Phải hiểu như thế nào đây??? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

binhminhcaonguyen2

Thành viên thường trực
Tham gia
27/5/08
Bài viết
222
Được thích
242
Nghề nghiệp
Nghiền ngẫm một chủ đề
tùy cảm nhận của mọi người.

Một mai chợt tỉnh giấc nồng
Hỏi ta còn biết trong mong chuyện gì?
hi vọng hỏng ai hỉu zì là zì ( có lẽ mình bị nhiễm từ blog của gã Joe rồi).
thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tuổi ở đây có thể hiểu là tuổi thâm niên nghề nghiệp đó bạn, hihi...:=\+:=\+:=\+
 
Không biết thì lại muốn biết
Biết rồi nhưng lại chẳng hiểu
Hiểu rồi mới hay là không biết
Không biết thì lại muốn biết
.......................................

Cuộc đời mà, đó chính là cái triết lý vòng xoáy trôn ốc!!!!
Có mâu thuẫn thì mới có đấu tranh, có đấu tranh thì mới có phát triển, sự tích tụ về lượng (từ từ) sẽ dẫn đến sự nhảy vọt về chất (cực nhanh)!!!


Chúc bạn thành công!!

Thân!
 
Mã:
            [COLOR="Blue"] (ó ~ /)/gười như (hân /_ý Sinh ra[/COLOR]                          
  [COLOR="Blue"] (ó ~ /)/gười thoảng qua /(/hư /)/(ột bài ca. . . .[/COLOR]              
                                   [COLOR="Navy"] lá là lá la là la. . . . . [/COLOR]
( Câu đầu do mình đi lượm!)​
@$@!^%:-=@$@!^%
 
Có người như chân lý sinh ra
Có người thoảng qua như một bài ca.

Có người từ ngọn gió thổi qua,
Có người từ sóng vỗ gần xa,
Có người từ bão táp phong ba
Và có người chỉ đơn giản chui ra.

rồi vừa khóc vừa la
la la la! Oa oa oa!
 
Thư giãn chút

Có những người do vô ý sinh ra (ặc ặc)
 
Cuộc đời như một ván cờ;
Khởi đầu tau, mi, rứa mà thôi;
Lúc về cát bụi, cũng rứa hỉ;
Còn lại thăng trầm, những nhục vinh ;
(May thay tỉ người khác khúc giữa, này!)
 
La là la, oa cứ oa,

Nhưng đã trót sinh ra
Thì phải vượt phong ba.
Sau có thành cát bụi,
Cũng được làm người ta!
 
Ôi các bác ơi...
spam.gif
spam.gif
spam.gif
 
Thân gửi anhtruong397

tuổi ở đây có thể hiểu là tuổi thâm niên nghề nghiệp đó bạn, hihi...:=\+:=\+:=\+
Thật ra thì binhminh chỉ có ý thư giãn một tí thui. Vậy mà hân hạnh nhận được quá trời phản hồi với nhiều cung bậc khác nhau luôn( binhminh nho la bài này binhminh gửi trong mục thư giãn mà)
Lúc viết thì binhminh đâu có ý gì đâu. Tóm lại, chỉ là thư giãn thôi mà. Nhưng dù sao thì qua số lượng phản hồi đó binhminh biết rằng vẫn có nhiều người đến mình nên cảm thấy rất vui.
thân.:-=
 
Mến gửi Mr Okebab

Không biết thì lại muốn biết
Biết rồi nhưng lại chẳng hiểu
Hiểu rồi mới hay là không biết
Không biết thì lại muốn biết
.......................................

Cuộc đời mà, đó chính là cái triết lý vòng xoáy trôn ốc!!!!
Có mâu thuẫn thì mới có đấu tranh, có đấu tranh thì mới có phát triển, sự tích tụ về lượng (từ từ) sẽ dẫn đến sự nhảy vọt về chất (cực nhanh)!!!


Chúc bạn thành công!!

Thân!
Nếu làm một phép so sánh nhỏ thì bạn có tấm lòng bao dung đối với tôi hơn các bạn kia rồi. Thế mới hiểu thêm được chân lý của bàn tay năm ngón.
Chúc bạn vẫn luôn có cái nhìn lạc quan hơn đối với tôi.
Thân.
 
Thân gửi BNTT

Có lẽ nội dung thư giãn mà tôi đã gửi thì hơi bị nặng nề chăng? Tôi nhớ bài đó tôi gửi trong mục thư giãn cũng chỉ để thư giãn thôi mà.
Tôi sẽ rút kinh nghiệm bằng cách không bao giờ post bài thư giãn vào mục thư giãn nữa.
Cám ơn bạn nha.
thân./-*+/
 
Có lẽ nội dung thư giãn mà tôi đã gửi thì hơi bị nặng nề chăng? Tôi nhớ bài đó tôi gửi trong mục thư giãn cũng chỉ để thư giãn thôi mà.
Tôi sẽ rút kinh nghiệm bằng cách không bao giờ post bài thư giãn vào mục thư giãn nữa.
Cám ơn bạn nha.
thân./-*+/


Ý kiến hay đó

Đôi khi thư giãn - người ta lại không muốn thư giãn (bằng chứng ở GPE thì nhiều lắm)

Vậy bạn nên suy nghĩ kỹ nhé hix hix hix chỉ thư giãn thôi nhé,
 
Có lẽ nội dung thư giãn mà tôi đã gửi thì hơi bị nặng nề chăng? Tôi nhớ bài đó tôi gửi trong mục thư giãn cũng chỉ để thư giãn thôi mà.
Tôi sẽ rút kinh nghiệm bằng cách không bao giờ post bài thư giãn vào mục thư giãn nữa.
Cám ơn bạn nha.
thân./-*+/

Ôi... bạn hiểu lầm tôi rồi.
Ý tôi là muốn "thọt lét" mấy bác làm thơ kia... Hic!

Bạn đang nói một chuyện cũng kha khá nghiêm túc, mà mấy bác lại hùa nhau làm thơ, tôi sợ bị lạc chủ đề của bạn nên mới gửi 3 cái spam đó lên.

Trong mục thư giãn này bạn cứ gửi bài thoải mái đi, chả sao đâu...
 
Thân gửi BNTT

Cảm ơn bạn.
+-+-+-+Quả thật cái đầu tôi có vấn đề rồi. Có lẽ vì tôi đã tự tạo cho mình một áp lực quá lớn chăng. Tôi đã khởi động lại cv từ hơn 5 tháng nay, cv mà mình đã là từ cách đây hơn 4 năm. Nói thật, bây giờ đọc lại những gì mà tôi đã viết, đôi lúc tôi cũng hoài nghi về chính bản thân mình. Cách đây 5 năm, tôi đã từng tham khảo ý kiến của rất nhiều người về ý định của mình. Câu trả lời mà tôi nhận được là: chỉ có đúng 1 người ,( theo tôi đoán thì người đó là một giảng viên của dhkt, vì ông ta vào ngay quày sách có rất nhiều đầu sách tham khảo về quản trị kinh doanh chỉ dành cho những người có trình độ trên dh tham khảo)mà tôi gặp tại nhà sách Thăng Long đã cho rằng những lập luận của tôi là đúng. ông ta có nói về 4 giải pháp phòng ngừa rủi ro và hỏi tôi ở đâu( có lẽ ông ta nghĩ rằng tôi ở tp và có ý muốn giúp tôi).
Còn những người khác, mà đa số họ là các kỹ sư đang làm việc trong các dự án thì cho rằng đó là một ý tưởng bất khả thi. Lúc đó, tôi vẫn có khả năng viết được một bài luận liên quan đến số 1, số 2 và hai phép tính + và *. Có nghĩa là đầu óc tôi rất tỉnh táo....
+-+-+-+Phức tạp quá! quá phức tạp!+-+-+-+
Thân.
P/S đừng quá quan tâm đến những gì mà tôi đã viết ở đây
 
Một đôi khi binhminh cũng rất thích "lý sinh sự". Thế nhưng bây giờ cv lu bù quá nên thật sự cái "phần mềm lý sinh sự" của binhminh nó trở nên ù lỳ rồi. Thôi thì binhminh mạn phép cóp and fét cái này hầu các vị có cùng sở thít vậy:
Entry for June 06, 2008 - Không rõ
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
“Tình yêu không có tội các bạn ạ”
là lời bình luận của bạn “Không Rõ” post dưới bài “Johnny Trí Nguyễn không muốn nói về vợ cũ” đăng lên mạng ngày hôm kia.

Bạn “Không Rõ” giải thích thêm cho rõ: “Tình vợ chồng bền vững không dễ dàng bị lung lay bởi sắc đẹp, nên nhớ vợ của Jonny khá xinh, lại có thêm 2 con xinh xắn đủ sức giữ được Jonny”, rồi kết thúc bằng câu "Không ở trong chăn nên không biết chăn có rận” cho nó Việt Nam.

Bạn Không Rõ bỏ qua chữ “h” trong tên Johnny, cũng như một số điều khác nữa. Tình yêu không có tội… đơn giản quá nhỉ. Trước đây mình làm cho một tổ chức phi chính phủ luôn nhấn mạnh rằng trẻ em không có tội. Có lẽ vậy, nhưng lúc 4 tuổi mình đã biết ăn trộm choco-Pie rồi.

Mình sợ nhất những người suốt ngày kêu là “nạn nhân” của tình yêu. “Anh ơi em ra đi không phải lỗi tại em đâu, tình yêu đã lối cuối em đi, em bị chìm đắm trong giấc ngủ tuyệt vời, em bị chết đuối như con cá chuối trong ánh sáng của tình yêu…” Vớ vẩn. Siêu vớ vẩn với sốt cà chua, mua chai vớ vẩn to tặng chai vớ vần nhỏ. Mình chưa lấy vợ nhưng không phải “mù tình” đâu, đã hiểu vấn đề rồi. Vậy dưới đây là 2 vấn đề về tình yêu của những người đang yêu, một cái không cần giải thích, một cái cần giải thích rất kỹ.

[/FONT]
  • Trong lúc yêu một người sẽ có người khác đến gõ cửa.
  • Việc mở cửa là hoàn toàn do mình. Vì sao vậy? Thứ nhất, không có tình yêu sét đánh. Điều tiếng Anh gọi là “true love” (tình yêu thực sự) cần thời gian mới phát triển thành “true”. Tình yêu sét đánh chỉ là tình yêu dành cho hình ảnh của một người nào đó trong trí tưởng tượng của chính mình thôi, vì chưa đủ thời gian để biết người ấy là ai. Tình yêu ích kỷ, tính yêu ảo. (Các anh ơi, đừng lấy một em quá tin vào tình yêu sét đánh nhé!) Có nhiều người quan niệm rằng tình yêu là do duyên số, một trái tim không thể chọn sẽ yêu ai, trái tim là cánh đồng, tình yêu đến như mưa. Sai. A: thời gian là nguyên liệu tất yếu của món “true love”. B: việc dành thời gian cho ai là hoàn toàn chủ động, dẫn đễn C, true love không phải là do trời định. Những người kêu là vô tình bị một người thứ 3 lôi cuốn chỉ kêu vậy vì không muốn chịu trách nhiệm về việc đã trót dành thời gian cho người đấy.
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Luật lệ nào cũng có trường hợp ngoại lệ, và thế giới blog Việt không thiếu thằng nhóc tinh vi sẵn sàng chỉ ra lỗi lô-gíc trong lý luận của bất cứ ai (trong số những thằng nhóc ấy phải nêu tên Joe). “Joe ơi, đôi khi công việc bắt mình phải dành rất nhiều thời gian cho người nọ, người kia, anh nọ em kia..” Đúng. Đôi khi công việc đòi hỏi mình phải tiếp xúc nhiều với một “đối tượng nguy hiểm” nào đó, miễn cưỡng dành cho họ nhiều thời gian. Có lẽ có nạn nhân của tình yêu thật.

Và có lẽ mình là nạn nhân của một đầu óc quá tỉnh táo. Từ lúc bắt đầu uống rượu mình chưa một lần ngủ dậy quên đã làm gì, nói gì với ai. Dù say đến mấy, say bét nhè, say bí tỉ, say “cô nào chả xinh”, nhưng vẫn nhớ hết, từng chi tiết một, không khác gì chưa uống giọt nào. Hết say nhớ đã làm gì, khi say biết đang làm gì.

Và mình đoán rằng bạn “Không Rõ” sau một đêm uống nhiều rượu nhớ cũng không rõ đâu.[/FONT]

Tin chắc mọi người "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu" cái đó của cái đó mà để dùng cho có là của ai.
ai cũng hiểu......... chỉ một người............. không hiểu/ để tình tôi............tiêu tán tự.................hôm nào/ ai cũng hiểu..............và nhiều người không hiểu............../ để một chiều............tình yêu đến..........rồi đi......../ ai cũng hiểu............vì yêu mà không hiểu......./ để vì yêu.............mà tiêu tán cõi lòng..................
............................................................
ca rao...............đê....ê............ê........
dẫu biết rằng yêu là vô số tội
thà cứ yêu còn hơn chẳng tội gì
---------------------------------
dong dài tôi có vài câu
gọi là để tỏ cái sầu trong tôi.

mr. manman
mến gửi chư vị
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom