Sếp 'iu' của em (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

solomon2211

Thành viên tích cực
Tham gia
25/11/08
Bài viết
1,122
Được thích
4,497
Nghề nghiệp
Tài chính - Kế toán
Sếp 'iu' của em
Sếp ra đường thích ngắm gái đẹp nhưng luôn tự hào vì nhân viên không ai trang điểm lòe loẹt. Sếp hay ăn nhưng hay mắng nhân viên “chết vì ăn".
- Sếp thì béo như một con “heo” còn nhân viên thì gầy như một con cá mắm
- Sếp thì ăn khỏe cũng như một con heo còn nhân viên lại ăn như một con mèo
- Sếp tai to mặt lớn, nhân viên mặt dơi tai chuột
- Sếp cổ cao họng to, nhân viên thấp cổ bé họng
- Sếp là người đàn ông đẹp trai nhất, vì… công ty toàn nhân viên nữ
- Sếp luôn lau bàn làm việc một lượt mỗi buổi sáng mặc dù trước đó đã có nhân viên lau rùi
- Sếp đi chơi đêm về mà đến muộn cũng không sao, nhân viên mà đến muộn sẽ là không ý thức, là trèo lên đầu lên cổ sếp
- Sếp luôn là MC, nhân viên luôn luôn lắng nghe luôn luôn phải thấu hiểu
- Sếp luôn luôn đúng hay ít ra cũng chưa bao giờ sai
- Sếp rất giỏi còn nhân viên thật “cà dốt”
- Sếp sẽ tăng lương cho nhân viên nếu ngoan ngoãn ít bật lại sếp
- Sếp ngồi chát chít và xem phim, còn nhân viên thì không được phép vì... đấy là quy định của công ty
- Sếp ra đường thích ngắm gái đẹp nhưng luôn tự hào vì nhân viên không ai trang điểm lòe loẹt
- Sếp hay ăn nhưng hay mắng nhân viên “chết vì ăn “
- Sếp chỉ yêu mỗi xiền và Ỉn, nhân viên thì “phải yêu” công ty, yêu sếp và cả Ỉn
- Sếp luôn rất “tiết kiệm”, nhân viên luôn lãng phí
- Sếp luôn “ngọt ngào” khi công ty phát tài, nhân viên luôn ngọt ngào khi muốn lấy lương sớm
- Sếp luôn là người "có trước có sau”, nhân viên luôn “tiền hậu bất nhất”
- Sếp thích gì là làm bằng được, còn nhân viên phải làm bằng được ngay cả khi không thích
- Sếp luôn là người “chăm chỉ” nhất công ty, nhân viên luôn lười nhác và trốn việc
- Sếp rất chịu khó “thức khuya” vì sếp đi chơi đêm và “dậy sớm” vì sáng ra sếp mới về
- Sếp không bao giờ đến muộn mà chỉ là không đến sớm hơn mọi ngày thui
- Sếp luôn bảo bố sếp không phải là giám đốc hay bộ trưởng còn bố nhân viên đều là các đại gia
- Sếp luôn gọn gàng vì sếp chỉ nói chứ có bầy cái gì ra đâu
- Sếp không ham chơi đâu, sếp chỉ đi đến 3-4h sáng thui
- Sếp rất hay sắm điện thoại mới cho văn phòng, cho nhân viên mình sướng, cập nhật nhanh khoa học kỹ thuật nên thỉnh thoảng sếp lại đập một cái. Sếp bảo sếp mà không đập thì đâu biết nền nhà cứng thế, mà bọn bán điện thoại sống bằng gì
- Sếp rất chi là người lớn, nhân viên rất trẻ con
- Sếp không thích các em chân dài vì như thế là chân dài hơn sếp
- Sếp không thích các em ăn chơi đú đởn, sếp muốn tìm một người khác mình
- Nhân viên chỉ được nói khi nào không có sếp và làm bất kể có sếp hay không
- Nhân viên chỉ được làm những gì sếp nói mà không được nói những gì sếp làm
- Nhân viên chỉ được nói những gì sếp thích nghe, còn phải thích nghe tất cả những gì sếp nói
- Sếp không bao giờ ngồi văn phòng quá 3h vì sếp muốn rèn luyện khả năng làm việc độc lập cho nhân viên khi thiếu sếp, thiếu sếp có sống được không?
 
Lời vàng của Sếp!

Để tiếp tục chương trình, tôi xin góp vui về Sếp tí!

Lời vàng của sếp

Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây:

Ăn chi là việc của tao,
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
Việc tao ngồi ký suốt ngày,
Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
Công lên việc xuống lại giao chúng mày.

Ví dụ:

Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày

Giao du khắp thế gian này,
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
Trèo đèo lội suối gian lao,
Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.

Lại đây tao bảo cái này,
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
Chống tao, tao chẳng làm sao,
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
Trời cao, biển rộng, đất dày,
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.

Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày.

<Sưu tầm>
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom