Miền Bắc Rét Đậm (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,082
Giới tính
Nam
Nguồn: Báo Thanh Niên
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh, phổ biến ở mức từ 10-18 độ C; vùng núi cao nhiệt độ xuống rất thấp như Sapa 4 độ C, Mộc Châu 7 độ C, Tam Đảo 7,5 độ C... Ở Trung Trung Bộ trời lạnh, có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, đặc biệt tại Đà Nẵng có mưa to 85 mm.
Vịnh Bắc Bộ và bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Khoảng ngày 20.11 sẽ có không khí lạnh tăng cường nên trời sẽ rét thêm vào những ngày nghỉ cuối tuần. Đợt rét này có thể kéo dài sang đầu tuần tới.


PS: Anh chị GPE miền bắc cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.
Mình thèm cảm giác trời lạnh như thế này mà cùng anh em ngồi lại với nhau cùng nâng ly rượu ấm thì còn gì bằng.

 
Thương các bạn lắm! Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nhé.

Mình xin được chia sẻ với mọi người ngòai í qua bài "Gửi nắng cho em" nha (Nhạc: Phạm Tuyên, thơ: Bùi Văn Dung):


"Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam

Muốn gửi ra em một chút nắng vàng
Thương cái rét của thợ cày thợ cấy
Nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy
Có tình thương tha thiết của trong này
Anh vẫn hiểu sức vươn của những cánh đào
Qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày tết
Như cây thông vững vàng trong giá rét
Em hãy làm cây thông xanh nghe em
Khi hai miền cùng vào một vụ chiêm
Hai vựa thóc cùng nặng tình của đất
Cùng vào trận một ngày vui thống nhất
Hơn lúc nào anh thấu hiểu lòng em
Gửi nắng cho em gửi nắng cho em
Gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay "
 
Trong ấy có điều kiện tài trợ chăn sinh nhiệt chạy bằng rice thì quý lắm lắm...
 
Cái rét đầu mùa, Anh rét xa em
Chăn dài lạnh...chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở miền sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em

---
cập cập...02 hàm răng đập vô...hic

lạnh quá
 
Cũng lâu rùi mình mới được hưởng cái lạnh của Hà Nội, năm ngoái ra ngoài này công tác thì chớm lạnh đã phải vào. Tết nghe nói rét lắm nhưng vì mới ra mới có vài tháng nên không ra nữa. Năm nay kỳ công tác lâu hơn nên giờ đang thấm cái lạnh rùi. Khi nào thì sẽ yêu mùa đông nhỉ? Biết đâu sẽ xin ở lại Hà Nội luôn--=0
 
Cũng lâu rùi mình mới được hưởng cái lạnh của Hà Nội, năm ngoái ra ngoài này công tác thì chớm lạnh đã phải vào. Tết nghe nói rét lắm nhưng vì mới ra mới có vài tháng nên không ra nữa. Năm nay kỳ công tác lâu hơn nên giờ đang thấm cái lạnh rùi. Khi nào thì sẽ yêu mùa đông nhỉ? Biết đâu sẽ xin ở lại Hà Nội luôn--=0
Khi nào vào nhớ mang chút mùa đông vào SG làm quà cho Sweet nhé.
Về phương Nam tránh đông, giờ lại nhớ đông.
 
Khi nào vào nhớ mang chút mùa đông vào SG làm quà cho Sweet nhé.
Về phương Nam tránh đông, giờ lại nhớ đông.
Nhờ các bạn ngoài này gói lại giúp mình để mình chuyển vào tặng cho Sweet_girl và cả các bạn phía nam vậy. Chuyển cho mình sớm nhé. Mang cái này vào làm quà là "Độc nhất vô nhị" đó. Chắc các bạn trong đó mừng lắm :-=--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hi ngoài này hôm nay lạnh nhưng có một chút nắng vàng rất đẹp. Giờ đây cảm giác mùa đông thật là thú vị. Khi nào tôi vào trong đó sẽ đem cả một bao tải mùa đông vào đó cho tất cả mọi người. Ôi rét quá mà
 
hi ngoài này hôm nay lạnh nhưng có một chút nắng vàng rất đẹp. Giờ đây cảm giác mùa đông thật là thú vị. Khi nào tôi vào trong đó sẽ đem cả một bao tải mùa đông vào đó cho tất cả mọi người. Ôi rét quá mà

Những dòng của bạn đã lôi mình về ký ức tuổi thơ xa xôi. Buổi chiều đông ngồi học bài dưới gốc cây khế ở quê, không gian xung quanh yên ắng, một chút nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua những tán lá nhảy nhót trên những trang sách. Một chút lạnh, một chút hanh, một chút nắng và thỉnh thoảng tiếng gà gáy đâu đó làm buổi chiều dường như thêm uể oải.
Vườn cây giờ đã chặt, không gian cũng không còn yên ắng như thế, nhà giờ toàn tiếng lợn kêu.
 
Cái rét đầu mùa, Anh rét xa em
Chăn dài lạnh...chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở miền sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em

---
cập cập...02 hàm răng đập vô...hic

lạnh quá

GPE toàn là cao thủ, mình rất thích mấy câu thơ này.
Phải công nhận Hà Nội rét thật, có lần mình ra vừa xuống xe thì lạnh cóng.
 
Nhà em ở vùng ngoại thành, đi làm phải qua một cái cầu cao tít. Càng thấy lạnh
Nhưng lúc vào phòng, pha một "âm trà nóng", úi chà nhìn nó nghi ngút hơn..rồi vào GPE sao mà khoái thế

he..he
Tuyệt hơn là nhìn nick của bác NVSON và bác SEALAND cũng đang vào box "MIỀN BẮC RÉT ĐẬM"

bác NVSON ơi chị nhà sinh em bé chưa ah?
 
Một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang tràn xuống, dự kiến sớm 19/9 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa dông.
>Miền Bắc mưa giảm dần



mua.jpg

Tuần tới miền Bắc có mưa. Ảnh: Hoàng Hà.


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do không khí lạnh lệch đông nên phía Đông Bắc Bộ gồm cả Hà Nội ngày 19/9 sẽ có mưa, một số nơi có dông. Mưa tập trung nhiều ở các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.
Đặc biệt không khí lạnh tràn về khi nền nhiệt độ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ tương đối cao có thể gây ra một số hiện tượng thời tiết bất thường như dông lốc. Nhiệt độ toàn khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm 4-5 độ C, cao nhất chưa tới 30 độ C. Đêm và sáng trời se lạnh 22 độ C.
Dự báo không khí lạnh tiếp tục được tăng cường sẽ tạo điều kiện cho rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh dần. Vì thế tuần tới miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, nhưng không đồng đều.

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/khong-khi-lanh-tran-den-mien-bac/
 
lạnh rồi sao hihi nhớ HN quá trời
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom