Mỗi ngày 1 điều ước. (6 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hôm na sao nhiều người với nhiều tâm trạng thế này không biết.

Ước gì tôi không phải là tôi.
 
Hôm na sao nhiều người với nhiều tâm trạng thế này không biết.

Ước gì tôi không phải là tôi.

-Ước gì tôi là Bạn. Để buồn thay bạn, vui cùng bạn, để cảm nhận được bạn nghĩ gì, muốn gì...khi đặt mình vào vị trí của người khác mới có thể hiểu hết được...
-Khi bạn không muốn là chính mình nghĩa là bạn đánh mất đi 1 phần tâm hồn rồi đó. Nếu không phải là mình, thì bạn sẽ là ai?
Dù là ai đi nữa thì bạn vẫn là 1 người có 1 trái tim, 2 quả thận, 2 tay, 2 chân, vẫn miệng ngang, mũi dọc, mắt mọc 2 bên..., vẫn có những cảm xúc vui buồn, yêu thương, hờn giận..vẫn phải trải qua các cung bậc sắc thái tình cảm trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, vẫn phải nếm trải đủ vị đắng, cay, ngọt, bùi, chua chát trong cuộc sống...thế nên HÃY LÀ CHÍNH MÌNH VÀ LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH.
 
Mèo ơi, có anh đi Dylan tím mặc áo xanh đang đợi em uống cafe nè. Về HN được hông?
 
Vậy thử bằng cách nào nhỉ? Ước gì có ai chỉ cho mình cách để "thử" mà thấy hiệu quả nhanh nhất???

Thì ở trên nói rồi mà, có muốn biết dể thương hay không thì thử thương đi rồi mới biết kết quả.... :)
Đâu cần ước chi cho nó mệt.
 
Ước gì được gặp Hai Lúa nhậu.
 
Thì ở trên nói rồi mà, có muốn biết dể thương hay không thì thử thương đi rồi mới biết kết quả.... :)
Đâu cần ước chi cho nó mệt.

Hỏi câu trên chỉ mong nhận được câu trả lời này...
..
"Em" thương Hai Lúa miền Tây.
}}}}}
Nghe nói miền Tây con trai thật dễ thương
Khi đã yêu ai là yêu là yêu hết mình
Người miền Tây ấm áp tấm lòng quê
Mai về miền Tây mong tìm được người thương người mến
Nghe nói miền Tây con trai thật đảm đang
Sáng xuống vuông tôm chiều ra chiều ra cấy cày
Trời miền Tây trắng xóa cánh cò bay
Trai làng miền tây anh cũng là công tử Bạc Liêu
....
Nghe nói miền Tây con trai thật dễ thương
Chặn sóng ngăn đê dựng xây dựng xây xóm làng
Gặp người thương vẫn cứ đứng ngẫn ngơ
Thương tui đứt ruột sao giả đò ngó lơ....
}}}}}....

Em thương Hai Lúa miền Tây.....rồi đó.
 
ước gì mình có thể quên những điều ko nên nhớ
 
Ước gì thầy hết giận mình, sao kỳ này thầy hay nổi khùng và giận mình lâu thế không bít,hazzzzzzzzzzzz, đau đầu quá!!!
 
Ước gì mỗi ngày đừng gặp cảnh "Up cho bác đắc hàng"
 
Ước chi, ngày mai có kết quả tốt để mình được chuyển bước tiếp theo.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom