Nhật ký ngắn (phần 4) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Vào xem lòng vòng mà chưa biết viết gì :fish::fish:
 
mọi người nên hạn chế đi lại ở nhà để phòng dịch
 
Code như có ma!!!!

Bao lần gặp tình huống này rồi, nhưng khi kiểm tra lại thì toàn .... do mình! :eek:
Hy vọng lần này cũng vậy... -+*/-+*/-+*/
 
PHP:
             AI ĐÂU
    Ai đâu mấy nhịp canh sầu
  Tháng chin vẫn rụng hạt ngâu trái mùa
    Ai làm trăng đậu nóc chùa
  Để ngân vang tiếng chuông đùa lòng ta
(Nhại thơ người khác)​
 

File đính kèm

  • T_L.jpg
    T_L.jpg
    55.8 KB · Đọc: 6
Ôi, Bần đạo mới tịnh thiền trong chớp mắt mà giờ đây thiên hạ đã đổi thay nhiều quá!
Tiền bối, hậu bối có ai còn nhớ đến lão phu này không?
 
Từ lâu đã thấy chướng mắt với việc dùng từ cận cảnh. Cái quái gì cũng cận cảnh dù xa hay gần, dù có phải cảnh hay không.
Hôm nay thì sự ngu dốt lên đến đỉnh: Cận cảnh từ trên không!

1638264389196.png
 
AI này cũng được đấy chứ nhỉ!

1.JPG
 
Em thấy bảo nếu hỏi bằng tiếng trung. Thì nó lại trả lời ngược lại anh ạ. Nó cũng ba phải lắm
Quả là như thế. Pó tay luôn.
Câu hỏi:
2.JPG
Trả lời:
1.JPG
Bài đã được tự động gộp:

Nó bổ sung "Kiểm soát và quản lý" nhé, không phải chủ quyền. Khôn bỏ bu đi.

1.JPG
 
Những ngày cuối năm
Còn vài dự án dang dở
Gió lạnh lùa khe cửa
Vội vàng cất lại mùa sau
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom