Phận Cú đêm (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
6,007
Được thích
8,785
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
Văng vẳng thinh không tiếng sáo đêm
Gió mơn phe phất tựa môi mềm
Canh nhất, canh hai rồi canh tứ
Bóng ngả rèm song, liễu bên thềm.


Có ai còn thức giống ta không?
Không ngủ, chống cằm, cứ nghĩ mông
lung hoài hình bóng người chưa gặp
Chưa gặp mà sao ngỡ đã nồng.

"Văn kỳ thanh" dường như đã thấm
"Kiến kỳ hình" tựa bóng xa xăm
Tú cầu vần xoay, bình minh đến
Anh minh trời đất, tỏ cõi lòng.

(11.02.2018 - Tặng 1 người đã quen nhưng chưa gặp)

 
Văng vẳng thinh không tiếng sáo đêm
Gió mơn phe phất tựa môi mềm
Canh nhất, canh hai rồi canh tứ
Bóng ngả rèm song, liễu bên thềm.


Có ai còn thức giống ta không?
Không ngủ, chống cằm, cứ nghĩ mông
lung hoài hình bóng người chưa gặp
Chưa gặp mà sao ngỡ đã nồng.

"Văn kỳ thanh" dường như đã thấm
"Kiến kỳ hình" tựa bóng xa xăm
Tú cầu vần xoay, bình minh đến
Anh minh trời đất, tỏ cõi lòng.

(11.02.2018 - Tặng 1 người đã quen nhưng chưa gặp)
Trời!!! :eek::eek::eek: 4h sáng!!! :eek::eek::eek: Cái con nhỏ quyến rũ chết người nào mà làm anh tương tư đến thao thức tận mãi canh tư thế anh??? Thiệt là ganh tị chết mất đi thôi. :mad::mad::mad: Người yêu dấu của anh mà biết anh sáng tác bài thơ này dành tặng cho người ấy chắc là cảm động lắm lắm. :):):) Hay là Heni Nguyen đã cưa đứt anh rồi nên anh mới rụng như chuối vậy??? Thật là tài tình, phải chạy theo lon ton học hỏi cách "cầm cưa" của Heni Nguyen để đi mà thả thính đám phi công trẻ mới được. :D:D:D
Người ta nói thế này "Thầm yêu 1 người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận". Thật ra, đôi khi hạnh phúc không phải là được 1 người nào đó yêu tha thiết, mặn nồng... mà là có 1 người khiến mình yêu điên đảo, si mê... đến quên đi tất cả. Đó là hạnh phúc nhưng đó cũng là đau lòng… :(:(:(
Rất nhiều người từng đồng tình rằng tình yêu giống như ly cà phê, ban đầu rất đắng… Nhưng khi vị đắng qua đi rồi, vị ngọt sẽ thấm xuống. Thế nên người nào chịu được đắng rồi thì sau cùng sẽ được hưởng vị ngọt. Còn những người cứ suốt đời không chịu uống vì đắng, nhìn thấy nó đã lắc đầu lè lưỡi thì làm sao tận hưởng được vị ngọt bên trong.
Vậy nên cứ yêu đi, yêu bằng cả con tim nóng của anh rồi 1 ngày nào đó biết đâu người ấy nhận ra tấm chân tình của anh thì sao, biết đâu đấy, ai mà biết được!!! ;););) What’s next??? Settling down with her? Marriage? Kid(s)? Paper anniversary… Diamond anniversary…? so on & so forth. Choosing by yourself the one that makes the most sense to you. Do vậy anh cứ yên tâm mà yêu thương người yêu dấu của anh bằng cả con tim đi với sự ủng hộ hết mình của em nha. ><></><></><></
Nếu như mà anh may mắn cưới người anh yêu & em hân hạnh được mời thì sẽ dự đám cưới của anh chị để biết mặt chị dâu tương lai luôn & sẵn dịp "mách lẻo" với chị ấy là anh đã tương tư, yêu thương... chị ấy đến nhường nào. Sau này mà có bị vợ ăn hiếp thì đừng trách em nghen. Ha ha!!! --=0--=0--=0 Chắc cưới chị xong thì anh nên đổi buddy icon của anh thành "RẤT SỢ VỢ" cho nó sang chảnh, thức thời hơn ha anh. --=0--=0--=0
Thơ thì em không giỏi (dùi đục chấm mắm gừng mừ), nhưng em thì lại thích đọc thơ của người khác (khôn chưa!!! --=0--=0--=0). Em nghĩ bài thơ Yêu Thầm của Phụng Hải Đăng giống như lời thông cảm, thủ thỉ... cho nỗi niềm dại khờ, say đắm với tình si của anh. ;););)
YÊU THẦM

Phụng Hải Đăng
Anh rất nhớ và yêu em nhiều lắm
Nhưng ngại mà đâu có dám nói ra
Sợ làm phiền ảnh hưởng đến người ta
Thôi lặng lẽ mình tự yêu thầm vậy

Ngày qua ngày mà lòng buồn thế đấy
Nhìn người ta rồi thầm nhớ trộm yêu
Một chút thôi đâu dám ước mơ nhiều
Yêu lặng lẽ một mối tình trong mộng

Mới gặp em mà trái tim rung động
Người yêu thầm hỏi có tội không em?
Mối tình câm đầy mộng mỵ khát thèm
Dù biết trước không thể thành khát vọng

Tôi yêu em nên suốt ngày mơ mộng
Mãi chung tình mà không muốn yêu ai!
Đời mịt mù đâu có thấy tương lai
Cứ như thế một mối tình dại dột

Ngọn lửa tình đang ngày đêm thiêu đốt
Trái tim tôi đã yêu quá mất rồi
Dẫu biết rằng tình chẳng thể chung đôi
Trót yêu em mối tình si tuyệt vọng!

Chúc anh luôn vui, hạnh phúc & viên mãn tình lứa đôi. :);):)
/-*+//-*+//-*+/
 
Người nam lái là: "Đệm cú fân!"
 
Cú ham phận mà chi. Thiếu gì kẻ ở đây sẵn sàng cho cú.
 
Ái chà chà, nhiều thầy bói xuất hiện quá nhỉ

"Con" này nè:
"Văn kỳ thanh" dường như đã thấm
"Kiến kỳ hình" tựa bóng xa xăm
Tú cầu vần xoay, bình minh đến
Anh minh trời đất, tỏ cõi lòng.

Haha, giờ mấy biết, sư phụ tưởng tượng hay quá, quả không hổ là chuyên gia test code.

Diễn xuôi là "Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" quả là nghe giọng mà chưa được diện kiến dung nhan mùa hạ, cả đêm thao thức, mà trái đất vẫn quay, bình minh cũng vẫn đến.

Sao lại trùng hợp với ai đó nhỉ? giống con bé học trò mình chăng???

Đề tài hay đó xuân con chó. hehe
"Phận cú đêm" => "Phận đếm c..." -.,\;

Thớt vui vẻ nhé!!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Hic, cái này đúng là mình cũng lường trước rồi mà cũng mặc kệ, ai dịch sao thì dịch. -0-0-0-

Trời!!! :eek::eek::eek: 4h sáng!!! :eek::eek::eek: Cái con nhỏ quyến rũ chết người nào mà làm anh tương tư đến thao thức tận mãi canh tư thế anh???

Hic, anh qua rồi thuở "thao thức vì nhớ" rồi em. Chẳng qua lỡ uống cafe đen lúc 10h đêm mà GPE chả có bài nào hấp dẫn nên chẳng biết làm gì nên làm thơ quậy phá chơi. Gu thơ của anh là vậy, chẳng theo trường phái nào cả, ai muốn dịch muốn hiểu sao thì hiểu.Dẫu sao cũng cám ơn bài thơ tình em tặng cho anh nhé, he he he ++--//*
 
:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Thầyyyyyyyyyyyyyyyy thầyyyyyyyyyyyyy cứ thích nói đùa, hổng vui tí nào. [cà lăm rồi]
Không muốn là người trong mộng hả?
Nếu là duyên nợ thì không chối bỏ, trốn tránh được. Chia buồn / chia vui* cùng bạn.

*: không cần thiết thì gạch xóa đi.
 
Tú cầu vần xoay, bình minh đến
Anh minh trời đất, tỏ cõi lòng.
Xe đến thềm hoa còn chưa đỗ.
Bê bồ ba chin một hai không
Bác ơi, 2 câu đầu thì con hiểu ý là trời đất giao chuyển từ bình minh sang buổi sáng nhưng 2 câu sau thì con hổng có hiểu. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Bác giải thích dùm con với. Thua!!! Hổng hiểu??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Không muốn là người trong mộng hả?
Nếu là duyên nợ thì không chối bỏ, trốn tránh được. Chia buồn / chia vui* cùng bạn.
*: không cần thiết thì gạch xóa đi.
Anh ơi là người trong mộng gì thế anh??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Em hổng hiểu ý anh muốn nói gì luôn, giải thích dùm em với. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Mà anh chia buồn/chia vui cái giồng gì mới được chứ. Tết tới nơi rồi mà còn chia buồn con nhỏ, vậy là ý gì đây trời??? Muốn em xui cả năm 2018 sao??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Cả năm 2017 em xui tận mạng rồi anh ạ, (@$%@(@$%@(@$%@ không muốn xui nữa đâu.
 
Chưa: đúng ra, theo luật trắc bằng thì đi trước chữ đỗ phải là chữ "ngại", và chữ ngại nghe hay hơn. Nhưng tôi chuyển qua chữ "chưa" là vì muốn nhấn mạnh cặp chữ "còn chưa" (nó là 1 lời ướm hỏi chứ không phải là một cử chỉ).
(Ai lên Phố Cát Đại Đồng. Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa)

Ba chín một hai không: 999120
 
Hic, anh qua rồi thuở "thao thức vì nhớ" rồi em. Chẳng qua lỡ uống cafe đen lúc 10h đêm mà GPE chả có bài nào hấp dẫn nên chẳng biết làm gì nên làm thơ quậy phá chơi. Gu thơ của anh là vậy, chẳng theo trường phái nào cả, ai muốn dịch muốn hiểu sao thì hiểu.Dẫu sao cũng cám ơn bài thơ tình em tặng cho anh nhé, he he he ++--//*
Đừng uống cafe vào ban đêm anh ạ, không tốt cho sức khỏe & hệ thần kinh đâu. Mất ngủ, thao thức vì 1 người nào đó thì còn đáng chứ mất ngủ, thao thức vì cái ly café đen vớ vẩn thì đúng là vô duyên quá anh ha. Anh không biết à??? Tình yêu ở tuổi nào cũng có cái đẹp của riêng nó, ai cũng phải thao thức vì yêu cả dù là bạc đầu.
Ừa, thao thức vì yêu cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu đã lỡ để con tim lỗi nhịp vì người nào đó rồi thì cứ kiên trì, dũng cảm đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Cứ dăm ba bữa anh tống cho chị ấy vài câu đại loại như I miss you, you are the apple of my eye (Em là nữ hoàng của lòng anh), you mean the whole world to me, crazy for you, love you so much... thì cá với anh là thể nào trước hay sau gì tim chị cũng đập loạn xạ vì anh cho mà coi. Nhớ rằng trong tình yêu đẹp trai không bằng chai mặt vì con gái yêu bằng tai anh ạ đừng để thằng khác nó thắng anh ở cái kỹ năng chai mặt này nhe. Cái kỹ năng này mà thua thằng khác thì đáng hổ thẹn, đáng nhục lắm anh ha. Hạnh phúc cả nửa đời sau còn lại của anh phụ thuộc vào cái kỹ năng này đó, tuyệt vọng vì mối tình si hay viên mãn tình đôi lứa là đều do nó giúp anh hết đó nha. Tuy nhiên nếu anh mệt quá, đuối quá vì không chị cứ mãi không chịu đổ thì lôi kéo nhiều nhảy vào giúp anh. Một mình anh bắt chị không nổi nhưng cả đám người xúm vào bắt chị thì thể nào chị cũng lọt bẫy tình của anh thôi hà, làm sao mà chị thoát cho được dù có chạy đằng trời. Một người “chạy” ngắn nhưng nhiều người thì “chạy” dài mà anh, “1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh “đồng đội” (esprit de corps) nha, chính nó & kỹ năng chai mặt là 2 nhân tố quan trọng bậc nhất giúp anh thắng lớn trong canh bạc tình yêu này đó nghen. ;););)
Mà anh đã chịu thổ lộ với chị chưa đấy??? Chưa thổ lộ thì lo mà thổ lộ đi, Valentine sắp đến rồi đó, lợi dụng dịp này mà lật bài ngửa với chị luôn cho khỏi ấm ức trong tim vì ôm mối tình câm tuyệt vọng nữa. ;););)
Cứ việc yên tâm mà đi cưa đổ chị dâu tương lai đi, có em hậu thuẫn, “bảo kê” cho anh rồi nhé. Cần giúp đỡ gì thì cứ việc la lên, em tương trợ anh liền, không lo gì cả nha vì em là con gái giống chị nên cũng sẽ hiểu tâm tư của con gái mà. Có khó khăn gì trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của chị thì cứ thoải mái, tự nhiên mà hỏi, em tư vấn tận tình cho (cho anh “gô sỉ”, à lộn ghi sổ tiền tư vấn. Nhớ trả nha, quên là níu áo đòi tới tận kiếp sau đó). Tất cả chúng ta dốc lòng vì “sự nghiệp cưa đổ người dám ăn cắp mất trái tim của anh”, đúng là không biết trời cao đất dày mà, tim anh mà cũng dám ăn cắp chả nể nang gì cả, phải “xử” chị cho thiệt đẹp luôn, anh ha!!! ;););)
Mà anh có biết tình địch của anh là ai không??? Ông bà ta nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng đó nghe. Mà phải công nhận là “nội công” của chị thâm hậu, anh mà chị cũng cưa đứt luôn, đúng là lợi hại. Chị chắc là “không phải dạng vừa đâu” anh ha, ghét chị quá hà vì… ganh tị!!! :mad::mad::mad:
Chúc anh sớm cưa đổ chị thành công để em còn có lộc ăn ké đám cưới của anh chị nữa chứ. Ha ha. --=0--=0--=0
Anh thích bóng đá vậy, cưới chị xong bắt chị đẻ cho anh 1 đội bóng tí hon luôn cho nó vui nhà vui cửa. Àhhhhhhhh, mà quên không biết chị có thích đẻ nhiều không nữa đây ta??? Còn em thì thích con nít lắm anh ạ. Em tính trong đầu hết rồi, nếu chồng em mà thích bóng đá thì em đẻ 1 đội bóng tí hon cho chồng em luôn. Vợ chồng em mà nuôi không nổi thì đem chúng nó về “quăng” cho ông bà ngoại chúng nó nuôi. Dù gì thì em không có chị hay em gái nên chắc là ba mẹ em thương cháu ngoại lắm lắm. Ha ha, thằng nào mà là chồng em thì sau này nuôi con “sặc gạch” luôn. --=0--=0--=0
Chúc anh luôn vui, hạnh phúc & tình viên mãn.
p.s. hy vọng ai đó sắp có tin vui cho em "xài" ké. --=0--=0--=0
 
Chưa: đúng ra, theo luật trắc bằng thì đi trước chữ đỗ phải là chữ "ngại", và chữ ngại nghe hay hơn. Nhưng tôi chuyển qua chữ "chưa" là vì muốn nhấn mạnh cặp chữ "còn chưa" (nó là 1 lời ướm hỏi chứ không phải là một cử chỉ).
(Ai lên Phố Cát Đại Đồng. Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa)
Ba chín một hai không: 999120
Là sao bác, hổng hiểu??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Cô Tú là ai thế ạ??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Mà sao phải hỏi cô Tú??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Bộ trong văn học VN có cô Tú à??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Phố Cát Đại Đồng là phố gì thế bác, lần đâu tiên nghe tới phố này luôn. Thua, hổng hiểu??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Mấy cái số đỏ đỏ là số gì thế bác, nó có ý nghĩa gì sao??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Số đại diện cho tình yêu à??? ===\.Lần đầu tiên mới biết cái vụ này luôn, đúng là bánh bèo. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Nhờ bác mà con mới biết tới cái con số tình yêu này, đúng là óc đậu hũ. Lấy nó chơi Jackpot đầu năm chắc thắng lớn à nha. --=0--=0--=0
 
Đúng là đầu óc bạn không trong sáng tí nào. Mình chẳng có để ý tới cái đó nữa cho đến khi bạn tô đậm, bôi đen. Bó toàn tập!!! :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Người ta làm thơ thuần khiết, trong sáng là thao thức nghĩ mông lung về người con gái khiến họ nhung nhớ vậy mà bị xuyên tạc thành vậy, thiệt là hết ý kiến!!! :eek::eek::eek::eek:
Thua!!!
Trí tưởng tượng của mình đúng là quá kém cỏi so với thành viên GPE. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Tôi vừa lên về. Nếu là cô Tú Anh thì người ta nói là chưa. Vẫn còn lon ton chạy đi tìm, nhưng không ghé quán nhậu nào nên vẫn chưa tìm thấy. :D

Tôi thì xuống Miệt Dưới Năm Căn tìm hỏi cô Tú thì được cho biết cô ấy đã thông chèo sang Mẽo.

Tính về khuyên kẻ cú đêm kia thôi đừng uổng công vác đôi chiếu bông lên xóm rẫy nữa. Chợt nhận ra mình vi lúc ấp lộn đường. Cái cô Tú mà mình hỏi thăm tên thiệt là Tú Em.

(người Nam hay có lệ đặt hai đứa con gái kế nhau là <tên> Chj và <tên> Em, hay Bé Lớn Bé Nhỏ. Cũng như người Bắc hay đặt Cái Nhớn Cái Bé vậy)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom