Nghĩ trước thềm năm mới (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

l01012011

Thành viên hoạt động
Tham gia
7/5/11
Bài viết
158
Được thích
278
Nghề nghiệp
Kế toán
"Nghĩ trước thềm năm mới" là tạp bút của chú Mang Viên Long mình vừa tình cờ đọc được trên trang Bình Định quê tôi.

Vậy là sắp hết năm rồi. Với mình nếu Tết Tây chỉ là ngày không phải đi học, đi làm thì Tết ta mang một ý nghĩa đặc biệt. Tết ta không chỉ là dịp để mình được về quê ăn tết với gia đình thân yêu sau 1 khỏan thời gian xa nhà mà cho mình cảm nhận rõ ràng sự dịch chuyển của thời gian. Là khi năm hết Tết đến ta hay ngồi nhìn xa xăm và suy nghĩ về những gì đã làm được và chưa làm được trong năm.

Những ngày cuối năm, ngồi trên bus nhìn ngắm phố phường từ Bình Dương qua Thủ Đức, về Bình Thạnh, ngang Quận 1 về đến quận 5, mình thấy người ta bán hoa nhiều, đường xá vẫn còn đông đúc, đôi lúc mình vẫn thấy chóng mặt với những dòng xe nhưng mình vẫn chưa cảm nhận được không khí tết ngoại trừ sự biến động đến chóng mặt của giá vé xe về quê mình, mỗi ngày nó cứ nhảy đều đặn, đều đặn 50 ngàn cho lòng mình thêm đau nhói. Mình biết Ba mẹ, em mình, thằng cháu cưng của mình còn nôn mình về hơn cả mình.

Hôm nay, ngày làm việc cuối cùng của năm, tự dưng mình lại bị say xe bus, phải chăng mình nôn nao muốn về nhà lắm rồi nên bị vậy. Khuya nay thôi, 2h xe lăn bánh rời khỏi bx Miền Đông, và sau 15 tiếng sau đó nữa, mình đã có mặt ở nhà, trong sự náo nức vui mừng đón chào của gia đình. Mình tưởng tượng con milu sẽ sủa inh ỏi khi thấy anh Hai chở mình về, Ba sẽ la mình sao không nói để Ba lên phố đón, Mẹ cũng sẽ hỏi "Đi đuờng mệt không con, sao con nói 27 mới về tới nhà", rồi em mình,Cún con nữa sẽ tíu tít với những thứ mình mang về: nho khô cho Cún, bánh kẹo cho Hảo trổ tài gói ghém trang trí, chậu hoa bé bé xinh xinh chị gửi về cho bé Út. Ba mẹ sẽ rất vui nhưng sẽ lại la mình "Ba mẹ đã mua sắm mọi thứ rồi, con mua làm gì lung tung cho tốn tiền và lỉnh kỉnh". Ba mẹ mình luôn như thế đấy.

Một năm sắp khép lại, mình đã ra trường được 7 tháng, đã đi làm được 7 tháng nhưng vẫn thấy còn non nớt lắm. Thằng bạn thân mình còn bảo "L khờ lắm". Một năm trôi qua, mình thấy mình trầm tính hơn, mỗi chiều đi làm về vẫn nhìn ra cửa sổ xe bus với những ý nghĩ mông lung về công việc, tương lai...... và trong năm mình cũng chưa làm được điều gì nổi bật.

Ngày làm việc cuối cùng của năm, mình nhớ lại lời khuyên của thằng bạn thân "Suy nghĩ xem mình thực sự thích gì và cái gì là thích chơi chơi để mà ra quyết định và tập trung vào đó". MÌnh nhớ lời khuyên của cô giáo dạy môn Quản trị tài chính vẫn hay "gào" lên nhắc nhở tụi mình hồi năm 3 "Tập trung! Tập trung! Tập trungggg! mà theo lời cô kể thì có bạn sinh viên có lần còn nằm mơ thấy cô, nghe cô nhắc mấy từ đó là lập tức tỉnh giấc. Mình nhớ lời Thầy giáo Lịch sử dặn tụi mình năm 12 "hằng ngày chăm chỉ, cuối năm đỡ vất vả"- không chỉ áp dụng cho việc dọn nhà đón tết mà có thể áp dụng cho tất cả mọi việc trong cuộc đời (lúc đó là thầy nhắc tụi mình học mấy chục câu Sử để thi tốt nghiệp).

Có lẽ mình là đứa hay suy nghĩ nhỉ!? Vẫn thường là vậy. Suy nghĩ để rồi thấy chán ghét bản thân mình. Suy nghĩ để rồi thấy mình còn quá tệ. Suy nghĩ để cố gắng hơn hay thay đổi điều gì.

Năm cũ sắp khép lại, hãy đóng lại những gì đã qua và bắt đầu năm mới như câu mình vừa đọc được trong bài tạp bút của chú Mang Viên Long để rồi mình ngồi viết lên GPE những dòng suy nghĩ lung tung này: "Mỗi lần Xuân/ Đời tôi-tôi lại bắt đầu ...". Đúng vậy, hãy bắt đầu một năm mới theo cách của mình, nhưng tươi vui hơn, rạng rỡ hơn như chính mùa xuân vậy, hãy làm cho cuộc đời mình là những mùa xuân tươi vui và hạnh phúc như câu "Being happy - Đời thay đổi khi ta thay đổi" mình vẫn thích đó thôi!

Năm mới đến rồi, năm tuổi của mình đến rồi. Tính cả tuổi mụ là mình 25 rồi đấy nhỉ!? Tập trung, tươi mới và trưởng thành hơn nào!!

Năm mới, mình muốn nói GPE đã là một phần không thể thiếu trong mỗi ngày làm việc của mình (dù mình còn lười và chưa tận dụng cơ hội để học hỏi từ GPE những kiến thức quý báu, chưa siêng được như bạn Nguyencanh)
Mình muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các Thầy, các Anh, Chị và các bạn trên diễn đàn Giải Pháp Excel (GPE). Chúc mọi người và gia đình một năm mới An Khang và Thịnh Vượng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom