Những bài thơ được ngẫu hứng sinh ra sau Sinh Nhật GPE 2 tuổi tại Hà Nội (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter DOSNET
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
hihi, tớ đương nhiên cũng yêu đội 2 và ... yêu luôn cả các đội còn lại.D:
may mà mình không ở trong đội nào cả, không thì chết (vì có vợ rồi) Hôm sinh nhật giơ cái tay không nhẫn (cưới) ra vì thấy ông MINHLEV tháo nhẫn nên rút kinh nghiệm ngay.

to anh Hướng:

Cẩm nang anh Hướng có chỉ không
Chướng ngại vượt qua để lấy chồng
Yêu toàn công thức với hàm số
Ai biết VB để mà mong +-+-+-+
 
Cẩm nang anh Hướng lắm "Vê bê"
Chướng ngại chông gai quá bộn bề
Chỉ mong "nó" dễ như công thức
Yêu
nhiều, mà khó nghĩ cũng "tê"
DOSNET tôi thôi, xin đành chịu
Thôi bao công học mãi vẫn "huề"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cẩm nang anh Hướng lắm "Vê bê"
Chướng ngại chông gai quá bộn bề
Chỉ mong "nó" dễ như công thức
Yêu
nhiều, mà khó nghĩ cũng "tê"
DOSNET tôi thôi, xin đành chịu
Thôi bao công học mãi vẫn "huề"

ý ông dosnet là như tên nick (tôi hiểu rồi) thế này đúng không

Dò dẫm vừa thôi cuonget ơi
Ong vàng còn biết chỗ đi chơi
Sao ông cứ cố tình vô đó
Nhỡ vợ biết cho, đánh hỏng người
Em cẩm chướng xinh, nhiều người biết
Thôi thì cứ để đó cho tôi --=0
 
ý ông dosnet là như tên nick (tôi hiểu rồi) thế này đúng không

Dò dẫm vừa thôi cuonget ơi
Ong vàng còn biết chỗ đi chơi
Sao ông cứ cố tình vô đó
Nhỡ vợ biết cho, đánh hỏng người
Em cẩm chướng xinh, nhiều người biết
Thôi thì cứ để đó cho tôi --=0


Giáo sỹ ơi, anh giáo sỹ ơi
Í quên…ông giáo sỹ ới ời
Ao làng ! mong ông suy nghĩ lại
Ong bướm bay về mặc kệ ai
Số ông đã sướng mà không hiểu
Yên phận ao nhà vẫn cố “chai” !
 
Ngay sau hôm offline mừng SN GPE, em phải đi công tác mấy ngày, hôm qua mới về.
Em tranh thủ giờ nghỉ trưa, ghé vô diễn đàn đọc bài viết và xem ảnh mọi người up lên, thấy xúc động hít hà...
Cảm ơn cả nhà.
Chúc GPE ngày càng lớn mạnh!

@ DOSNET & Giaosy: đọc đến mấy bài cuối, thấy 2 bác này đối thơ hay quá. Em thật quá bất ngờ khi biết các bác ngoài Excel còn mê thơ nữa. Không rõ các bác lấy cảm hứng từ đâu mà "ứng" nhanh đến vậy??? Có lẽ nào...
 
Ối ối, hay quá lại còn có cả thơ, mà hôm đó em vịnh dự thật, đến 1 cái là ngồi đối diện với Cẩm Chướng, được Cẩm chướng ghi tên lên thẻ, rồi lại được hát song ca nữa chứ. Em chưa có vợ, các bác cứ để em tung hoành tý chứ,hi hi, nhân đây thì cũng trích lại 1 đoạn thơ để các bác tham khảo

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ giỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng


Nhưng quan trọng hơn:

Kính vợ đắc thọ, Sợ vợ sống lâu, Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu, Là trường sinh bất tử...
Đánh vợ nhừ tử, Là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung, Là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng, Là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc, Là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm, Là lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói, Là tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ, Là bất tài vô dụng
Trốn vợ đi "ăn vụng", Là ngũ mã phanh thây ...
Vợ hát mà khen hay, Là anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời, Là thuận theo ý trời


---- các bác cứ liệu mà cất nhẫn đi nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Giáo sỹ ơi, anh giáo sỹ ơi
Í quên…ông giáo sỹ ới ời
Ao làng ! mong ông suy nghĩ lại
Ong bướm bay về mặc kệ ai
Số ông đã sướng mà không hiểu
Yên phận ao nhà vẫn cố “chai” !

ka ka, hay quá DOSNET à, thêm bài nữa nhé: có phải ý dosnet là thế này không

Dễ gì gặp được giaosy ơi
Ong cũng có lúc, bướm có thời
Sao lại bỏ qua cơ hội tốt
Nghìn năm, một phút cũng thế thôi
Em tắm ao nhà trăm con nước
Thêm một ao nữa, chắc gì toi --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi xin phép thêm 2 câu vào đoạn Vợ - Bồ của cuongetb nhé
Vợ như Nhung, Sâm, Linh chi
Bồ như rau cỏ thiếu gì ngoài kia.
Không biết trong cuộc sống, các bác ăn rau nhiều hay ăn sâm, nhung, linh chi nhiều????
-------------------
Xin lỗi hai bác Giaosy và Dosnet, xin ứng cùng hai bác một chút.

Ông Giáo Sỹ ơi, Đốt nét ơi.
Hai ông có vợ có con rồi.
Phở trong thiên hạ cứ đòi ngắm.
Cơm tám nhà mình, giấu trong nôi (nồi).

Ngày ông đưa phở đi ..... mỏi gối.
Tối về bên cơm, mặc nước trôi.
Nếu như cùng phở bụng hết đói.
Cơm của hai ông ............... nhớ phần tôi.

Mong các bác không giận.
 
Tôi xin phép thêm 2 câu vào đoạn Vợ - Bồ của cuongetb nhé
Vợ như Nhung, Sâm, Linh chi
Bồ như rau cỏ thiếu gì ngoài kia.
Không biết trong cuộc sống, các bác ăn rau nhiều hay ăn sâm, nhung, linh chi nhiều????
-------------------
Xin lỗi hai bác Giaosy và Dosnet, xin ứng cùng hai bác một chút.

Ông Giáo Sỹ ơi, Đốt nét ơi.
Hai ông có vợ có con rồi.
Phở trong thiên hạ cứ đòi ngắm.
Cơm tám nhà mình, giấu trong nôi (nồi).

Ngày ông đưa phở đi ..... mỏi gối.
Tối về bên cơm, mặc nước trôi.
Nếu như cùng phở bụng hết đói.
Cơm của hai ông ............... nhớ phần tôi.

Mong các bác không giận.

Minh “lép” ơi là Minh “lép” ơi
Tính bác sao mà …giống tính tôi !
Bác nhắc nên tôi biết lỗi rồi
Của tôi bác “chén” e loạn hết
Tôi đành quay lại với cơm thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các bạn làm thơ hay quá! Cho GPE đặt hàng được không?
Là một bài thơ, mà các chữ đầu dòng của những hàng là Giải pháp Excel í...
Nếu chỉ có 3 hàng thì hơi ít, vậy xin các bạn làm nhiều nhiều cho, như cái này nè:
G.......
I.......
Ả.......
I.......
P.......
H.......
Á.......
P.......
E.......
X.......
C.......
E.......
L.......​
Mong thay, mong thay!
 
Các bác ấy chỉ thích làm thơ về em CC thôi, hihi:-=
 
Các bạn làm thơ hay quá! Cho GPE đặt hàng được không?
Là một bài thơ, mà các chữ đầu dòng của những hàng là Giải pháp Excel í...





Nếu chỉ có 3 hàng thì hơi ít, vậy xin các bạn làm nhiều nhiều cho, như cái này nè:
G.......​
I.......​
Ả.......​
I.......​
P.......​
H.......​
Á.......​
P.......​
E.......​
X.......​
C.......​
E.......​
L.......​
Mong thay, mong thay!
Bác làm em nhớ lần đầu được bác Hướng và người đẹp whoamI hướng dẫn:


Gởi câu hỏi khó mong trả lời //////
Im lặng ba ngày chẳng tăm hơi
i này nghe nói toàn cao thủ
Im lặng là do khó quá trời ?! :=\+

Phập phồng chờ đợi (thấy lâu lâu) ;;;;;;;;;;;
Hổng biết có chưa phép nhiệm mầu...//////
Ái chà: lời giải bằng công thức
Phải nhấn thank ngay, hậu tạ sau! :-=

Em có cái nick whoamI -+*/
Xinh (chắc rất xinh) lại rất tài /-*+/
Cả em "TuHuong" (trời!) cũng thế :cc_confused:
Em nhỡ có hỏi: ai dốt mãi !? :cc_surrender:
Là tôi: giaosy chứ là ai :smartass:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom