MỪNG XUÂN TÂN SỬU (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter SA_DQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Lần chỉnh sửa cuối:
Con xin phép chúc các bác, các chú, các cô
Em xin phép chúc các anh các chị
365 ngày hạnh phúc
52 tuần như ý
12 tháng an vui
8.760 giờ thoải mái
52.600 phút may mắn
và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.
 
Nói chung là lão í, và lão Ba Tê, chuộng rụ Bàu đá, rụ chuối hột, rụ ngâm các loại của VN nấu từ gạo, nếp. Rụ tây là tất tần tật rụ đóng chai loại whiskey, brandy, vodka, rhum, ...
Nếu bồ đào (trái cây) nấu rụ là brandy, tiểu mạch (các loại hạt ngũ cốc) nấu rụ là whiskey, khoai tây là vodka, mật rỉ đường là rhum, ...
 
Bồ đào mỹ tửu trong thơ Đường là Shiraz.
Một loại nữa mà truyện Tàu hay nhắc là ice wine.
 
Bồ đào mỹ tửu trong thơ Đường là Shiraz.
Một loại nữa mà truyện Tàu hay nhắc là ice wine.
Nếu nói về rượu Tàu trong truyện thì nhiều loại nhất có lẽ là truyện về Lệnh Hồ Xung, bao gồm các loại rượu, các loại chén uống rượu, và cách uống
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Shiraz gốc từ Ba Tư, qua Tàu từ rất xưa, theo đường Tơ Lụa.
Ice wine gốc từ Đức, qua Á Đông lúc nào chưa xác định.

Lúc Kim Dung viết Tiếu Ngạo Giang Hồ thì ông ta đã vượt qua các tác giả khác, lên địa vị cao tột đỉnh. Nghệ thuật uống rượu Tây cũng bước qua giai cấp khác (*). Các tác giả khác theo không kịp. Lúc ấy, chỉ có Cổ Long là còn cố gắng đưa cách ăn chơi cổ truyền TQ vào tiểu thuyết của mình.

(*) người Pháp có hai giai cấp uóng rượu. Giai cấp thường dân (pơ tí buộc gioa) và giai cấp quý tộc (a rit tô c rát). Hai giai cấp này uống cung cách khác nhau, và cách bình rượu của họ cũng khác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối năm gặp chuyện bực mình:
1) Cái màn hình laptop không lên hình, cứ phải ngồi cái máy bàn
2) Cây đàn tự nhiên bấm 6 phím không "phản ứng", chắc toi rồi, lại tốn tiền.
Đang bực mà nghe mấy cha bình luận về rượu....thấy chán, gặp nhau trên bàn nhậu thì mình.....chắp hết mấy cha bình "loạn" này
 
(*) người Pháp có hai giai cấp uóng rượu. Giai cấp thường dân (pơ tí buộc gioa) và giai cấp quý tộc (a rit tô c rát). Hai giai cấp này uống cung cách khác nhau, và cách bình rượu của họ cũng khác.
Truyện Pháp cũng có rượu. Truyện uống nhiều rượu nhất có lẽ là truyện 3 người lính ngự lâm, uống say cả đêm đến sáng dậy giải say bằng rượu. Athos nói dân Anh chỉ biết uống bia, chứ không biết uống rượu. Cũng Athos cố thủ dưới hầm rượu & thịt muối của 1 quán cho đến khi D'artagnan đến giải cứu thì lại còn chưa chịu ra.

Đang bực mà nghe mấy cha bình luận về rượu....thấy chán, gặp nhau trên bàn nhậu thì mình.....chắp hết mấy cha bình "loạn" này
Từ hôm bị con vi khuẩn HP đục loét cái bao tử đến nay em thèm quá mà chưa dám uống nhiều nè
 
Cách mình chửa đau bao tử: 2 hớp rượu mật ong kết hợp 1 hớp rượu tỏi.
Tác dụng mỗi thứ chắc các bạn đã biết: Mật ong chữa lành vết loét, còn tỏi & rượu diệt vi khuẩn (nếu có)
Uống trước khi đau càng tốt & sau khi uống thì nằm khoảng mươi lăm đến 30 phút chia đều ở 3 tư thế (nếu không biết loét ở tư thế nào)!
[Công thức cho 2 loại rượu tùy vô cơ địa mỗi người với rượu]
 
Cuối năm gặp chuyện bực mình:
1) Cái màn hình laptop không lên hình, cứ phải ngồi cái máy bàn
2) Cây đàn tự nhiên bấm 6 phím không "phản ứng", chắc toi rồi, lại tốn tiền.
Đang bực mà nghe mấy cha bình luận về rượu....thấy chán, gặp nhau trên bàn nhậu thì mình.....(3) chắp hết mấy cha bình "loạn" này
(1) & (2): Khổ thân Cò Già, chí ít mùng 8 mới khai trương các tiệm S/C!
(1) Nếu Cò Già Tháo vát thì mình cho rằng màn hình vi tính cũng giống TV thôi: Là dẫy đèn LED mắc nối tiếp, hư 1 bóng thôi & nối tắt qua bóng đó là có thể xài tạm đến Tết Nguyên tiêu!
(3) . . . . . Chưa thấy chưa tin

(4) Chúc mọi người vui vẻ nhân dịp xuân về!
 
Bác @VetMini oi, sao cái gì Bác cũng biết hở Bác oi? Bác dạy cho cháu với?
 
Cách mình chửa đau bao tử: 2 hớp rượu mật ong kết hợp 1 hớp rượu tỏi.
Tác dụng mỗi thứ chắc các bạn đã biết: Mật ong chữa lành vết loét, còn tỏi & rượu diệt vi khuẩn (nếu có)
Uống trước khi đau càng tốt & sau khi uống thì nằm khoảng mươi lăm đến 30 phút chia đều ở 3 tư thế (nếu không biết loét ở tư thế nào)!
[Công thức cho 2 loại rượu tùy vô cơ địa mỗi người với rượu]
Mật ong là con dao hai lưỡi. En-giam (men) trong mật ong giúp một số thuốc (kể cả thuốc ung thư) tác dụng tốt hơn trong cơ thể.
Nhưng ngược lại, đối với một số cơ thể không thải kịp chất đường thì chính chất đường này sẽ nuôi mục ung thư.
Tỏi có một số tính chất chống nhiễm trùng. Nhưng muốn thực sự lấy đủ thì phải nhai cả nắm tỏi, và bóc vỏ tới đâu nhai tới đó. Nước tỏi rất mau bị ốc xít hoá nên sau khi chế biến chỉ còn một phần công hiệu.
Đây là kinh nghiệm bản thân của người hơn mười năm chống chỏi với ung thư. Loại bịnh này là phước chủ may thầy, không phải cứ nghe "có người ăn/uống thức abc, mục ung thư lặn hết" thì nhắm mắt nghe theo. Mỗi cơ thể phản ứng với ung thư mỗi khác. Khi dùng loại thuốc nào thì phai theo dõi kỹ xem cơ thể của mình thuộc loại chịu thuốc hay càng làm khó trị hơn.

Bác @VetMini oi, sao cái gì Bác cũng biết hở Bác oi? Bác dạy cho cháu với?
Tôi có 40 năm đi trước cô để học. Và tôi rất siêng học. Giản dị vậy thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho em ké: chúc tất cả thành viên trên GPE 1 năm mới: AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom