Ngày ấy - bây giờ (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter rivulet
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

rivulet

Hope...
Tham gia
19/2/13
Bài viết
235
Được thích
717
Nghề nghiệp
Tuyển dụng và đào tạo
Mình, trước đây 4 năm, đang gào thét, đấu tranh để được ở lại nhà.
Mình, trước đây 4 năm, đang mon men lần khắp các nẻo đường quen thuộc để ghi lại tất cả, gói gọn tất cả những gì thân thương nhất cho chuyến hành trình được xem là “đẫm máu và nước mắt”.
Mình, trước đây 4 năm, đang hụt hẫng, chơi vơi giữa biển người xứ lạ.
Mình, trước đây 4 năm, đang thút thít, mếu máo với đợt sốt đầu tiên bên nhà một-người-chị.
Mình, trước đây 4 năm, đang run rẩy sợ chết bởi sự rung chuyển của tòa nhà.
Mình, trước đây 4 năm, đang loay hoay vật lộn với đám máy móc văn phòng và không ngừng í ới phá rối bất cứ ai mình cho là có thể giúp được.
.
Vậy mà giờ đây, mình, đã thật sự khác.
.
Những tưởng một đứa ham chơi, luôn là nguyên nhân của các cuộc “bạo loạn”, sẽ không thể nào sống nổi khi phải nhốt mình sau 4 bức tường và làm việc “độc lập” theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vậy mà “nó” đã làm được.
Ấy thế mà khi gặp lại mình, câu đầu tiên mà người ta hỏi là “đã chuyển chổ làm chưa?” Nản thật :-S
.
Mà nữa, tớ chả phải là người quá tham vọng hay nghiện công việc đâu. Với tớ, học hành hay làm việc đều phải nghiêm túc và đó cũng là cách để tớ không bị tụt hậu và trở nên vô dụng thôi mà. Nhưng, công việc là chuyện ở công ty, về nhà thì miễn bàn luận nhé.
.
Và, mình đang sắp được về nhà.
Mong quá đi thôi.
Dalat ơi, đợi ta nhé :)
.
Bởi,
.
Ta dặt dẹo tìm mình trong góc khuất
Vẫn vô tư cười nói ngả nghiêng
Chẳng ủ dột, ưu phiền như ta tưởng
Có gì vui mà rộn rã, hân hoan?
Nếu muốn khóc sao chẳng òa thành tiếng
Thiếu tiếng cười thế giới chả buồn đâu
Vắng chim trời biển vẫn rộng và sâu
Tình yêu đó, đáng không, sao mãi đợi?

Ngày ấy:

3.jpg


Bây giờ:

qn.jpg
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom