Rượu ngon không có bạn hiền ? Rượu thưởng không uống, muốn uống rượu phạt (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Trời mưa thì mặc trời mưa!
Bia tươi ướp lạnh uống vào mới phê!
 
Chán đời uổng rượu tìm cơn say.
Quên đi năm tháng đã vụt bay.
Rượu uống khi say say rồi tỉnh.
Tỉnh rồi mí mắt thấy cay cay.
 
Âm thầm ngậm đắng nuốt cay
Tưởng rằng số phận gặp may kiếp này

Ai ngờ phận số long đong
Đến giờ chưa có tấm chồng thủy chung

Ôi thôi chẳng dám nghĩ nhiều
Đành mang một nỗi hẩm hiu đời mình.

Hu hu hu hic hic hic
 
Rượu nhạt uống lắm cũng say.
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.
 
Thơ thẩn tệ quá...Không thấy vần theo luật 6,8 là mấy...--=0
Cái này chả phải là thơ
Chỉ là một chút lơ mơ thôi mà!

Buồn buồn ngồi ngắm mưa rơi,
Nhớ tình bạn cũ tả tơi trong lòng
Cho nên quất đại hai dòng
Chỉ là cảm thán nỗi lòng thèm bia!
Kaka...
 
Hôm qua muốn gặp anh Ca
Điện lần hai số đều ò í e
Hỏng biết anh có khỏe không
Mong anh lúc rảnh làm phiền gọi em
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom