Nha Trang - Lễ Hội (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mr Okebab

Ngon Ngất Ngây
Thành viên đã mất
Tham gia
6/8/06
Bài viết
3,260
Được thích
3,790
Nha Trang đang mùa lễ hội, thật tuyệt vời.

Đi các đảo, mang theo 1 kính lặn, 1 ống thở và 1 tấm lưới nhỏ dài khoảng 20m. Mang ra xa ở độ sâu khoảng từ 3-10m, bạn có thể tha hồ bắt cá để mang lên bờ nướng ăn tại chỗ cho cả gia đình rồi.

Đi xem lễ hội cũng thật tuyệt vời với những màn trình diễn ấn tượng. Chỉ tiếc rằng hôm đó quên sạc pin máy ảnh nên chụp được có mười mấy tấm và quay được vài phút phim.

Có những cảnh không phải ai cũng có được, nhưng lại chụp được không đáng kể, tiếc thật

- Cảnh các người mẫu mặc Bikini 2 mảnh đi diễu hành, đúng là Close Up !!!!!

- Cảnh người bay từ tên cao xuống

- Cảnh thả diều có gắn đèn

- Cảnh đoàn thuyền du lịch rực sáng trên biển

- Cảnh Hoa hậu VN Phương Thúy đứng trên đài cao diễu hành bị rách váy nhưng lại không biết , dân ta la hét vỗ tay quá trời, lại cứ tưởng mọi người hoan hô nên lại càng cười nhiều hơn. Mãi khi biết, xấu hổ quá trốn mất luôn.

- Cảnh Hoa hậu Việt Kiều J.Phạm đứng trên đài cao diễu hành, mải vẫy tay quá, có sợi dây điện thoại vắt ngang đường, ngang tầm vai nhưng lại không biết , dân ta la hét chỉ chỏ quá trời, lại cứ tưởng mọi người hoan hô nên lại càng cười nhiều hơn. May có anh chàng cùng đoàn can thiệt kịp. Hú vía . . .

. . . . . . .

Bây giờ ra Nha Trang mà ăn mực một nắng thì chỉ có là . . đồ nhà quê. Đặc sản bây giờ phải là mực 2 nắng (biết chỗ mua thì 1kg=12 con = 250.000đ).
Mực mà muốn ngon phải nướng trong giấy bạc.
cái này chỉ cần nghe đã chảy nước miếng rồi

. . . . .

- Có 1 trong 4 cái cần phải thưởng thức
--------1. Mang kính lặn và ống thở (30 ngàn 1 bộ) : Ngắm nhìn cung điện Đại dương, thật là tuyệt vời
--------2. Đi xe trượt nước (xe máy nước - dân gọi như vậy : 200.000/h) : Ta thấy ta như bay trên mặt nước, mọi thứ tung tóe cho lại hết phía sau
--------3. Đia Cano Composit (Vật liệu siêu nhẹ --2tr/ngày) : Ta như con chim hải âu lướt nhệ trên mặt biển
--------4. Đi dù bay (do cano kéo : 600.000/h) : Còn chỗ nào ngắm nha trang đẹp hơn đâu

......................
Của ngon vật lạ, cảnh đẹp không sao kể xiết


Thật là :

Không đi không biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Vin- pơn rồi lại tắm sình
Có cả những chỗ để mình . . tắm nhau


Chưa biết hồi kết thế nào, xin để khi nào có hồi sau sẽ rõ.

Bebebe!!!!!!!!!!!

 
Mr Okebab đã viết:
Nha Trang đang mùa lễ hội, thật tuyệt vời.

- Cảnh Hoa hậu VN Phương Thúy đứng trên đài cao diễu hành bị rách váy nhưng lại không biết , dân ta la hét vỗ tay quá trời, lại cứ tưởng mọi người hoan hô nên lại càng cười nhiều hơn. Mãi khi biết, xấu hổ quá trốn mất luôn.

[/CENTER]


Bác có quay hoặc chụp được đọan này post lên cho anh em cùng thưởng thức.

Mr Okebab đã viết:

Thật là :

...
... Vin- pơn rồi lại tắm sình
Có cả những chỗ để mình . . tắm nhau





Tắc lưỡi luôn, chắc mình phải đi tắm chỗ này một cái wá !
 
vungoc đã viết:
Bác có quay hoặc chụp được đọan này post lên cho anh em cùng thưởng thức.



Tắc lưỡi luôn, chắc mình phải đi tắm chỗ này một cái wá !

Bác này đọc kỹ quá nhỉ ??? He he he

Không quay hay chụp được. Tiếc nửa đời người.

Chỉ chụp được cảnh các cô mặc bikini diễu hàng thôi. Trời tối, lại xa nên không được rõ nét. Để mai mình post cho thưởng thức. (mạng hiện nay chậm quá)
 
Mr Okebab đã viết:

Bây giờ ra Nha Trang mà ăn mực một nắng thì chỉ có là . . đồ nhà quê. Đặc sản bây giờ phải là mực 2 nắng (biết chỗ mua thì 1kg=12 con = 250.000đ).
Mực mà muốn ngon phải nướng trong giấy bạc.

Tía ơi tía, quà của em đâu?. Đi NT dzìa mà im re hà!!!.:=\+ )(&&@@ Còn ông anh 2 nữa, mấy bữa nhắn tin nói là đợi hết festival mới bay về lại HN (ăn chơi quá!@#!^% ), mà hổng thấy nt gửi quà cho mình gì hết ráo!!!.__--__ )(&&@@
 
Không biết anh cu ti sành điệu nhà mình đi Nha Trang sao lại tắt máy ngày nay gọi hoài không được. Mạng thông báo thuê bao này bị thuê bao khác nằm đè lên xin quí khách gọi lại sau.
 
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên một thuê bao khác.
Xin quý khách đau lòng gọi lại sau


hu hu hu !!

P/S: Hôm nào CF nhé SG ???!!!!!!
 
yeudoi đã viết:
Không biết anh cu ti sành điệu nhà mình đi Nha Trang sao lại tắt máy ngày nay gọi hoài không được.

Xin thông báo, a2 em bị "móc sạch sành sanh rùi" (trích nguyên văn từ tin nhắn khẩn!.;;;;;;;;;;; ), nên các anh không gọi được là đúng rùi. Tội nghiệp ông anh của em, ham vui quá đi mất!!!!.!$@!!

Mr Okebab đã viết:

P/S: Hôm nào CF nhé SG ???!!!!!!

Hơ hơ, tưởng tía quên em rùi. CF nhiều rùi, Coca cola đi anh?!.//**/
 
Secret_grasses đã viết:
Xin thông báo, a2 em bị "móc sạch sành sanh rùi" (trích nguyên văn từ tin nhắn khẩn!.;;;;;;;;;;; ), nên các anh không gọi được là đúng rùi. Tội nghiệp ông anh của em, ham vui quá đi mất!!!!.!$@!!



Hơ hơ, tưởng tía quên em rùi. CF nhiều rùi, Coca cola đi anh?!.//**/

He he he thì ra là vậy.

Hôm trước CA Nha Trang bắt được một “đồng chí” móc túi trộm lấy điện thoại.
Nó kể : (trích nguyên văn một phần)
Em vừa móc túi được của một cặp nam nữ ở quảng trường (May quá hôm đấy mình đi với cả gia đình ..!!!??) . Cả hai là người miền Bắc, Nam đeo kính cận, hình như mới ở ngoài Bác vào (em nghe lớng thoáng thế) , Nữ nói gọng Nam Định. Hai người mải mê xem lễ hội quá. Thế là em xáp lại gần mà cả hai chẳng biết.

Em móc túi quần phải của người nam thì không thấy anh ta phản ứng gì. Gặp ngay cái điện thoại, mừng húm luôn…. Ủa ủa ……… nhưng sao cái điện thoại này lạ quá .??? . . chắc kiểu mới ra đây mà. !!???

Chợt em phát hiện ra túi quần này bị thủng !!?? Hú hồn hú vía !!!!!!!!!!!

Em lại cho tay vào túi bên trái, thấy ngay cái điện thoại xinh xinh. Em nhè nhẹ lấy ra ngay.

Bất chợt người nam với nữ : Lần này thì không được, Em trả lại anh điện thoại đây, lại kiểm tra tin nhắn hả ?? Suốt ngày !!
Em chạy luôn, trong khi chạy em còn nghe loáng thoáng hai người cãi nhau.

Chết thật chết thật !!!
 
Dear all,
--------
Em cũng tưởng "số hưởng" thế mà chả được hưởng các bác ạ!

Em về đến nhà mà vẫn còn hú cái hồn... Cũng tại em mải vỗ tay cổ vũ chị Thuý quá, hị!...
Em đoán sau đêm lễ hội diễu hành hôm đó chắc phải có nhiều thuê bao mới... ra đời!
 
Tuy mất nhưng cũng là lời rồi, ngàn năm mới có một lần được xem cảnh em Thúy bị rách váy đấy.
Bọn trộm hôm đó cảm ơn em Thúy wá trời luôn (Nhờ có cái vụ em Thúy mà chúng nó tha hồ làm ăn - mình nghĩ là các công ty điện thọai cũng được hưởng theo sái này)

hì hì ...
 
Mọi người nhìn cho kỹ xem có thấy nổi cái váy của em Thúy rách chỗ nào không nhá :-=

CIMG2178a.jpg

 
Không có cơm nóng thì ăn cơm nguội vậy. Các bác thông cảm.

Nha Trang - Lễ Hội



1183053600.jpg

1183053930.jpg

1183057839.jpg

1183054428.jpg

1183057405.jpg
 
[FONT=&quot]Tiếp theo :
1183056664.jpg

1183058145.jpg

1183054290.jpg

1183050259.jpg

1183051371.jpg
[/FONT]
 
Tiếp theo

1183058659.jpg

1183057709.jpg

1183057110.jpg

1183055047.jpg

1183056297.jpg
 
Khổ thân chưa, những lúc cao điểm thế này lại hết pin máy hình mới đau chứ.


[FONT=&quot]
1183049886.jpg

1183052503.jpg

1183058633.jpg
[/FONT]
 
Đào Việt Cường đã viết:
Dear all,
--------
Em cũng tưởng "số hưởng" thế mà chả được hưởng các bác ạ!

Em về đến nhà mà vẫn còn hú cái hồn... Cũng tại em mải vỗ tay cổ vũ chị Thuý quá, hị!...
Em đoán sau đêm lễ hội diễu hành hôm đó chắc phải có nhiều thuê bao mới... ra đời!

Tớ khoái câu này !!

P/S : (nhưng đừng bụng ta suy ra bụng người nhé . . . be be be)
 
Không đâu bằng đất nước Việt Nam ta!


Chỉ buồn vì có nhiều kẻ quên quê hương, đất nước!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom