lethanhnhan
Thành viên chính thức


- Tham gia
- 27/5/07
- Bài viết
- 76
- Được thích
- 249
_ Sáng ngồi uống cà phê, sao hôm nay cô bán hàng pha cà phê hơi đăng đắng. Lúc này vào mùa mưa, trời cứ hay mưa vào buổi sáng.
_ Sao sáng nay nhiều người bán vé số mời thế, lắc đầu không mua cũng phát mệt. Chán thế!
_ Bỗng nghe một tiếng dựng xe đạp hơi khác thường. Tôi ngưng đọc báo, ngó lên. Trời, lại một cô bé bán vé số. Lại tiếp tục lắc đầu. Tôi nhìn cô bé, cô có cái gì đó khác những người bán vé số khác. Nước da trắng, bước đi hấp tấp,...như đang cố làm điều gì đó nhanh hơn. Gương mặt cô bé lộ rõ điều đó. Cô bé đi hết một vòng mời mà không một ai mua. Cô lại đi ra. Tôi để ý, cô bé òa khóc không ra tiếng. Nước mắt cô bé tuôn ra. Vâng, chắc có lẻ từ sáng đến giờ cô không bán được.
Tôi lại ngồi thẫn thờ bên ly cà phê đắng, suy nghĩ vẫn vơ, ly cà phê đắng lại càng đắng hơn!
Vâng, kể từ nay, tôi tự nghĩ mình hãy mở lòng ra...với mọi người. Ly cà phê sẽ bớt đắng hơn.
Lê Thanh Nhân
_ Sao sáng nay nhiều người bán vé số mời thế, lắc đầu không mua cũng phát mệt. Chán thế!
_ Bỗng nghe một tiếng dựng xe đạp hơi khác thường. Tôi ngưng đọc báo, ngó lên. Trời, lại một cô bé bán vé số. Lại tiếp tục lắc đầu. Tôi nhìn cô bé, cô có cái gì đó khác những người bán vé số khác. Nước da trắng, bước đi hấp tấp,...như đang cố làm điều gì đó nhanh hơn. Gương mặt cô bé lộ rõ điều đó. Cô bé đi hết một vòng mời mà không một ai mua. Cô lại đi ra. Tôi để ý, cô bé òa khóc không ra tiếng. Nước mắt cô bé tuôn ra. Vâng, chắc có lẻ từ sáng đến giờ cô không bán được.
Tôi lại ngồi thẫn thờ bên ly cà phê đắng, suy nghĩ vẫn vơ, ly cà phê đắng lại càng đắng hơn!
Vâng, kể từ nay, tôi tự nghĩ mình hãy mở lòng ra...với mọi người. Ly cà phê sẽ bớt đắng hơn.
Lê Thanh Nhân