả sinh thiết, rồi tế bào), 1 lần ở lao phổi, 2 lần ở E nhưng... vẫn không tìm ra nguyên nhân bởi các kết quả xét nghiệm lại cho trái chiều. Sau những tháng ngày điều trị ở viện, tới giờ vẫn không biết là bệnh gì nữa, hix hix. Thương papa đêm nằm ngủ mà cứ nói mơ đau đớn. Nhớ lúc ở trong viện E, mỗi khi đau thấy papa chỉ nhăn mặt, chứ không kêu ca gì, các bác nằm cùng phòng còn khen papa "dũng cảm". Đi chiến trường bao nhiêu năm còn chẳng sợ súng đạn, nghĩa là chút bệnh này. Nhưng đã mấy tháng rồi, coi viện là nhà mà bệnh vẫn chưa rõ nguyên nhân.
 
Tự nhiên hôm nay sốt rét 39 độ

Mai đi làm cái này rồi mọi người: Nội soi phế quản

Nhìn khiếp quá:
NoiSoiPheQuan.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc anh Hai mau khỏe
Đọc bài này tự nhiên tự hỏi không biết cô bạn Carisa giờ thế nào?
 
Bạn Hải sao rồi Bạn? Cám ơn vì được Bạn chia sẽ!
Tôi (và chắc là tất cả mọi người ở GPE) muốn biết tin Bạn.
Chúc Bạn mau lành bệnh!
 
Không hiểu tình hình bác Hải thế nào rồi? !$@!!
 
Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh nhé, thời tiết cũng sớm ấm lên rùi, nhưng mọi chuyện dường như vẫn u sầu quá, thật đau thương. Chúc các anh chị luôn khoẻ mạnh nhé!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom