Khi người yêu cũ quay lại, tôi phải làm gì đây? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ếch Xanh

Thành viên tích cực
Tham gia
12/8/09
Bài viết
865
Được thích
1,572
Tôi có người yêu, đã nhiều năm không gặp vì nhiều lý do, nhưng lý do chính cô ấy từ chối tình yêu của tôi. Hôm nay, cô ấy (không biết ai cho số đt của tôi vì tôi đã đổi số nhiều lần rồi) gọi cho tôi, tâm sự và muốn quay trở lại. Thật tình tôi ngày xưa cũng đau khổ lắm, nhưng vết thương lòng đã dần dần nguôi ngoai theo thời gian. Mà giờ đây, tôi đang có hướng đi mới.

Các Thành viên ơi, giúp tôi với, tôi phải làm sao và xử sự ra sao với cô ấy đây?
 
Điều quan trọng thứ nhất : Bạn có còn yêu cô ấy hay không? Và thứ hai : Tại sao người ấy quay trở lại? Nếu trả lời xong 2 câu hỏi đó, chắc chắn bạn sẽ tự trả lời được cho câu hỏi của mình.
Nhưng, tôi còn nhớ ai đó đã nói câu : "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định! Vì nếu không, vết thương cũ sẽ lại tái phát. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho chính mình!
 
Tôi có người yêu, đã nhiều năm không gặp vì nhiều lý do, nhưng lý do chính cô ấy từ chối tình yêu của tôi. Hôm nay, cô ấy (không biết ai cho số đt của tôi vì tôi đã đổi số nhiều lần rồi) gọi cho tôi, tâm sự và muốn quay trở lại. Thật tình tôi ngày xưa cũng đau khổ lắm, nhưng vết thương lòng đã dần dần nguôi ngoai theo thời gian. Mà giờ đây, tôi đang có hướng đi mới.

Các Thành viên ơi, giúp tôi với, tôi phải làm sao và xử sự ra sao với cô ấy đây?
Hỏi thế nhưng chắc là bạn cũng đã có chủ ý rồi, đúng không?
Còn tôi thì... Tính tôi vốn.. nhẹ dạ... hể "ai đó" (dù là người yêu cũ hay không cũ) mà "dụ khị" là tôi mềm lòng... liền!
A di phò phò... tôi lổi
 
Tôi có người yêu, đã nhiều năm không gặp vì nhiều lý do, nhưng lý do chính cô ấy từ chối tình yêu của tôi. Hôm nay, cô ấy (không biết ai cho số đt của tôi vì tôi đã đổi số nhiều lần rồi) gọi cho tôi, tâm sự và muốn quay trở lại. Thật tình tôi ngày xưa cũng đau khổ lắm, nhưng vết thương lòng đã dần dần nguôi ngoai theo thời gian. Mà giờ đây, tôi đang có hướng đi mới.

Các Thành viên ơi, giúp tôi với, tôi phải làm sao và xử sự ra sao với cô ấy đây?

Tôi cũng từng có khoảng thời gian như bạn, và tôi đã vượt qua được khó khăn đó nên có vài điều muốn chia sẽ với bạn như thế này:

- Không ai định nghĩa được tình yêu cả, bạn đồng ý không?. Bản thân tôi cũng từng yêu, từng thất bại, từng bị từ chối; nói chung tôi nếm đủ thứ mùi vị mà người đời cho đó là mùi vị của tình yêu.
Nhưng sau này tôi luôn quan niệm một điều (hơi chảnh một chút) là tôi bất cần người khác yêu tôi như thế nào với tôi tôi chỉ biết người tôi yêu: Nếu có ai hỏi nên thuơng người mình yêu hay thương người yêu mình tôi có thể không cần suy nghĩ mà trả lời ngay là tôi sẽ mãi thương người mình yêu (cho dù chưa chắc đến được với nhau) vì một lý do đơn giản là người yêu mình có thể có rất nhiều nhưng người mình yêu duy nhất có một. Nói như thế có nghĩa mình muốn khuyên bạn nên xác định lại tình cảm của mình (điều này cực kỳ quan trọng, vì nó liên quan đến chính bạn và kể cả người bạn yêu), nếu bạn yêu ai đó thật lòng thì nên dành thời gian quan tâm và cùng nhau xây dựng hạnh phúc tương lai (nói như bạn là bạn đang có con đường mới). Còn người đó quay lại với bạn bạn nên xem mục đích là gì (tình yêu hay...................), khuyên bạn nên xác định tình cảm của mình tránh gây đau khổ cho người khác. Hãy đầu tư cho những gì đang có và sẽ có, ( giống như nhà nước ta đang cắt giảm những dự án không khả thi, và chư thực hiện tập trung vốn cho những dự án mang tính chiến lược...--=0).

Vài dòng chia sẻ mong bạn tah65t sáng suốt, cầu mong bạn có quyết định đúng đắn. chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
 
Điều quan trọng thứ nhất : Bạn có còn yêu cô ấy hay không? Và thứ hai : Tại sao người ấy quay trở lại? Nếu trả lời xong 2 câu hỏi đó, chắc chắn bạn sẽ tự trả lời được cho câu hỏi của mình.
Nhưng, tôi còn nhớ ai đó đã nói câu : "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định! Vì nếu không, vết thương cũ sẽ lại tái phát. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho chính mình!

Cảm ơn bạn tramykt86nt, mình biết là không còn yêu nữa, nhưng tự nhiên tâm sự với mình làm mình cảm thấy một chút khó chịu, một chút gì gì đó mà mình không lý giải được.
 
Tôi có người yêu, đã nhiều năm không gặp vì nhiều lý do, nhưng lý do chính cô ấy từ chối tình yêu của tôi. Hôm nay, cô ấy (không biết ai cho số đt của tôi vì tôi đã đổi số nhiều lần rồi) gọi cho tôi, tâm sự và muốn quay trở lại. Thật tình tôi ngày xưa cũng đau khổ lắm, nhưng vết thương lòng đã dần dần nguôi ngoai theo thời gian. Mà giờ đây, tôi đang có hướng đi mới.

Các Thành viên ơi, giúp tôi với, tôi phải làm sao và xử sự ra sao với cô ấy đây?

"Gương vỡ lại lành" là điều thường gặp trong tình yêu. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cho thấy, nếu gặp một trong 6 tình huống dưới đây, xác suất thành công cho chuyến "quay lại" của Bạn hay Cô ấy không cao đâu! Đó là:

1. Bạn hay Cô ấy là kẻ phản bội

Trước đây, lí do chia tay của hai Bạn hay Cô ấy là sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Vì đối tượng này mà Cô ấy đã "ruồng rẫy" chàng/nàng. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, nay Cô ấy lại muốn nối lại tình xưa.

Với Bạn hay Cô ấy, khoảng thời gian qua chỉ là một phút say nắng nhất thời, nhưng với chàng/nàng, đó lại là một vết thương lòng lớn. Lúc này, người ta có thể còn rất yêu, sẵn sàng bỏ qua cho Cô ấy tất cả. Song trong tương lai, chẳng có gì bảo đảm được là chàng/nàng sẽ không dằn vặt chuyện quá khứ, thậm chí còn sẵn trong đầu ý định quay lại để trả thù tình.

2. Tình yêu thương hại

Sau thời gian chia tay, người yêu cũ của Bạn vô cùng đau khổ. Người ấy đắm chìm trong những chuỗi ngày dài buồn chán, có những hành động dại dột hoặc yếu đuối cầu xin, níu kéo Cô ấy một cách tuyệt vọng. Điều đó ít nhiều khiến Cô ấy day dứt lương tâm và lung lay tình cảm.

Tuy nhiên, tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại. Bạn hay Cô ấy nghĩ đơn thuần rằng, nối lại tình xưa để giúp người ấy sống tốt hơn, song có bao giờ Bạn hay Cô ấy tự đặt câu hỏi: "Liệu mình sẽ phải làm "bảo mẫu" cho người ta đến bao giờ?", hay đến một lúc tìm được tình yêu đích thực của mình, Bạn hay Cô ấy sẽ còn làm người ta tổn thương hơn nữa?

3. Vì quá cô đơn

Bạn hay Cô ấy không thích cái cảm giác những ngày cuối tuần chẳng có ai quan tâm, đưa đón, hẹn hò. Bạn hay Cô ấy chạnh lòng khi những buổi dã ngoại, vui chơi cùng Bạn bè, thấy người ta có đôi, có cặp, trong khi mình lẻ bóng. Bạn hay Cô ấy càng ghét chuyện bị người ta gọi là gã trai cô đơn hoặc một cô nàng ế ẩm... Nói tóm lại, hiện tại Bạn hay Cô ấy thấy mình đơn độc ghê gớm. Trong khi đó thì người yêu cũ không ngừng tỏ ý muốn quay về.

Kết quả là dù biết không còn tình cảm với người ta nhưng Bạn hay Cô ấy vẫn chấp nhận nối lại tình xưa chỉ để yêu "tạm" cho đỡ buồn và "có còn hơn không".

Nhưng nếu làm vậy, Bạn hay Cô ấy là một kẻ ích kỷ, lừa dối tình cảm của đối phương. Lúc này, Bạn hay Cô ấy lấp được khoảng trống nhưng lại tự tạo cho mình một khoảng "khó chịu" đến khó tả.

Tốt nhất Bạn hay Cô ấy nên chọn cho mình sự cô đơn nhưng tự do thoải mái còn hơn gò bó trong vòng tay của một người mà mình chẳng có nhiều cảm xúc. Còn cảm giác cô đơn ư? Đừng lo, Bạn hay Cô ấy sẽ sớm vượt qua nó và sẽ những cơ hội tình yêu mới sẽ sớm đến thôi!

4. Vì chẳng có ai hơn

Suốt một thời gian tìm kiếm "cái mới", Cô ấy làm phép so sánh thì thấy chẳng ai "ngon lành" bằng tình cũ. Lúc này Cô ấy mới tiếc rẻ và muốn quay lại.

Điều này nghe có vẻ hợp lí, song nếu không chấm dứt được bản tính đứng núi này trông núi nọ thì sớm muộn tình yêu kia cũng sẽ đi vào ngõ cụt bởi những toan tính của Bạn hay Cô ấy.

Tình yêu không phải là những phép cân đo đong đếm, hãy yêu bằng khối óc lẫn con tim thì Bạn hay Cô ấy mới có thể tìm được một tình yêu đích thực.

5. Bị người khác tác động

Bạn hay Cô ấy muốn quay lại với người yêu cũ đơn giản chỉ vì để bố mẹ hài lòng, hoặc vì "nể" một đứa Bạn thân đã ra sức khuyên nhủ, tìm cách vun vào.

Nhưng tình yêu luôn là câu chuyện chỉ của hai người. Trái tim Bạn hay Cô ấy thuộc về mình chứ không chịu sự điều khiển của bất kì ai. Đừng có một quyết định "ba phải" như vậy, nếu không thì sẽ chỉ làm khổ cho người ta và cho cả chính mình mà thôi.

6. Chia tay lần thứ... n

Đây không phải chuyến quay lại ngoạn mục đầu tiên của Bạn hay Cô ấy. Nó xảy ra nhiều đến mức nhàm chán. Điều đó chứng tỏ, giữa hai người có vô số mâu thuẫn chưa thể giải quyết được. Nếu nhưng mâu thuẫn đó vẫn cứ tồn tại thì việc Bạn hay Cô ấy quay lại lúc này cũng chỉ là giải pháp tình thế. Chẳng sớm thì muộn, kịch bản chia tay sẽ tiếp tục tái diễn.


P/S: Băng cá nhân sau khi dùng chưa xong mà dứt ra vứt vào sọt rác (làm cho vết thương đau hơn) thì có dùng lại được không??? => Nhiễm trùng uốn ván chít....
(Vui thôi, tiêu cực một chút)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Híc, cuối cùng cũng thấy an ủi, có bác ndu96081631 giống mình quá,lỡ bác có nhẹ dạ nhiều quá thôi chia bớt cho anh em trong GPE bác nhé. Chúc bác nhẹ dạ thật nhiều cho anh em nhờ.

Hỏi thế nhưng chắc là bạn cũng đã có chủ ý rồi, đúng không?
Còn tôi thì... Tính tôi vốn.. nhẹ dạ... hể "ai đó" (dù là người yêu cũ hay không cũ) mà "dụ khị" là tôi mềm lòng... liền!
A di phò phò... tôi lổi
 
Nhưng, tôi còn nhớ ai đó đã nói câu : "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định! Vì nếu không, vết thương cũ sẽ lại tái phát. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho chính mình!
Lão Châu này cũng đã yêu nhiều rồi, nhưng cái câu "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" chỉ đúng trong cái thời của lão Châu ta đây, còn thời buổi này, nghe đâu có công nghệ cao, chặn đầu nguồn, cuối nguồn, tắm khúc giữa! tắm tám lần còn được đấy các hạ. Khà khà khà
 
Cảm ơn bạn tramykt86nt, mình biết là không còn yêu nữa, nhưng tự nhiên tâm sự với mình làm mình cảm thấy một chút khó chịu, một chút gì gì đó mà mình không lý giải được.
Chính "một chút gì gì đó" mới làm nên một "người bình thường" đó! --=0 Chỉ có ai đi tẩy não, mới có thể không cảm thấy gì gì đó thôi. Con người cũ, và kỉ niệm cũ -> Làm sao có thể quên hoàn toàn. Có thể, đó chỉ còn là tình thương, một chút động lòng. Nếu bạn có ý định tắm lại trên dòng sông đó, thì sau này đừng có trách sao tắm hoài mà vẫn không sạch sẽ thơm tho nhá! :D (Đùa tý thôi). Suy nghĩ thật kĩ nhé!
 
Mình đã đọc tâm sự và xin có vài dòng chia sẽ cùng bạn.

Mình hiểu được niềm băn khoăn hiện giờ trong lòng bạn. Với người yêu cũ, tình yêu đó có thật sự vẫn đang tồn tại và bạn có tin nó sẽ tiếp tục phát triển không? Mình nghĩ bạn nên gặp cô ấy một lần với tư cách một người bạn cũ, để có thể hiểu thêm về cô ấy và hiểu được lòng mình đang muốn điều gì?

Mong bạn sẽ tìm được hướng giải quyết cho mình.

Thân.
 
Tại sao bạn lại còn 1 chút do dự nào nữa nhỉ? Theo tôi đấy là lòng tham mà người ta gọi là tiếc của giời mà thôi. Riêng tôi vấn đề này phải rõ ràng. Nó đảm bảo sự hạnh phúc của cả 2 bên. Nếu là mình thì khi người đó đã từ chối mình đi theo con đường khác giờ trở lại chắc chắn mình không thể chấp nhận. Trong thâm tâm, hình ảnh người đó ít nhiều mếo mó đi, qua năm tháng nó ngày càng méo mó hơn. Nói thật, mình thấy người ấy cũng bình thường thôi về nhân bản. Đã kỳ công tìm được điện của bạn thì chắc cũng rõ tình hình của bạn. Vậy vẫn điện và đề nghị thì chẳng còn gì để nói nữa. Hơn nữa, nếu bạn quay lại mình coi bạn là người ích kỷ và tàn nhẫn vì đã chà đạp, vứt bỏ tình yêu của người khác.
Có thể, mình là cổ hủ nhưng theo mình bạn nên tránh xa vấn đề này. Mình thì không tin không yêu sẽ là bạn. Trên đời này, không thông cảm gì bằng tình nhân và vợ chồng nhưng ngược lại sự thù hận cũng không gì bằng. Biết đâu ta không tĩnh tâm được khi mục đích không thành, sự việc thêm xấu đi. (Còn xin lỗi, mình không bình chuyện bạn có ý định vớt vát chút gì đó đang sờ sờ mà trước đây với mãi không được)
Rất có thể ngược ý nhiều người nhưng thành tâm mong bạn hạnh phúc, có gì không bằng lòng háy thông cảm cho.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vài lời tâm sự cùng bạn:
Không biết người yêu củ của bạn ra đi vì lý do gì, nếu ra đi vì người thứ 3. Giờ muốn quay lại thì liệu sau này người ta có sống ở đời với bạn ko hay ra đi lần nữa? Thú thật con gái khi có người yêu mới thì dễ quên người yêu củ, và khi chia tay với người yêu mới thì muốn quay lại với người yêu củ để che đậy vết nứt và để trả thù người yêu mới vì 1 số lý do... Đặt tôi vào trường hợp của bạn, nếu tôi có 1 hướng đi mới tốt hơn, hạnh phúc hơn thì dại gì mà ngoảnh lại con đường một thời làm cho tim mình rướm máu?

hoalan_chi
 
Mình chia sẽ với bạn xí nghen:
Cô gái đó giờ chỉ là quá khứ, mà quá khứ thì chỉ còn là kỷ niệm bạn chỉ có thể gìn giữ và không sử dụng được. Ai cũng có thể cho bạn lời khuyên rất hay nhưng quyết định cuối cùng vẫn là bạn hết. Cảm giác có thể hiện tại bạn đang đồng cảm chứ không có nghĩa là bạn còn tình yêu chắc có lẽ bạn củng nhận ra điều ấy, và trong tình yêu không tồn tại 2 chữ thương hại nha bạn. Hi vọng con đường phái trứơc bạn đang đi đừng quay đầu lại, và hãy biết trân trọng hiện tại mà bạn đang có. Đừng tiếc nuối cái cũ mà lỡ đánh mất đi cái mới tốt đẹp hơn bạn nhé.
Tặng bạn câu này:" Hãy đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm cho mình 1 lối đi chứ không phải 1 lối thoát"
 
Cám ơn các bạn, phần đông các bạn đã hướng mình vào con đường hạnh phúc mới và mình cũng đã chọn ngay từ đầu. Sự phân vân đó đã được các bạn thông cảm và chia sẽ khiến mình tự tin hơn trên con đường đã chọn. Tuy nhiên, một vấn đề khác làm mình càng khó xử hơn khi người đó nhắn tin cho mình với những lời lẽ thân mật, mình chưa kịp nói chuyện này cho bạn gái mới thì cô ấy vô tình phát hiện. Mình giải thích mà cô ấy chưa chấp nhận. Mình phải làm gì nữa đây?
 
Cũng may em còn là sinh viên nên chua có người yêu,chua nếm trải được cảm giác như thế,không giúp cho bạn được rồi
 
Cám ơn các bạn, phần đông các bạn đã hướng mình vào con đường hạnh phúc mới và mình cũng đã chọn ngay từ đầu. Sự phân vân đó đã được các bạn thông cảm và chia sẽ khiến mình tự tin hơn trên con đường đã chọn. Tuy nhiên, một vấn đề khác làm mình càng khó xử hơn khi người đó nhắn tin cho mình với những lời lẽ thân mật, mình chưa kịp nói chuyện này cho bạn gái mới thì cô ấy vô tình phát hiện. Mình giải thích mà cô ấy chưa chấp nhận. Mình phải làm gì nữa đây?

Tôi hoàn toàn không đồng ý với cô bạn mới, yêu nhau phải tin tưởng tuyệt đối, nếu chỉ là bắt đầu thì không nên đa nghi như thế. Ví như tôi hằng ngày với những tin nhắn vui đùa (tất nhiên là hiểu nhau) nhưng thật ra tôi nào có được xíu tình cảm nào đâu. Điều quan trọng là người mình yêu yêu mình như thế nào. Bạn hãy cố lên, tôi tin tình yêu bạn dành cho người ấy có thể đủ lớn để người ấy cảm nhận rằng tin nhắn đó không là vấn đề quan trọng.

Lần nữa chúc bạn thành công, hạnh phúc.
 
Một lời khuyên cuối dành cho Learning_Excel : đi tu đi, khỏi yêu đương gì tất cho đời thêm khổ. Còn nữa, ngày ngày tu luyện Excel => sẽ thấy đời đẹp hơn bao giờ hết. Há há. Ngồi đó mà âu với sầu, suy tư với suy diễn chi cho mệt :D
À! Tramy biết có anh minhthien321 hồi xửa hồi xưa ( hồi ảnh chưa sinh ra đời) cũng ở vào hoàn cảnh y chang Learning_Excel lúc bấy chừ đó. Hổng biết ảnh làm cách nào, mà giờ sống vui vẻ vô tư, thấy hồi nào cũng cười toe toét hà (trừ lúc sửa điện :D). Learning_Excel liên hệ ảnh xem sao. Có cần số điện thoại hông, tramy cho luôn :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một lời khuyên cuối dành cho Learning_Excel : đi tu đi, khỏi yêu đương gì tất cho đời thêm khổ. Còn nữa, ngày ngày tu luyện Excel => sẽ thấy đời đẹp hơn bao giờ hết. Há há. Ngồi đó mà âu với sầu, suy tư với suy diễn chi cho mệt :D

Hihihi, chắc bạn chưa buồn vì yêu hoặc chưa yêu để cảm nhận nỗi buồn. Học Excel có hàm có công thức và sẽ có kết quả, đằng này ... chẳng có công thức nào hết á!
 
Bạn thấy chưa vấn đề là bạn không rõ ràng ngay từ đầu cho nên bây giờ ra nông nỗi vậy. Bạn đừng trách bạn gái bạn, cô ấy không chấp nhận chưa hẳn vì cô ấy ghen vì cô ấy yêu bạn thì sẽ hiểu bạn, nhưng có lẽ cố ấy buồn vì bạn không rõ ràng và không dứt khoát, thà bạn nói với cô ấy thì 2 người cùng tìm hiểu và sẽ bền chặt hơn. Cũng không trách bạn đựơc vì hầu hết 80% các bạn nam nghĩ là không nói vì thương bạn gái và không múôn họ buồn hay nghĩ xấu mình có ý với người cũ, cũng vì suy nghĩ sai lầm đó mà nhiều bạn đã chia tay nhau khi chưa kịp hiểu nhau.
Lời khuyên: " nếu thật sự bạn thương cô ấy thật lòng không thay đổi bạn chỉ cần nói nhỏ nhẹ rằng. Bạn không thể cấm ngừơi khác gửi tin nhắn vào máy bạn, nhưng thật sự bạn không làm gì có lỗi, nếu em không hiểu tình cảm anh dành cho em thì anh luôn luôn tôn trọng quyết định của em".
Và bạn phải biết thông cảm cho bạn gái mình nhé có lẽ cô ta buồn chứ không ghen đâu nên tạm thời đợi hạ quả mà nói nhé. Và bạn hãy rút ra 1 kinh nghiệm cho bản thân là luôn luôn chia sẽ với người yêu để mà hiểu nhau hơn và đi đến kết quả tốt đẹp. Hi vọng bạn làm lành lại với bạn gái nhé!
 
...À! Tramy biết có anh minhthien321 hồi xửa hồi xưa ( hồi ảnh chưa sinh ra đời) cũng ở vào hoàn cảnh y chang Learning_Excel lúc bấy chừ đó. Hổng biết ảnh làm cách nào, mà giờ sống vui vẻ vô tư, thấy hồi nào cũng cười toe toét hà (trừ lúc sửa điện :D). Learning_Excel liên hệ ảnh xem sao. Có cần số điện thoại hông, tramy cho luôn :)

Hát nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đá mòn Hát nữa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn đường Hát nữa đi em, khơi bếp hồng đóm lửa đêm đen Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn, đời ai không có những tâm sự buồn...

Lời bài hát này hay lắm đấy. Minh Thiện cũng vậy khó tránh khỏi quy luật tự nhiên của tình yêu mà. Khuyên bạn Learning_Excel nè, hãy sống tốt, sống thực và sống theo con tim của bạn.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom