"Mộ gió" và sợi dây từ thiện trên Internet.

Liên hệ QC

Peter_pan

đang tìm vòng tay ấm...
Tham gia
14/6/06
Bài viết
104
Được thích
3,370
Nghề nghiệp
không có gì ra hồn cả!
chanchu.jpg


Trong một buổi chiều, tôi nhận được gần hai mươi tin nhắn từ Yahoo Messenger với nội dung “Hãy chia sẻ với nạn nhân cơn bão Chanchu, nghe ca khúc này để đồng cảm với những ngư dân vùng bão” kèm theo một loạt đường link đến các website, diễn đàn, web cá nhân và thậm chí cả blog trên Internet.

Nhiều ý kiến khác nhau, nhiều cảm xúc khác nhau nhưng tựu trung đều nói về ca khúc Mộ Gió của nhóm rock trẻ Sài Gòn - Unlimited.


Mở đầu bài hát, hình ảnh những con sóng chồm lên giận dữ, bủa vây lấy những tảng đá lớn và vỡ ra thành muôn nghìn bọt nước trắng xóa hòa vào đại dương bao la.

Âm thanh từ từ vang lên, chậm rãi và nặng nhọc, khiến người nghe liên tưởng đến bước chân của những người phu chài lưới trên bãi cát. Các nốt nhạc được đánh càng lúc càng gấp như dự đoán một điều không hay đang xảy đến.

Thế rồi, cơn cuồng nộ của thiên nhiên đã bùng lên đến đỉnh điểm:

Đại dương kia xa nghìn trùng,

… bão táp đưa người đi không bao giờ trở lại.

Ngay khi lời ca đầu tiên được cất lên, nhịp bài hát bỗng chốc trở nên bất thường, khi nhanh, lúc chậm, khi trầm hùng, lúc bi ai.

Các nốt nhạc khi réo rắt như bài ca hiền hòa của biển, lúc gào thét như những con sóng trong cơn điên loạn của đất trời. Để rồi cuối cùng, tất cả chùng xuống, tĩnh lặng và chỉ còn lại tiếng vi vu của gió, tiếng rì rào của biển. Không thanh bình mà đầy bất trắc.

Hình ảnh một bà mẹ khóc con đến khô nước mắt, một người vợ vật vã trên bãi cát ngóng tin chồng đã được truyền tải đầy đủ qua ngôn ngữ của âm thanh...

Biển mang giông tố sao lạnh lùng quá?

Chỉ còn đó những ngôi mộ gió không người.

Nỗi xót xa cho người đã khuất.

Thân xác hư hao phiêu dạt đến nơi nào?

Dù linh hồn oán than nơi đây?

Trôi dạt đến phương nào?

Giọng ca chính của Unlimited đã thể hiện chân thực và sinh động cảm xúc xót thương dồn nén với những ngư dân xấu số. Câu hát kết đoạn cao vút và vang vọng trong tâm trí người nghe: Trôi dạt đến phương nào? Trôi dạt đến phương nào? Đấng trên cao, có thấu những nỗi đau…

Hình ảnh cơn cuồng phong của biển mờ dần và thay vào đó là cảnh một buổi bình minh trên biển. Có mặt trời, có nắng và gió nhưng không khí vô cùng ảm đạm. Một cô gái đang đứng nhìn ra phía đại dương với vành khăn tang phất phơ trước gió.

Bão tố rồi sẽ đi qua và nỗi đau kia sẽ vơi đi cùng với niềm thương cảm của 80 triệu người dân trên mảnh đất hình chữ S.

Hàng ngàn, hàng vạn con sóng vẫn nối đuôi nhau tràn vào bãi cát, rồi lại ồ ạt cuộn chảy ra đại dương xa tít. Lớp này tiếp nối lớp kia, đó là quy luật không bao giờ thay đổi được. Chừng nào biển còn sóng, những ngư dân còn phải ra khơi. Nhưng ngày mai sẽ khác.

Đó là lúc mặt trời lên, biển êm đềm như bao năm vẫn vậy, sóng thôi gầm rú mà nhẹ nhàng, tĩnh lặng, đưa những chiếc thuyền đi và trở lại bến bình an. Để lại có tôm cá đầy khoang, cho cuộc sống người dân vơi đi vất vả. Để sẽ không còn những chia ly và tang tóc, để cho trai gái vùng biển giữ trọn vẹn lời thề và để cho biển và thuyền được ở bên nhau mãi mãi.

Bài hát kết thúc nhưng cảm xúc còn lắng đọng trong lòng người nghe. Tựa hồ như vị mặn của gió, của nước mắt và vị nồng của biến đã thấm đẫm trong từng lời ca, câu hát. Điều đó lý giải vì sao “Mộ Gió” lại nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn và website trên mạng. Một người gửi cho hai mươi người trong friendlist, hai mươi người đó lại gửi tiếp đi cho bốn trăm người khác nữa và sự lan tỏa của “Mộ Gió” được đón nhận và truyền đi theo cấp số nhân.

Giới chuyên môn đánh giá ca khúc này chưa thật “ổn” về kỹ thuật, hình ảnh thể hiện cũng chưa lột tả được nỗi đau tột cùng của những ngư dân vùng biển, nó quá “mộc”. Nhưng cái hay của “Mộ Gió” lại nằm ở cái sự mộc mạc đầy cảm thông của các chàng trai trong Unlimited. Người ta đón nhận và chia sẻ ca khúc này cũng vì cái cảm xúc chân thành của cả người sáng tác, cả ban nhạc và ca sĩ thể hiện nhạc phẩm này.

Hiện tại, ca khúc này vẫn chưa có trên thị trường và đang nằm trong kế hoạch phát hành album sắp tới của nhóm. Nhưng sự đón nhận nồng nhiệt của cộng đồng những người sử dụng Internet đã tạo nên một sợi chỉ đỏ xuyên suốt và nối kết những tấm lòng nhân ái và cảm thông của cả những người Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài.

Vài dòng về Unlimited

Unlimited là một nhóm nhạc Rock gồm có 5 thành viên: Minh Quân - keyboard, Thái Sơn - guitar, Tiến Mẫn - guitar, Minh Phương - bass, Hoài Phong - trống và Viết Thanh - vocal. Cách chơi rock của Unlimited chịu ảnh hưởng từ nhóm Stratovarious, Dream Theater... nhưng mang phong cách phóng khoáng hơn. “Chúng tôi chơi những gì mình thích” là phát biểu giản dị của nhóm. Nguyễn Đạt, tay rocker kỳ cựu của ban Da Vàng, nhận xét “nếu tiếp tục giữ vững đội hình gắn bó và sáng tác nhiều hơn thì UnlimiteD rất có triển vọng tiến xa”.

(Báo người lao động)
 
Web KT
Back
Top Bottom