Offline Tại Hà Nội ngày 01/02/2015 chào đón thành viên Nguyên Hương từ Đà Nẵng

Liên hệ QC

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,579
Được thích
3,715
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Thân gửi các thành viên GPE
Lâu rồi các thành viên GPE Hà Nội và vùng lân cận không gặp nhau. Cũng nhân dịp thành viên Nguyên Hương từ Đà Nẵng ghé thăm.
Tôi đề xuất 1 buổi offline vào tối mai ngày 01/02/2015, chi tiết:
- địa điểm: quán 389 - Đê La Thành. Chỗ SN GPE vừa rồi, có đội Innova Club giao lưu luôn!
- thời gian: 18h (6h tối) Chủ nhật ngày 01/02/2015
- kinh phí: Góp ba chốp
Thân mời anh/chị/em GPE!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thông báo luôn là bạn Nguyen Huong ra HN công tác, nhưng biết GPE đang có chương trình thiện nguyện ở Thanh Hóa liền xuống Tp. TH và nhập đoàn tham gia chương trình.
 
nguyenhuong đợt này hoành tráng nha. Khi nào vô lại vậy
 
Có 1 số thành viên ở HN đợt trước vào kêu gọi offline đâu hết nhỉ? --=0
 
Bác Cao Mạnh Sơn đến từ Hưng Yên đăng ký 1 suất. --=0
 
Chú Cá Ngừ F1 có đi xe ô tô cho ấm nhé, anh qua đón.
 
Nếu ít người tham gia thì về 389 - Đê La Thành. Chỗ SN GPE vừa rồi, có đội Innova Club giao lưu luôn! --=0
 
Để e chủ động đi cho a đỡ lòng vòng lên tận Mỹ...đình.hì
Thế chốt địa điểm thế nào ạ?

389 - Đê La Thành nhé. Vì không nhiều người mà chú, em nhắn Nguyên Hương chủ động đi đê. Cứ chạy thẳng Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ đến nút giao Đê La Thành là đến nơi.
 
Chưa thấy cập nhật thông tin nhỉ
 
Hôm qua: nguyen huong, em và bún đậu...mắm tôm.

4 năm không gặp, già đi nhiều
 
Chiều nay em rời Hà Nội. Rất vui vì những ngày qua được gặp lại bạn cũ, có thêm bạn mới... Cảm ơn mọi người nhiều nhiều, hẹn gặp lại! }}}}}
 
Lần này về Hà Nội rất vui vì gặp gỡ và giao lưu với Nguyên Hương cùng đội Ỉn nhưng cũng rất buồn khi mà các thành viên GPE ngày một vắng bóng. nếu 1 ngày nào đó mình mong muốn được GPE Đà Nẵng hay TP HCM mà được nhiệt tình đón tiếp thì thấy hơi ngại nhưng nếu ngược lại thì lại rất buồn.
Vài lời muốn chia sẻ.
 
Lần này về Hà Nội rất vui vì gặp gỡ và giao lưu với Nguyên Hương cùng đội Ỉn nhưng cũng rất buồn khi mà các thành viên GPE ngày một vắng bóng. nếu 1 ngày nào đó mình mong muốn được GPE Đà Nẵng hay TP HCM mà được nhiệt tình đón tiếp thì thấy hơi ngại nhưng nếu ngược lại thì lại rất buồn.
Vài lời muốn chia sẻ.
Gpe lúc thăng lúc trầm. Có rất nhiều thành viên yêu quí gpe và mong offline giao lưu gặp gỡ, nhưng chắc cũng bận bịu công việc, gia đình...thôi anh.
 
Chúc mọi người sức khoẻ & thành đạt nhân dịp xuân về!

--=0 --=0 --=0
 
HN lâu lâu im ắng đến rợn người :D
 
Sắp Tết Mậu Tuất 2018 rồi,anh em tổ chức Tất niên đi.Mong lắm được Offline!
 
Web KT
Back
Top Bottom