Làm sao bạn biết được Giải Pháp Excel

Liên hệ QC

Bạn biết đến Giải Pháp Excel vì


  • Total voters
    310
Chào các anh chị GPE. Em biết đến GPE tình cờ và cũng đầy "may mắn". Ban đầu cũng bởi thấy một số file excel chạy VBA, với mấy cái nút lệnh mà làm được những thứ chỉ tưởng có thể làm trên VB 6.0, VB.net (Cái được học 3 trình trong chương trình đại học). Thế là google => search...hi và tìm được GPE. Ban đầu là code vỡ lòng, sau đó là các hàm excel nâng cao. Phải nói các anh chị GPE tâm huyết thật, chia sẻ mà không cần đòi hỏi gì, chính cái đó là thay đổi nhận thức của em, trong công việc cũng như trong cuộc sông khi chia sẻ hoặc giúp đỡ ai đó thì cũng sẽ được một ai đó giúp mình.
Em xin chúc GPE ngày một vững mạnh.
 
minh biết DĐ excel do vô tình dò tìm và thấy năm đó là năm 2009 nhg lại không tham gia hay tham khảo gì cả vì nhìu khi không hiểu và không ai chỉ bảo trực tiếp lại bận nhìu việc nên k tập chung. rùi lâu không vô quên nich và mật khẩu, gần đây do một người ạn nhờ mò tìm bảng tính xem sai ở đâu tìm không ra nên vô đăng ký thành viên cho bạn đó và chuyển đề tài lên DĐ nhờ giúp luôn, sau rùi mình lấy nich này dạo này rảnh mình vô DĐ tham khảo. bổ ích & thật tuyệt vời..
Cảm ơn BTC và quản trị DĐ giúp mình có thêm kiến thức.
 
tương tự bạn mình cũng tìm các hàm excel thế là ra
 
Còn mình thơ thẩn box thơ ca,
Sếp điện: Giải trình, bên thuế qua ...
Tìm bảng xuất, tồn nguyên vật liệu ...
Google vài chữ "hắn ... nhảy ra" ... ha ha ha ...
 
Thật nhiều lý do, thật nhiều câu trả lời hay khi được hỏi về đề tài này. Đọc hết 1 lượt, mình thấy lý do của mình chẳng giống ai...nghe vừa buồn cười, vừa...thương tâm!!!!
Tình yêu đưa mình đến GPE, và cũng chính tình yêu rời bỏ mình khi mình vẫn là thành viên của GPE. Người yêu của mình là dân kế toán, mình làm nhân sự có vài vấn đề trong công việc, mình hỏi, anh ấy trả lời, đến khi có nhiều câu anh ấy không trả lời được, anh ấy nói: Anh lập nick cho em trong GPE rồi đó, em vào đó mà hỏi mấy anh đẹp...giai lại cao thủ. --> Đúng là: Học mà Yêu, Yêu mà học!!!! và nick có tên của mình, năm sinh của anh ấy.
Được 1 thời gian, người yêu mình đi...lấy vợ, bỏ mình bơ vơ giữa GPE rộng lớn...-->đến giờ chưa yêu ai được nữa...Thành ế già, bà cô ở GPE...hic hic. Giờ thì bắt đền anh GPE chứ sao nữa?...

Cảm ơn GPE, 1 diễn đàn thân thiện, đầy tình cảm của những người bạn và thật sự bổ ích!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình biết GPE qua một bạn bên Webketoan. Nghe Crystal Rose nói bên này có nhiều sư phụ giỏi Excel như thầy Ptm0412, Ba Tê....., nhiều phương pháp bổ ích về Excel nên tò mò mò sang đây. Qua đây mới biết kiến thức của mình còn quá kém rất mong được học hỏi từ các sư phụ.
 
Mình biết GPE qua DKT trong 1 bài viết của 1 bác là thành viên của mình là KTGG.
 
Tôi đến GPE vì lần đầu tiên lên Google, tìm cách giải một bài toán Excel, thật bất ngờ có một diễn đàn rất nhiều điều thật bổ ích, nhiều kiến thức về Excel.......không cần nói thêm về trường học lớn này./.
 
mình biết GPE qua công cụ tìm kiếm trên google.}}}}}
 
mình biết GPE qua công cụ tìm kiếm trên google.}}}}}
Mình cũng giống bạn, mình biết được GPE qua google. Đó là lần mình tìm cách tính tổng theo ngày tháng, mình tìm thấy hàm sumproduct. Lúc ấy mình còn không biết xem View Full Version, hic hic, cứ vậy mò mẫm, khó khăn quá trời. Nhiều lần như vậy sau này nhớ GPE luôn. Thực sự diễn đàn đã giúp mình rất nhiều. Rất cảm ơn diễn dàn.
 
Trong lần đổi Cty, mới vừa vào Cty này làm, mò mẫm mãi thì thấy trang mạng xã hội FB,YH,GG....bị chặn, mới vào ngồi bùn chán, thế là quay qua quay lại liếc mắc thấy hàng xóm đang đọc truyện cười, cố liếc lần nữa xem cái Link, thế là vào chém gió chém bão!!!!!!--=0
 
e biết được qua chị kế toán học cùng . thấy chị ấy kể hay trong khi e lại mù tịt ... + bị thách thức nên nhảy vô coi luôn
 
Mình làm cùng công ty với Crystal Rose, thấy tối nào bạn ấy cũng ôm cái máy tính mình nhòm thì thấy lúc nào cũng lên cái trang web này. thấy cũng hay hay
 
Mình biết diễn đàn khi tìm một số công thức exel tất nhiên là qua bác Google rồi hì
 
Mình thì phải làm cái File kế toán cho Cty.. Bí quá mới hỏi anh Google anh ấy giới thiệu gặp anh GPE :D
 
Chào các thầy và các bạn.
Thực ra đến bây giờ ở ngoài đời GPE vẫn còn lạ hoắc với nhiều người . Mình rất thích EXCEL nên khi Thấy tiêu đề “Giải pháp EXCEL” thì rúc vào coi chơi, không ngờ lạc ở đây không ra được . Có nhiều cái mình trăn trở mãi không làm được, thì ở đây với vài dòng code "mượn" của các thầy và các bạn là vèo, xong ! Mình tự nhủ, trời ơi ”cậu đần”,ngu đến thế là cùng , biển kiến thức về excel mênh mông thế mà không biết, ngu thật . Bao nhiêu năm bôn ba, giờ mới học thì muộn rồi, mình xin phép các thầy và các bạn, nếu có dùng kiến thức của mọi người. Tôi có một anh bạn già mới học lái xe, một lần gặp chỗ tắc đường , tay lái xe ngược chiều thò đầu ra chửi,”Già rồi mà đi thế à?”, cậu bạn tôi cười một mình : “Già nhưng mà tay lái non!”. Rõ thật là .
Xét về trình độ, trong thế giới GPE này mọi người đi tít phía chân trời rồi ? chả còn ai ở đằng sau mình hết, lẹt đẹt như con vịt . Chán thật !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào các thầy và các bạn.
Thực ra đến bây giờ ở ngoài đời GPE vẫn còn lạ hoắc với nhiều người . Mình rất thích EXCEL nên khi Thấy tiêu đề “Giải pháp EXCEL” thì rúc vào coi chơi, không ngờ lạc ở đây không ra được . Có nhiều cái mình trăn trở mãi không làm được, thì ở đây với vài dòng code "mượn" của các thầy và các bạn là vèo, xong ! Mình tự nhủ, trời ơi ”cậu đần”,ngu đến thế là cùng , biển kiến thức về excel mênh mông thế mà không biết, ngu thật . Bao nhiêu năm bôn ba, giờ mới học thì muộn rồi, mình xin phép các thầy và các bạn, nếu có dùng kiến thức của mọi người. Tôi có một anh bạn già mới học lái xe, một lần gặp chỗ tắc đường , tay lái xe ngược chiều thò đầu ra chửi,”Già rồi mà đi thế à?”, cậu bạn tôi cười một mình : “Già nhưng mà tay lái non!”. Rõ thật là .
Xét về trình độ, trong thế giới GPE này mọi người đi tít phía chân trời rồi ? chả còn ai ở đằng sau mình hết, lẹt đẹt như con vịt . Chán thật !

hehe, gặp bài viết của Bác không biết đây rồi, hihi, giọng văn vẫn thế, em vẫn thích. Em biết tới diễn đàn là do anh có tên "yeuthamhangxom" giới thiệu hix, như Bác nói đã vào là không thể ra, đã nhớ là không thể quên.hic...!
Yên tâm đi Bác rồi con vịt cũng sẽ trở lại con rồng thôi, hehe!
 
Mình biết đến GPE từ tháng 10/2008 qua vài lần rỗi rãi vào NET khi còn làm ở Hải phòng. Hồi đó đã vào GPE và giải bài tập và down 1 số tài liệu trên GPE.
 
Web KT
Back
Top Bottom