- Tham gia
- 25/6/08
- Bài viết
- 2,900
- Được thích
- 12,082
- Giới tính
- Nam
Lần đâu tiên của tôi!
Tôi nói lần đầu tiên bởi vì tôi chưa từng gặp trường hợp như thế.
Hôm qua đi Sài Gòn, trên đường đi có một ngả ba mà chỗ này theo tôi biết là thường xuyên có mấy chú áo vàng "núp" canh cứ rẽ mà không xi nhanh là mấy chú "lụm" ngay nên tôi luôn để ý lúc nào cũng xi nhanh cả.
Xui thay khi mình rẽ vào cũng có một xe khác vào chung đường rẽ, thế là xe nhỏ phải "nhường" đường cho xe lớn hơn (luật bất thành văn) --> thế là xe tôi hơi tạm rời "xa len" một chút và ... trước mặt tôi là một chú áo vàng với cây gậy giơ thẳng vào tầm mắt tôi --> chuyện gì xảy ra, tôi thầm nghĩ.... dừng xe rồi sẽ biết.
Chú ấy nói: "Cho kiểm tra giấy tờ xe"
Tôi: Tay vừa lấy giấy tờ, miệng thì chuẩn bị "......" và hình như chú ấy hiểu gì tôi sắp nói (tính tôi hay ngứa miệng mấy cái dzụ này mà)
Chú ấy: Giơ tay lên chào tôi và nói: "Chào!, chào nè nghen" --> ôi trời lại có chuyện này sao ta.
Kiểm tra giấy tờ xong chú ấy nói: "Biết lỗi gì không?"
Tôi: (lại ngứa miệng) nói Anh thôi tui hay tui thổi anh mà hỏi tui biết lỗi gì hong?
Ui trời, tôi cảm nhận được cái sức nóng 45 độ từ cái mặt đỏ bừng bừng của chú ấy và..... chú ấy nói: Rẽ trái không xi nhanh, kaka... (kaka là tôi cười).
Ơ... Anh có nhằm không đó, mà nếu anh nói là không nhằm thì đồng nghĩa với anh đang vu khống tui đó. ---> chuyện gì xảy ra tiếp theo?.......
Chú ấy nói: Bao nhiêu người sao tôi không thổi mà thổi anh, anh phỉa biết suy nghĩ chứ?
Tôi: Ồ .... lúc nãy tôi có nói với anh là... anh thôi tui chứ tui đâu có thổi mà giờ anh cứ hỏi tui là tại sao tai sao quài.
Chú ấy: Tôi lập biên bản anh
Tôi: ok... nhưng anh ghi ít ít thôi còn chừa chỗ cho tui ghi vài dòng ý kiến
Ẹc ẹc.... thế là chuyện gì tiếp theo......
Một chú khác tới nói thôi đi đi... lần sau biết suy nghĩ một chút.
Lại một câu hỏi lớn chưa có lời giải là: SUY NGHĨ CÁI GÌ ĐÂY TA?
Tôi nói lần đầu tiên bởi vì tôi chưa từng gặp trường hợp như thế.
Hôm qua đi Sài Gòn, trên đường đi có một ngả ba mà chỗ này theo tôi biết là thường xuyên có mấy chú áo vàng "núp" canh cứ rẽ mà không xi nhanh là mấy chú "lụm" ngay nên tôi luôn để ý lúc nào cũng xi nhanh cả.
Xui thay khi mình rẽ vào cũng có một xe khác vào chung đường rẽ, thế là xe nhỏ phải "nhường" đường cho xe lớn hơn (luật bất thành văn) --> thế là xe tôi hơi tạm rời "xa len" một chút và ... trước mặt tôi là một chú áo vàng với cây gậy giơ thẳng vào tầm mắt tôi --> chuyện gì xảy ra, tôi thầm nghĩ.... dừng xe rồi sẽ biết.
Chú ấy nói: "Cho kiểm tra giấy tờ xe"
Tôi: Tay vừa lấy giấy tờ, miệng thì chuẩn bị "......" và hình như chú ấy hiểu gì tôi sắp nói (tính tôi hay ngứa miệng mấy cái dzụ này mà)
Chú ấy: Giơ tay lên chào tôi và nói: "Chào!, chào nè nghen" --> ôi trời lại có chuyện này sao ta.
Kiểm tra giấy tờ xong chú ấy nói: "Biết lỗi gì không?"
Tôi: (lại ngứa miệng) nói Anh thôi tui hay tui thổi anh mà hỏi tui biết lỗi gì hong?
Ui trời, tôi cảm nhận được cái sức nóng 45 độ từ cái mặt đỏ bừng bừng của chú ấy và..... chú ấy nói: Rẽ trái không xi nhanh, kaka... (kaka là tôi cười).
Ơ... Anh có nhằm không đó, mà nếu anh nói là không nhằm thì đồng nghĩa với anh đang vu khống tui đó. ---> chuyện gì xảy ra tiếp theo?.......
Chú ấy nói: Bao nhiêu người sao tôi không thổi mà thổi anh, anh phỉa biết suy nghĩ chứ?
Tôi: Ồ .... lúc nãy tôi có nói với anh là... anh thôi tui chứ tui đâu có thổi mà giờ anh cứ hỏi tui là tại sao tai sao quài.
Chú ấy: Tôi lập biên bản anh
Tôi: ok... nhưng anh ghi ít ít thôi còn chừa chỗ cho tui ghi vài dòng ý kiến
Ẹc ẹc.... thế là chuyện gì tiếp theo......
Một chú khác tới nói thôi đi đi... lần sau biết suy nghĩ một chút.
Lại một câu hỏi lớn chưa có lời giải là: SUY NGHĨ CÁI GÌ ĐÂY TA?