Mỗi ngày 1 điều ước. (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Đêm qua nằm mơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học
--=0
Thất đức quá! thiện tai thiện tai.............
 
Đêm qua nằm mơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học
--=0
----
Thấy ghê quá, thôi nhịn nó đi chú ! --=--
 
Đêm qua nằm mơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học
--=0

Con ma đó có biết xài máy tính hông? Có biết Internet hông? Nó đọc xong bài này nó chạy mất tiu còn gì mà trả thù.
 
ơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học
--=0

/-)i đời đòi cho ma bài học bây chừ?; /-)ã biết học hành thì không là ma & khuyên đừng ai học làm ma để gặp fải quỷ hay quỷ sứ đó nha!
 
Ước gì có ai đó hiểu được mình nhỉ, mình tưởng đã có người ,có thể hiều mình rồi nhưng không phải, mình nhầm.... thật tai hại nếu lầm lẫn một điều gì, kể cả việc mình ngộ nhận.... Ước gì có ai đó........
 
/-)êm nay quỳnh nở chục bông
Ước gì không cả nắng mưa mới thì
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mà mình yêu thương.
 
Ước gì chiều này có mắn tôm thịt cầy nhậu rai rai hi hi
 
Em ước được cùng anh, về miền biển vắng
Mình sẽ sống những ngày hè rực nắng
Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu nhau mãi
Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài!
.....................
Cầu xin cho mây về vui với gió,
Dù có bao nhiêu đắng cay
Muôn đời ta mãi còn nhau.....!
 
ái chà....... hoàng danh nàh ta (chuyên gia xử lý hàng tồn kho) nãy cũng tình cảm gớm nhỉ.
Anh này suy nghĩ quá........!
Ước gì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mà mình yêu thương.
Chỉ đơn giản là những người trong gia đình, ông bà cha mẹ ACE và bạn bè cơ mà.........hề hề.!
Mình cũng hay ước vậy mờ
 
Anh này suy nghĩ quá........!

Chỉ đơn giản là những người trong gia đình, ông bà cha mẹ ACE và bạn bè cơ mà.........hề hề.!
Mình cũng hay ước vậy mờ
Chú Tùng nói bình thường thôi mà Tixiudeghet ơi ! mà cũng đúng đó chớ...}}}}}
 
Chú Tùng nói bình thường thôi mà Tixiudeghet ơi ! mà cũng đúng đó chớ...}}}}}
ước gì mọi người cứ suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề nhở?
Chúc các bác các chú cứ ở lại..............ướt.............đi..........--=0, cháu tí xíu về đây!@$@!^%
 
Ước gì mình là giáo viên dạy tin học nhỉ? Hic! Mình sẽ có nhiều thời gian nghiên cứu về excel hơn, có nhiều thời gian để viết bài hơn. Ngày nào công việc cũng lù bù đầu thế này mệt quá à!
 
Bi giờ mình đang rất Xỉn và rất Buồn
Ước gì có Minhthien, Ca, Tungnguyen đến nhà nhậu với mình giờ này
Híc
 
Xỉn quá, nhưng xin chúc mừng thằng em đẹp trai dân sông nước miền Tây vượt qua ngưỡng quan trọng này
Nếu xem đây là Xì-Pam xin smod cứ xóa ........vào ngày mai
Thân CÒ, mà lại còn Già nữa thì uống được vài nắp ken là xỉn chứ mấy nhỉ?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom