Khoảng cách thế hệ...

Liên hệ QC
Em thấy trình độ học vấn không liên quan nhiều đến văn hóa ứng xử lắm.
Có chứ, ví dụ:

Bạn lấy viên bi (Fe hay Cu đều được), tại 2 điểm của 1 đường kính bất ký nào ta làm 2 khoen & cột 2 đoạn chỉ (coton);
Treo hệ này lên giá đỡ (giống như để treo cổ người nào đó)

Nếu ta kéo 1 lực mạnh tức thì hay kéo từ từ thì trong 2 trường hợp này đoạn chỉ phía trên hay phía dưới sẽ đứt

Đấy là kết quả ứng xử với hệ bi với 2 đoạn chỉ khi có kiến thức vật lí cấp 3 để đạt mục đích khác nhau.



 
Cũng có "người" Tuổi cao, học vấn cao, văn hóa cao, tửu lượng cao, như các hạ Dương Quá Sá , tại hạ rất kính phục.
Cũng có "nhiều người" tuổi cao, học vấn cao, văn hóa thì tệ, tửu lượng thì như thằn lằn uống nước cúng, mà mở mồm ra là trịch thượng, bố láo, ai cũng ghét,
Cũng có "nhiều người" tuổi cao, học vấn thấp, văn hóa cao, mở lời ra, hoa thơm cỏ ngọt, ai cũng yêu mến.

Tự gẫm mình trước khi đi phán xét ai khác. Mình đã là gì mà đòi hỏi nọ kia?

Thời đại này là thời đại gì rồi?, Tuổi tác nó chẳng nói lên được điều gì cả, chỉ nói lên được một điều là ai sẽ "ngủm" trước hay sau thôi.

Buôn bỏ đi.

Những kẻ "già" như : Bill Gates, Trump, Putin, v.v..., Họ giỏi đến mức..... không có thời gian "tám" những chuyện nhảm nhí nhỏ nhoi thế này.
Chỉ có những kẻ "rỗi hơi" như bần lão đây mới ra nông nỗi thế này thôi!
Bài đã được tự động gộp:


Vậy là các hạ chưa thấy cái cảnh, 1 "thằng" nhóc đại gia "chửi" 1 đám "già" tiến sĩ sao?
Đã đi bán hàng (bán sách), mà cò mang sĩ diện theo làm gì? Đã sĩ diện thì đừng tự đi bán hàng, thuê 1 thằng giám đốc về bán hàng cho mình. Thời gian còn lại làm việc khác có ích hơn.

Bác biết nghề chính của em là gì không? Và kinh doanh nó khác đam mê, em viết sách là mong muốn chia sẻ kiến thức với người khác. Người có trình độ đều không muốn làm việc này do viết sách tốn nhiều công sức + không đem lại hiệu quả kinh tế lại dễ bị vi phạm bản quyền...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
em trình độ THPT, đang làm công nhân may đây ạ :))
Thế mới có chuyện học phổ thông là học văn hoá. Mười mấy năm trời đi học, nội dung chính cũng là xoay quay học con chữ, học tiếng Việt, nào là tập làm văn thời cấp tiểu học, rồi làm văn/ viết văn ở cấp 2-3, nào là học giáo dục công dân, nào là học Hiến pháp và Pháp luật.
Đó, có trượt phát nào đâu. Trình độ cỡ này trên cào bàn phím rồi á. :)
 
Tôi đã đọc tham khảo 1 ý kiến về ngôn ngữ Việt thời nay, chưa nói gì đến viết tắt kiểu chat chit
Trích
Tác giả Nga Bích Phạm
Chia sẻ từ facebook Lê văn Thông
...
Bạn cho hỏi nhỏ chút: cái tên tôi bôi đậm ở trên là chính người ta xưng như vậy? Người ấy họ Nga tên Phạm, hay biệt hiệu là Nga Bích Phạm?
 
Nên góp ý. Nhưng 1, 2 lần thôi. Bây giờ sau 1, 2 lần thấy không "nghe" là tôi cho qua, kệ người ta. Còn nếu là "hỗn láo" thì cho vào sổ đen để nhẹ đầu bây giờ và mai sau.
bác này có cách giông tôi nè. mình không thích người nào đó nữa thì cho vào sổ đen thế là không thấy nữa ,nhẹ đầu.
 
Bạn cho hỏi nhỏ chút: cái tên tôi bôi đậm ở trên là chính người ta xưng như vậy? Người ấy họ Nga tên Phạm, hay biệt hiệu là Nga Bích Phạm?
Tôi đoán là Phạm Bích Nga. Tại tôi copy nội dung chủ yếu rồi nên không muốn đưa link vào bài
 
mình nghĩ nó là mặt trái của kinh tế thị trường thôi ,
xh càng phát triển , thì con người ta càng giao tiếp với nhau phức tạp hơn , vì thế cần sự chuẩn hóa ,
như người mình quen bên Nhật , họ có 1 cuốn sách dày cỡ cuốn danh bạ quy định cách giao tiếp , cư xử với nhau á ,
nhưng vậy thì lại giả giả , ít ra mấy anh bạn bố đời tuy hơi ghét nhưng ít ra là thật lòng anh í như thế ^^
 
Tôi đâu có nói là khác thường? Cũng không nói là lạ. Chuyện lạ là chả có gì liên quan đế facebook mà trả lời vanh vách là do facebook.
Có khác thường. Nếu là biệt danh thì muốn thế nào cũng được.
Nhưng nếu viết tên trước họ sau thì đừng nói chuyện về tiếng Việt; nghe nó kỳ lắm.
 
Web KT
Back
Top Bottom