Ngồi Dạ Nguyệt nhớ KTGG.

Liên hệ QC

nhím xù lông

Thành viên chính thức
Tham gia
18/6/09
Bài viết
59
Được thích
260
Tình hình là hôm nay có việc ngồi ở cf Dạ Nguyệt mà không liên lạc được với bác KTGG, không biết giờ này bác đang ở đâu, có rảnh ra cf với em bác ơi.
 
Hình như số điện thoại 0121.291.7290 đã bị "khai tử" từ lâu rồi hay sao đó mà liên lạc cứ ò í e không à! Chán thiệt!
 
Hình như số điện thoại 0121.291.7290 đã bị "khai tử" từ lâu rồi hay sao đó mà liên lạc cứ ò í e không à! Chán thiệt!
Bin Laden dài tay thiệt, cử cả nhân viên qua tận VN khủng bố sđt của bác GG. Không biết bây giờ bác ấy đang dùng số nào nữa, ngồi gần nhà mà sao thấy bác quá xa.)(&&@@
 
Liên hệ với mình qua số điện thoại nhà, đang ở nhà soạn đồ cũ (đĩa VCD hơn 11 Kg, 30.000 đồng/Kg), sách báo tạp cũ, tổng thu cũng đước gần 600K. Định mời các bạn ọp ẹp lai rai vài chen Hennnesy tình củm.

Không đủ xiền, Thầy Mỹ bù cho.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Liên hệ với mình qua số 08 3840 5171, đang ở nhà soạn đồ cũ (đĩa VCD hơn 11 Kg, 30.000 đồng/Kg), sách báo tạp cũ, tổng thu cũng đước gần 600K. Định mời các bạn ọp ẹp lai rai vài chen Hennnesy tình củm.

Không đủ xiền, Thầy Mỹ bù cho.

Thầy Mỹ không bước ra đường ăn nhậu nữa, huống chi bù!!!! Ẹc ... Ẹc ...
 
Ai nói lão chết tiệt không ra đường nhậu? Vậy chứ hôm 1/4 ai đi ăn ốc mí mông xừ Bình?
Chẳng qua là vì "chết tiệt" nên chỉ đi khi nào thích, chỉ đi với người mình thích, và có cả khi nổi hứng bất tử, không ai can được.

Lão Gân ơi ời, qua đầy mình bù cho 1 chai nha.
 
Ai nói lão chết tiệt không ra đường nhậu? Vậy chứ hôm 1/4 ai đi ăn ốc mí mông xừ Bình?
Chẳng qua là vì "chết tiệt" nên chỉ đi khi nào thích, chỉ đi với người mình thích, và có cả khi nổi hứng bất tử, không ai can được.

Lão Gân ơi ời, qua đầy mình bù cho 1 chai nha.

1 chai = 1 triệu đồng, qua nhận bù liền bác Gân ơi!!! kha kha kha
 
Ai nói lão chết tiệt không ra đường nhậu? Vậy chứ hôm 1/4 ai đi ăn ốc mí mông xừ Bình?
Chẳng qua là vì "chết tiệt" nên chỉ đi khi nào thích, chỉ đi với người mình thích, và có cả khi nổi hứng bất tử, không ai can được.

Lão Gân ơi ời, qua đầy mình bù cho 1 chai nha.
---
Làm em suy nghĩ mãi, cứ nghĩ anh bị CẤM VẬN.
 
---
Làm em suy nghĩ mãi, cứ nghĩ anh bị CẤM VẬN.
Vậy là Tâm không biết những chuyện trước đây rồi. Vì sao ..., vì sao ..., và vì sao. tất cả chỉ là vì cái tính nết khó ưa khó chịu mà ra. Thế mới bị gọi là chết tiệt chứ!
 
Web KT
Back
Top Bottom