nỗi buồn của thành viên mới

Liên hệ QC

VUONGYEN

Thành viên mới
Tham gia
16/4/09
Bài viết
0
Được thích
0
Chào cả nhà!
Em mới gia nhập vào đại gia đình thông qua trang web ketoantruong được hai tháng.Em rất vui khi được quen biết với nhiều người.Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối hệ cao đẳng ngành kế toán thuộc một trường ĐH ở tp HCM.Em vừa kết thúc môn học và đang kiếm công ty thực tập.Hồi giữa tháng 3 em đã xin được thực tập tại một cty CP nhưng khi vào cty thì ngta cho số liệu nhưng ko muốn em vào thực tập thực tế nên em đã bỏ.Trong thời gian học mấy môn còn lại em được người wen cho tiếp xúc sổ sách nhưng ko cho thực tập thực tế và ko cho chứng từ.Hiện tại em đã học xong các môn giờ là thời gian thực tập thực tế nên em đang băn khoăn có nên tìm cty khác để thực tập thực tế ko.Mong mọi người góp ý giùm em.Nếu ai có nhu cầu cần người thực tập xin liên hệ email:Ru_by744@yahoo.com hay điện thoại:0986315912 gặp Yến.Cám ơn mọi người rất nhiều
 
chào em, có nhiều người cũng bị tình trạng tương tư như em, em học ngành kế toán mà, đi thực tập kế toán tất nhiên người ta sẽ ko cho em đụng vào đâu, mấy cái đó cho người khác đụng vào là hư hết nên người ta chỉ giao cho đi photo tài liệu, pha trà, sai vặt thôi, em đừng buồn. Ai cũng vậy cả, ko chỉ riêng em.
nếu em thực tập ở cty kiểm toán thì mới có cơ hội cọ sát thực tế.
em nên cố gắng làm tốt đề tài tốt nghiệp, tốt nghiệp xong đi làm sau, đừng cố bắt kịp người ta nếu môi trường ko cho phép.
Ra trường em làm thoải mái
chúc em vui.
 
Nỗi buồn của thành viên mới - tại sao bác lại ghi tiêu đề này nhỉ.
Sao không ghi là "Nỗi buồn khi đi làm không được bố trí đúng ngành nghề đào tạo"

Riêng em, em cũng có nỗi buồn là lúc đi học ngành kế toán, thấy ngành kế toán là môn học quản lý rất khoa học rất hay và thật lý tưởng. Qua môn học này đòi hỏi người kế toán còn phải am hiểu nhiều về lĩnh vực : Pháp luật, Tính toán, xây dựng hợp đồng kinh tế trong nước và nước ngoài, quản trị sản xuất, nhân sự và biết ứng dụng lĩnh vực tin học vào quản lý,.....

Khi đi học thấy thật lý tưởng nhưng khi đi làm; để ứng dụng kiến thức của mình vào công việc thì không được bao nhiêu lại còn phải đối phó "lách luật" thật chán chường.
Nếu không bền chí, minh bạch, công tâm sẽ không theo đuổi được nghề nghiệp của mình.

Phải hướng sao cho chủ doanh nghiệp hiểu được lợi ích của các đối tượng :
Nhà nước, lao động, chủ doanh nghiệp và Quyền lợi của khách hàng,... thật không phải dễ.
(Bác có thể thưởng lảm bài chị bếp của Thầy ptm0412)
Đã nhiều phen muốn bỏ nghề mà không bỏ được, ấy cũng là do nghiệp chướng còn quá nặng (Nói theo giáo lý Phật giáo).
Vả lại cũng quá date rồi và nếu có muốn đầu tư vào lĩnh vực ngành nghề khác cũng không theo kịp các bạn trẻ ngày nay.

Thôi đành để kiếp sau vậy ?
 
Chuyện hồi xưa

Mình hay nhận các học sinh & sinh viên vô cơ sở thực tập lắm; Rất thích nữa là đằng khác
Vì khỏi trả tiền công mà;
Nhất là các em trường trung cấp hay dạy nghề sắp ra trường;
Chỉ có điều phải dạy & thường xuyên nhắc các em về an toàn lao động;
Riêng thực tập viên ở phòng nhân sự hay kế toán; mình chỉ cho tiếp súc với số liệu trước đó 4 năm. Khà. . khà. . . .

Nếu có em nào théc méc, thì mình nói trớ rằng: " Phải biết tự chế chứ, nếu không, phải 5 năm nữa trở lại đây, nha!"
 
Chào cả nhà!
Em mới gia nhập vào đại gia đình thông qua trang web ketoantruong được hai tháng.Em rất vui khi được quen biết với nhiều người.Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối hệ cao đẳng ngành kế toán thuộc một trường ĐH ở tp HCM.Em vừa kết thúc môn học và đang kiếm công ty thực tập.Hồi giữa tháng 3 em đã xin được thực tập tại một cty CP nhưng khi vào cty thì ngta cho số liệu nhưng ko muốn em vào thực tập thực tế nên em đã bỏ.Trong thời gian học mấy môn còn lại em được người wen cho tiếp xúc sổ sách nhưng ko cho thực tập thực tế và ko cho chứng từ.Hiện tại em đã học xong các môn giờ là thời gian thực tập thực tế nên em đang băn khoăn có nên tìm cty khác để thực tập thực tế ko.Mong mọi người góp ý giùm em.Nếu ai có nhu cầu cần người thực tập xin liên hệ email:Ru_by744@yahoo.com hay điện thoại:0986315912 gặp Yến.Cám ơn mọi người rất nhiều

Mình đã từng có một topic "Buồn quá" và đã được rất nhiều anh em "tư vấn".
Hồi đó mình buồn lắm, chẳng biết nói với ai. Nói với người thân sợ họ lo. Vẻ mặt lúc nào cũng bình thản.
Giờ mình đã vượt qua khá nhiều nỗi buồn và thấy trưởng thành hơn

Tuổi đời mình chưa được gọi là nhiều, nhưng mình nhận thấy giá trị của những nỗi buồn đem lại. Thực ra nỗi buồn rất có giá trị nếu mình vượt qua nó
Hình như câu này là bác Bắp nói
Há như đường đời bằng phằng
Anh Hùng nào có hơn ai..



Chúc bạn vượt qua những nỗi buồn và sớm đạt những ước mơ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom