Nói chuyện ngày 30/4/2011 ở TPHCM

Liên hệ QC

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,683
Được thích
15,001
Tình hình là:
1. Nhớ mọi người
2. Rảnh.
3. vui lòng xem lại 2 điều trên.

Nên mình gặp nhau được không mấy anh chị?
- 11g ngày 30/4
- Địa điểm số 1 Nguyễn Thị Minh Khai.

Cảm ơn.

OverAC

P/S: hôm nay tự nhiên muốn kiệm lời (để dành nói chuyên khi gặp mặt), mong mọi người thông cảm.
 
Hic, hết hồn, tưởng số 1 Lê Duẩn, sợ bị xe tăng đụng.
 
Tình hình là:
1. Nhớ mọi người
2. Rảnh.
3. vui lòng xem lại 2 điều trên.

Nên mình gặp nhau được không mấy anh chị?
- 11g ngày 30/4
- Địa điểm số 1 Nguyễn Thị Minh Khai.

Cảm ơn.

OverAC

P/S: hôm nay tự nhiên muốn kiệm lời (để dành nói chuyên khi gặp mặt), mong mọi người thông cảm.

Tình hình của mình là:
1. Nhớ mọi người
2. Rảnh.
3. Cố gắng tranh thủ.
P/S: Tự nhiên rủ rê "nói chuyện" không vậy trời.
Còn cái gì nữa hông?
 
Tình hình là:
1. Nhớ mọi người
2. Rảnh.
3. vui lòng xem lại 2 điều trên.

Nên mình gặp nhau được không mấy anh chị?
- 11g ngày 30/4
- Địa điểm số 1 Nguyễn Thị Minh Khai.

Cảm ơn.

OverAC

P/S: hôm nay tự nhiên muốn kiệm lời (để dành nói chuyên khi gặp mặt), mong mọi người thông cảm.
Gặp nhau lúc 11 giờ để........ĂN CƠM HẢ TRỜI ???
"Con gà đen"
 
Tình hình của mình là:
1. Nhớ mọi người
2. Rảnh.
3. Cố gắng tranh thủ.
P/S: Tự nhiên rủ rê "nói chuyện" không vậy trời.
Còn cái gì nữa hông?


4. Ăn nhậu!

Gặp nhau lúc 11 giờ để........ĂN CƠM HẢ TRỜI ???
"Con gà đen"

5. KHÔNG SAY KHÔNG VỀ

"Ông già gù" (Ô => dù, KÊ => gà, dù gà => già gù ... ẹc ... ẹc ...)
 
Tình hình là tramy cũng....nhớ mọi người :)

Tình hình là bao nhiêu kế hoạch bị bể sô cho nên lễ này tramy cũng....rảnh :D (để dành 20.5 đi miền Trung 10 ngày vậy)

Cho nên....tramy sẽ đến....số 1 Minh Khai

Nhưng mà, "théc méc" một chút ạ - sao gặp 11h trưa để làm gì vậy chời => chắc để ăn trưa xong rùi về? :D
 
Tình hình là tramy cũng....nhớ mọi người :)

Tình hình là bao nhiêu kế hoạch bị bể sô cho nên lễ này tramy cũng....rảnh :D (để dành 20.5 đi miền Trung 10 ngày vậy)

Cho nên....tramy sẽ đến....số 1 Minh Khai

Nhưng mà, "théc méc" một chút ạ - sao gặp 11h trưa để làm gì vậy chời => chắc để ăn trưa xong rùi về? :D

Vậy thì thêm 6

6. Sau đó hét KaraOke (?)
 
Lúc 4 giờ chiều, lão chết tiệt bỗng cũng muốn "nói chuyện"
Alô cho mông xừ chủ topic
Mông xừ chủ topic chuyển qua cho Cò già (hình như hết nói chuyện nổi)
Nói chuyện mí Cò, nhắn Cò xem chung quanh có ai đẹpchai thì nhờ Cò dắt xuống nhà mình nói chuyện chơi
Cò ừ
Cò nói có Tedaynui đẹp chai, và phu nhân Tedaynui (hông đẹp chai, mà đẹp gái), Cò hứa dắt hết xuống.

Thế là chờ
Chờ tời giờ luôn
Cổ dài bằng cổ cò luôn

Hậu quả:

Có 1 nồi lẩu dê, mà có 3 người ăn, không đủ, í quên, không hết.
Chỗ cũ, 2 người cũ, rượu mới không ai uống, người mới không chịu tới, ...
 
Biết zậy mình fi đến được rồi;

Tình hình là trưa đó mình có buổi bup fê gia đình ở Đổng khánh nên không đến được, tiếc cả hai, hùi huội luôn!
 
Web KT
Back
Top Bottom