Kỹ năng "phân tâm nhị dụng" có rèn luyện được không? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

xuongrongdat

Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Tham gia
30/6/08
Bài viết
1,703
Được thích
1,577
Donate (Momo)
Donate
Nghề nghiệp
Vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
Chào mọi người,

Lần đầu mình đọc và nghe đến kỹ năng này là việc "tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, lòng có thể dùng vào hai việc". Đọc xong mình thử ngay thì thấy mình không (hoặc chưa) có kỹ năng này vì không tài nào tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Sau này còn rất nhiều sự việc trong đời sống cũng chứng minh mình không có kỹ năng này. Ví như mình không thể vừa nghe người đối diện nói chuyện mà vừa coi phim nghe nhân vật trong phim nói gì và ngược lại, chỉ 1 trong 2 thôi. Hoặc khi thầy đờn dạy rằng miệng cứ hát, tay cứ đờn, chân cứ nhịp tất cả đều phải khớp ăn rơ nhau; là mình không tài nào làm theo được.
Mình phục sát đất những nghệ sĩ tạp kỹ, hai chân đạp xe đạp buông tay giữ thăng bằng, tay trái thì tung hứng 3 trái banh, tay phải thì cầm 1 tờ giấy có đoạn văn hay thơ bất kỳ của khán giả đưa cho đọc 1 đoạn. Quá hay luôn !
20171108201819hinh-vuong-va-hinh-tron-bai-12-trang-135-sgk-lop-9-toan.png
Diễn đàn mình có ai có kỹ năng này hông ta? Có phải là bẩm sinh mình có kỹ năng này không? Hay mình chưa có thì mình phải khổ luyện mới có được kỹ năng này vậy?
 
Chào mọi người,

Lần đầu mình đọc và nghe đến kỹ năng này là việc "tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, lòng có thể dùng vào hai việc". Đọc xong mình thử ngay thì thấy mình không (hoặc chưa) có kỹ năng này vì không tài nào tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Sau này còn rất nhiều sự việc trong đời sống cũng chứng minh mình không có kỹ năng này. Ví như mình không thể vừa nghe người đối diện nói chuyện mà vừa coi phim nghe nhân vật trong phim nói gì và ngược lại, chỉ 1 trong 2 thôi. Hoặc khi thầy đờn dạy rằng miệng cứ hát, tay cứ đờn, chân cứ nhịp tất cả đều phải khớp ăn rơ nhau; là mình không tài nào làm theo được.
Mình phục sát đất những nghệ sĩ tạp kỹ, hai chân đạp xe đạp buông tay giữ thăng bằng, tay trái thì tung hứng 3 trái banh, tay phải thì cầm 1 tờ giấy có đoạn văn hay thơ bất kỳ của khán giả đưa cho đọc 1 đoạn. Quá hay luôn !
View attachment 258132
Diễn đàn mình có ai có kỹ năng này hông ta? Có phải là bẩm sinh mình có kỹ năng này không? Hay mình chưa có thì mình phải khổ luyện mới có được kỹ năng này vậy?
Về tay thì chưa nghĩ tới nhưng mà chân thì chắc là cả mớ.
Bạn có thể thấy nam giới có thể dùng 2 chân để di chuyển, trong lúc đó cái còn lại có thể đang tưới cây :D:D:D
 
Đầu tiên hết, phải hỏi là kỹ năng ấy sẽ giúp gì được cho cuộc sống của bạn. Hay nó chỉ dùng để khoe khoang trên bàn nhậu.

Lập một bảng thống kê những người mà bạn cho là "thành công trong cuộc sống". Họ có khả năng gì? Filter theo "phân tâm nhị dạng' thì được bao nhiêu phần trăm?

Chú: danh sách không cần phải là danh nhân hay tỷ phú gì. Chỉ cần những người bạn biết, hoặc có chi tiết về đời sống của họ.
 
Tìm ở đâu xa? Nhiều nữa là khác.
1 cái để khen, 1 cái để chê.
Vừa tung, vừa hứng.
Vừa thấy ở đây, lát sau đã thấy xuất hiện ở kia, mờ mờ ảo ảo chẳng biết đâu thực đâu hư.
 
Có 1 số cầu thủ có khả năng sút phạt đền bằng 2 chân, chắc phải do khổ luyện nhiên mới nên; Chuyện bẩm sinh hiếm lắm;
Tuy nhiên thằng cha xỉn có thể vừa tè vừa uống ngay thứ nước nhiều C2H5OH của mình, Kha, kha , kha . . . .!
 

File đính kèm

  • 505.jpg
    505.jpg
    90.3 KB · Đọc: 1
Thời tôi ở trọ bên Q9, hàng xóm của tôi là một anh 8x rất mộ đạo Phật, một tháng anh ta phải đi chùa ít nhất 3-4 lần để làm công quả và đem về cả chục cái đĩa thuyết pháp hay mở oang oang nhất là vào lúc sáng sớm. Có đợt khá rảnh rỗi vì nghỉ việc , anh ta lại được cậu sinh viên 9x chỉ cho chơi game online. Kết quả là cứ mỗi sáng sớm anh ta vừa chiến game online lại kết hợp cả nghe thuyết pháp. Chắc các bạn không thể tượng tượng nổi là mỗi sáng tôi bị tra tấn bởi âm thanh hô hào, loảng choảng chém giết trong game đan xen với tiếng giảng đều đều của sư thầy. --=0

Chắc trên đời hiếm có anh nào có khả năng vừa chơi game đánh lộn mà lại vừa nhập tâm vô từng lời giảng của vị sư như anh ta cả. Chắc ảnh đã đạt tới cảnh giới "phân tâm nhị dụng". Cũng may là anh ta cũng chỉ thất nghiệp đâu đó vài tháng chứ cả năm chắc tôi điên mất. --=0
 
Về tay thì chưa nghĩ tới nhưng mà chân thì chắc là cả mớ.
Bạn có thể thấy nam giới có thể dùng 2 chân để di chuyển, trong lúc đó cái còn lại có thể đang tưới cây :D:D:D
Cái đó em làm cũng được, haha. Nó dễ như là vừa ngồi wc vừa cầm điện thoại lướt mạng vậy. :D
Đầu tiên hết, phải hỏi là kỹ năng ấy sẽ giúp gì được cho cuộc sống của bạn. Hay nó chỉ dùng để khoe khoang trên bàn nhậu.
Thời sinh viên con đã từng gặp được 1 bạn có kỹ năng này, bạn ấy 1 tay vẽ hình tròn 1 tay vẽ hình vuông mà con phải trố mắt kinh ngạc luôn. Bây giờ thì con không biết bạn ấy đang như thế nào, mất liên lạc rồi. Ngoài ra con đâu biết ai có khả năng này nữa đâu nếu họ không bộc lộ ra cho mình biết.
Trong phim và truyện thì con quá ngưỡng mộ (dù là nhân vật hư cấu) Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Tiểu Long Nữ luôn đó chứ. Chắc chắn ngoài đời cũng sẽ có những người có kỹ năng ấy và "thành công" như họ. Họ nhờ kỹ năng đó mà về sau mới có thể đánh bại được những đối thủ sừng sỏ.
Con đâu cần biểu diễn, khoe khoang chi. :) Chỉ cần làm được những việc hiện tại mình chưa làm được là vui rồi.
Tìm ở đâu xa? Nhiều nữa là khác.
1 cái để khen, 1 cái để chê.
Vừa tung, vừa hứng.
Vừa thấy ở đây, lát sau đã thấy xuất hiện ở kia, mờ mờ ảo ảo chẳng biết đâu thực đâu hư.
Anh nói em hiểu chết liền luôn.
Có 1 số cầu thủ có khả năng sút phạt đền bằng 2 chân, chắc phải do khổ luyện nhiên mới nên; Chuyện bẩm sinh hiếm lắm;
Tuy nhiên thằng cha xỉn có thể vừa tè vừa uống ngay thứ nước nhiều C2H5OH của mình, Kha, kha , kha . . . .!
Ố, những cầu thủ vừa bẩm sinh thuận 2 chưn mà lại vừa khổ luyện chuyên môn thì vô đối. Họ là những huyền thoại luôn bác ơi: Rô béo và Rô điệu là 2 trong số đó.
 
À mình đang nói đến trường hợp trên diễn đàn, một người mang 2 hoặc nhiều thân phận, ví như xuongrongdat rồi đẻ ra thêm xuongrongnuoc chẳng hạn.
À, cái đó là lưỡng diện nhân mà. Trên diễn đàn ảo này thì gọi là người nhiều nick, nhiều acc; mục đích chắc là để... làm cái gì đó. :D
Úy, cảnh sát chìm, nằm vùng anh ơi, em mới nghĩ ra từ, haha. Đúng rồi, mấy người này cái đầu họ cũng hay lắm nè, lời nói hay hành động gì bất cứ lúc nào cũng phân tích xem bên địch sẽ như thế nào, bên ta sẽ ra làm sao. Hay thật sự luôn. (gián điệp hoặc tình báo) :P
 
Mình làm rất nhiều việc cùng lúc đó.
Lúc mới tập xe thì mắt phải liếc gương, vặn ga thì quên cài số, cài số thì tắt máy, quên nhả thắng...
Nhưng sau thì xỉn vẫn chạy xe được, lúc mình chạy vào đường cong, mình hoàn toàn không có điều khiển tay cho bẻ lái sang trái hay sang phải, kiểu như mặc nhiên xe nó lướt theo.
Không hiểu tại sao :D
 
Tôi được cái là vừa đánh răng vừa huýt sáo --=0
 
Viết có 1 câu mà kéo 2 trang màn hình
1622798110659.png
Bài đã được tự động gộp:

Ủa anh là giới tính Nữ hả? Em mới biết luôn á. Vậy trước giờ em hiểu sai tên chị rồi.
Lão bao gồm lão ông và lão bà. Ngoài ra não viết sai chính tả thành lão
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom