Sống là chờ đợi , hông tin thì vô đây xem nhe ! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter hongnhu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hongnhu

Thành viên mới
Tham gia
16/6/08
Bài viết
2
Được thích
1
Nghề nghiệp
sinh viên
%#^#$Tui xem Q/C người ta nói : "sống là hôk chờ đợi !" , tui hôk tin ! còn bạn tin hôk? Theo tui sống là phải chờ đợi ,hông muốn chờ cũng hông được , hôk tin àh ?
Tui ví dụ nhé :;;;;;;;;;;;
%#^#$Lúc bé bạn chờ đủ tuổi mới được đi học nhé ( không nói đến chuyện học gởi đâu àh ), đi học rùi trong giờ học chờ....hết giờ về nè ,về rùi chờ tới giờ xem phim nè , đi thi chờ kết quả thi nữa nè ,đi xe buýt phải chờ là điều hiển nhiên rùi , còn chờ đủ tuổi thi bằng lái mới được chạy xe nữa chứ.Cụ thể hơn chút nữa là khi post 1 câu hỏi bạn cũng chờ trả lời nè. Túm lại chờ ....đủ thứ hết ! Chả trách sao anh Bo Đan Trường nhà ta hát bài " Chờ trên Tháng năm " .Hơn nửa cuộc đời con người ta sống là để chờ đợi rồi còn gì !
-+*/Bởi vì sự thật hiển nhiên là như vậy, nên đôi khi trong cuộc sống không cần phải vội bạn nhỉ ? cứ từ từ ,có phần hông cần gì lo , chậm mà chắc và vạn vật còn tùy duyên nữa.
Cuối cùng , bạn ơi hãy nhớ là tui đang chờ bạn trả lời trong topic này đó nhe bạn !;;;;;;;;;;;__________--=--_________--=0
 
Mình luôn lạc qua với câu nói: "Cái gì của mình thì sẽ là của mình, Cái gì không phải của mình thì dù có dành cũng không bao giờ được?" Hoặc nặng hơn là: "Là phước thì không phải họa, Mà là họa thì tránh không khỏi!" Chúc bạn không bao giờ gặp "Họa". Cảm ơn bạn nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Là phước thì không phải họa,
Mà là họa thì tránh không khỏi!"
cho nên mình sẽ " cẩn tắc vô ưu " . Cám ơn lời chúc của bạn nhiều !
 
%#^#$Tui xem Q/C người ta nói : "sống là hôk chờ đợi !" , tui hôk tin ! còn bạn tin hôk? Theo tui sống là phải chờ đợi ,hông muốn chờ cũng hông được , hôk tin àh ?
Tui ví dụ nhé :;;;;;;;;;;;
%#^#$Lúc bé bạn chờ đủ tuổi mới được đi học nhé ( không nói đến chuyện học gởi đâu àh ), đi học rùi trong giờ học chờ....hết giờ về nè ,về rùi chờ tới giờ xem phim nè , đi thi chờ kết quả thi nữa nè ,đi xe buýt phải chờ là điều hiển nhiên rùi , còn chờ đủ tuổi thi bằng lái mới được chạy xe nữa chứ.Cụ thể hơn chút nữa là khi post 1 câu hỏi bạn cũng chờ trả lời nè. Túm lại chờ ....đủ thứ hết ! Chả trách sao anh Bo Đan Trường nhà ta hát bài " Chờ trên Tháng năm " .Hơn nửa cuộc đời con người ta sống là để chờ đợi rồi còn gì !
-+*/Bởi vì sự thật hiển nhiên là như vậy, nên đôi khi trong cuộc sống không cần phải vội bạn nhỉ ? cứ từ từ ,có phần hông cần gì lo , chậm mà chắc và vạn vật còn tùy duyên nữa.
Cuối cùng , bạn ơi hãy nhớ là tui đang chờ bạn trả lời trong topic này đó nhe bạn !;;;;;;;;;;;__________--=--_________--=0
Mạn phép tác giả của bốn câu này:
"Sao người biết cây không buồn không khóc
Đá không sầu không nhỏ lệ đại dương
Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng
Đá không sầu sao đá phủ rêu xanh"
---------- -----------
Cây vẫn buồn nên lá vàng rơi rụng
Người vô tâm nên chẳng biết cây buồn
Đá vẫn sầu nhưng không nhỏ lệ
Chỉ lặng im cho rêu bám mà thôi
Cây và đá cũng như người đang sống
Cũng buồn vui-trăn trở với thời gian.
Mr.ufo_partner--=--
 
vâng , sống là phải chờ đợi nhưng tui nghĩ chờ đợi cũng có giới hạn của nó đấy bác ạ . Chờ đợi và hy vọng mọi điều tốt đẹp đến , nhưng có những điều nó không đến thì chẳng nên chờ nữa
 
vâng , sống là phải chờ đợi nhưng tui nghĩ chờ đợi cũng có giới hạn của nó đấy bác ạ . Chờ đợi và hy vọng mọi điều tốt đẹp đến , nhưng có những điều nó không đến thì chẳng nên chờ nữa

Chờ đợi không thì cái tốt đẹp nó không đến đâu bác ạ (trừ trường hợp trúng số - chó ngáp phải rùi -+*/). Mà bác phải vừa hành động, vừa chờ đợi, may ra nó mới đến thôi bác ạ__--__
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom