/(hu vực ảnh nghệ thuật (cấm "trẻ và phụ nữ") (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Lặn lội bao lâu từ Tây (Paris Pháp) đến khắp vùng Tây Nình, Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Tạng.... mới tìm được 1 bức ảnh nghệ thuật, xinh ơi là xinh, nude ơi là nude. Ảnh nghệ thuật thật đẹp với những giọt nước đọng trên thân hình mềm yếu.
Xem xong, không được chữ nhe. Ảnh này, mình để trên FB, bà xã xem xong, liền soi:

BX hỏi: Ảnh này anh chụp cho ai, mà sao cô ta không quay mặt lại

Trả lời: Anh đứng trước mặt cô bé, cô bé quay lưng vào gương, anh chụp ảnh trong gương ạ.

428802_257364177708467_1810046805_n.jpg

Không ảnh nào đẹp qua ảnh của qua cả, khà khà khà. Không cần che dấu gì cả đó mới là ảnh nghệ thuật, ẹc ẹc ẹc
 
Bạn Gia Lang nói rằng:

Thiếp ngồi đun nước pha trà
Mà sao chờ mãi chàng đà nơi mô
?

319489_255636264548057_104800482_n.jpg


thanhan

ĐẸP!
Càng ngắm, càng nghĩ lại càng thấy đẹp bác ah và em có ước: ước gì anh hóa thành SEN!

Hình ảnh búp sen thật tinh tế trong những bức ảnh này. Nhẹ nhàng, dễ thương mần sao.
 
Bực mình quá đi, em đã nói là ảnh nghệ thuật rồi mà, cứ trêu em phải nói thiệt hết sao chời.
Đã nói đây là ảnh đẹp được tác giả lấy hình tượng búp sen để nói lên cái nét đẹp tinh khiết của người phụ nữ.
Lắm lúc, các chiên gia chụp ảnh phải lặn hụp dưới ao sen mới có được những hình ảnh đẹp như thía lày

wlcuv4p6a4ftakc.gif
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói là: "nghệ thuật chẳng cần che...
...dấu" nửa đi mô, tức chết nè!
kẻ biết già gân thời chẳng ngại
ai hay trẻ mỏ vẫn còn e
trời tây lất phất dăm màu đỏ
gió bắc lâm thâm mấy hạt nhòe
Bác nhớ thêm vào phần hãy khuyết
cho tranh hoàn chỉnh để còn khoe...
 
Nói là: "nghệ thuật chẳng cần che...
...dấu" nửa đi mô, tức chết !
kẻ biết già gân thời chẳng ngại
ai hay trẻ mỏ vẫn còn e
...
Nghệ thuật muôn đời, cái "ấy" che
Te he một đống,..... gớm chết !
Phố phường đông đúc, dăm kẻ ngại
Nhà cửa mình ta, ta cóc e
 
Ngày xưa vẫn chê phận nghèo,
Hôm nay được hướng phận bèo lên hương.
Mặt tiền bèo hưởng trăm phần
Chừa cho mặt hậu lưng trần tí ti!!!
 
Ảnh nghệ thuật chỉ nên thưởng thức nghệ thuật, không ước lung tung. Lão chết tiệt xóa mấy bài ước lung tung rồi.
 
Ai ước lung tung cũng nói ra, GP Excel biến thành GP Nude hoặc GP Sxx mất. Thư giãn nghệ thuật cũng nên thư giãn có nghệ thuật.
 
Ai ước lung tung cũng nói ra, GP Excel biến thành GP Nude hoặc GP Sxx mất. Thư giãn nghệ thuật cũng nên thư giãn có nghệ thuật.

Thưa em, không dám ước lung tung nhưng có bé Thu (Hưng Yên) nói với em câu này Thầy ạ.

MinhThuhhtb đã viết:
Ngày xưa thích cò cò
Ngày xưa thích hẹn hò cùng anh
Ngày xưa nói yêu Anh
Anh chê nhỏ chưa biết gì ???
Ngày nay đã lớn rồi
Anh khen đẹp bé chê Anh già

:028::028::028:



Bé MinhThuhhtb, chê em già, còn bé này nói răng anh vẫn còn rắn chắc, cắn đến đâu đều để lại ấn tượng

Thương bé lắm, bé vừa tròn đôi mươi, quê làng Bác Tôn, bé rất ngoan không bao giờ chịu gọi bằng bố chỉ thích gọi bằng anh. Bé này tuy nhỏ tuổi nhưng biết chuyện người lớn

8fsy9kewh5xxu7h.jpg

Ảnh trung thực, không dùng photoshop chỉnh sửa, không lắp ghép như Tùng Nguyễn và Nhím Xù Long F1, ẹc ẹc ẹc. Ghẹo 2 Thầy chút nhe.
Đố tìm ra được chỗ nào lắp ghép, thua 1 chầu.
 
Thưa em, không dám ước lung tung nhưng có bé Thu (Hưng Yên) nói với em câu này Thầy ạ.





Bé MinhThuhhtb, chê em già, còn bé này nói răng anh vẫn còn rắn chắc, cắn đến đâu đều để lại ấn tượng

Thương bé lắm, bé vừa tròn đôi mươi, quê làng Bác Tôn, bé rất ngoan không bao giờ chịu gọi bằng bố chỉ thích gọi bằng anh. Bé này tuy nhỏ tuổi nhưng biết chuyện người lớn


Ảnh trung thực, không dùng photoshop chỉnh sửa, không lắp ghép như Tùng Nguyễn và Nhím Xù Long F1, ẹc ẹc ẹc. Ghẹo 2 Thầy chút nhe.
Đố tìm ra được chỗ nào lắp ghép, thua 1 chầu.
Trả lời Bố cho vui là ở chỗ bàn tay ôm bắp tay
 
Có như thế để cho bé Minh Thu gì đó mới biết thế nào là lễ độ.
Đôi lúc cái nào ăn là ăn, cái nào cúng là cúng, đừng chưa cúng rồi rinh ăn.

Thấy già già vậy đó, cũng còn xung lắm đấy, đừng chọc ghẹo bác í để rồi.....thử que kem
 
Đây cũng là 1 ảnh ghép

ÚT BỈNH VÀ NGƯỜI ĐẸP

attachment.php
 

File đính kèm

  • utbinh.jpg
    utbinh.jpg
    136.6 KB · Đọc: 94
Thưa em, không dám ước lung tung nhưng có bé Thu (Hưng Yên) nói với em câu này Thầy ạ.

Bé MinhThuhhtb, chê em già, còn bé này nói răng anh vẫn còn rắn chắc, cắn đến đâu đều để lại ấn tượng

Thương bé lắm, bé vừa tròn đôi mươi, quê làng Bác Tôn, bé rất ngoan không bao giờ chịu gọi bằng bố chỉ thích gọi bằng anh. Bé này tuy nhỏ tuổi nhưng biết chuyện người lớn

Ảnh trung thực, không dùng photoshop chỉnh sửa, không lắp ghép như Tùng Nguyễn và Nhím Xù Long F1, ẹc ẹc ẹc. Ghẹo 2 Thầy chút nhe.
Đố tìm ra được chỗ nào lắp ghép, thua 1 chầu.

Sợ Tía thật đóa. Đã lại quăng sang đây rồi ạ? hì hì.
 
Có như thế để cho bé Minh Thu gì đó mới biết thế nào là lễ độ.
Đôi lúc cái nào ăn là ăn, cái nào cúng là cúng, đừng chưa cúng rồi rinh ăn.

Thấy già già vậy đó, cũng còn xung lắm đấy, đừng chọc ghẹo bác í để rồi.....thử que kem

Mèng đéc ơi..! Tưởng ai hóa ra tỷ tỷ... Tía mà không gửi link này cho muội là..... khà khà.... Muội còn đoán già đoán non chán...!
 
Hic...sao lại hở hết cả ra như thế kia chứ.:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
 
thật là sốc,haizzzzzzzzzzzzzz
 
Em không rõ 1 lúc nào các Thầy có chuyển sang làm nhiếp ảnh không, chứ hiện nay, bọn em làm kế toán quá mệt mỏi nên 1 số anh em đồng nghiệp đã chuyển sang làm nhiếp ảnh gia hết rồi. Cụ thể bên webketoan hiện nay có hai bạn: Admin Trần Văn Hùng, sống tại Biên Hòa đã ra 1 phòng studio chuyên chụp ảnh cưới,- Địa chỉ studio là 42 Bùi Văn Hòa - P.Long Bình - Biên Hòa. còn anh Phong 2 vợ (Phong2v - Mod WKT) hàng ngày cầm ông kính đi chụp ảnh các người mẫu chân dài.

Ành này được chia sẻ từ anh Phong2v

535845_440489675966379_1382908502_n.jpg


Có một thời gian, KTGG cũng xem tử vi, tướng số. Qua ảnh này, KTGG nhìn thấy tương lai hậu vận của cô này giàu sang lắm vì cái rốn quá sâu các bác ạ. Các bác nhớ zoom to ảnh để xem có thực là cái rốn to không nhe.
 
Em không rõ 1 lúc nào các Thầy có chuyển sang làm nhiếp ảnh không, chứ hiện nay, bọn em làm kế toán quá mệt mỏi nên 1 số anh em đồng nghiệp đã chuyển sang làm nhiếp ảnh gia hết rồi. Cụ thể bên webketoan hiện nay có hai bạn: Admin Trần Văn Hùng, sống tại Biên Hòa đã ra 1 phòng studio chuyên chụp ảnh cưới,- Địa chỉ studio là 42 Bùi Văn Hòa - P.Long Bình - Biên Hòa. còn anh Phong 2 vợ (Phong2v - Mod WKT) hàng ngày cầm ông kính đi chụp ảnh các người mẫu chân dài.

Ành này được chia sẻ từ anh Phong2v

535845_440489675966379_1382908502_n.jpg


Có một thời gian, KTGG cũng xem tử vi, tướng số. Qua ảnh này, KTGG nhìn thấy tương lai hậu vận của cô này giàu sang lắm vì cái rốn quá sâu các bác ạ. Các bác nhớ zoom to ảnh để xem có thực là cái rốn to không nhe.
Hình như KTGG ra khỏi nhà rồi bị "Mắc dịch" hay sao ấy.
Ba Tê "cô đơn thăm thẳm chiều trôi" mà bị KTGG chọc hoài chịu sao nổi, bỏ qua topic này đi.
Híc!
 
Hình như KTGG ra khỏi nhà rồi bị "Mắc dịch" hay sao ấy.
Ba Tê "cô đơn thăm thẳm chiều trôi" mà bị KTGG chọc hoài chịu sao nổi, bỏ qua topic này đi.
Híc!

Cô đơn dễ mà! Bửa nào rảnh về Biên Hòa đi, tui đưa Ba Tê đi ăn thịt gà (gà ta đi bộ, mang dép)
Ẹc...Ẹc...
 
Hình như KTGG ra khỏi nhà rồi bị "Mắc dịch" hay sao ấy.
Ba Tê "cô đơn thăm thẳm chiều trôi" mà bị KTGG chọc hoài chịu sao nổi, bỏ qua topic này đi.
Híc!

Cô đơn dễ mà! Bửa nào rảnh về Biên Hòa đi, tui đưa Ba Tê đi ăn thịt gà (gà ta đi bộ, mang dép)
Ẹc...Ẹc...

Em cũng vừa nhắn tin cho Thầy Ba Tê như sau:

Ra đây đi, sẽ giúp cho Thầy sớm trị khỏi bệnh mắc dịch nè.
Phải cởi mở lên thôi, chớ chôn vùi nỗi buồn thầm kín của mình.

KTGG không dám chọc ai cả, KTGG thấy đẹp và mừng thầm cho các bạn của mình từ tay nghề làm kế toán đã chuyển sang nhiếp ảnh gia nghệ thuật lúc nào không hay. KTGG cũng muốn chuyển nghề nhưng mắt yếu tay rung sợ chụp không đẹp bằng các bác thôi.
 
185578_415652938472267_1315548970_n.jpg

Dáng này sẽ được bao nhiêu like đây, hãy khuyên em nên chọn chỗ chụp hình chớ chọn đường ray mà chụp quá nguy hiểm.
 
Em cũng vừa nhắn tin cho Thầy Ba Tê như sau:



KTGG không dám chọc ai cả, KTGG thấy đẹp và mừng thầm cho các bạn của mình từ tay nghề làm kế toán đã chuyển sang nhiếp ảnh gia nghệ thuật lúc nào không hay. KTGG cũng muốn chuyển nghề nhưng mắt yếu tay rung sợ chụp không đẹp bằng các bác thôi.
Chụp đẹp hay không là do cái máy ảnh "xịn" hay không, còn Già Gân muốn chụp "bằng tay" thì chắc là "không đẹp" rồi.
Mắt càng yếu, tay càng rung, chân càng rủng, ảnh càng ... mờ.
Ẹc...
 
Nhân đây giới thiệu gương mặt của Thầy phong2v (Vũ Văn Phong, tự là anh Phong 2 vợ) đã chuyển nghề, tay phải cầm ống kính, tay trái cầm súng không đạn dược mà vẫn săn được các cô em chân dài, siêu người mẫu.

480513_507319845950028_346190431_n.jpg

Hiện album của bác phong2v, lên gần 1,000,000 triệu ảnh, toàn các người mẫu lý tưởng. Chân dung các người mẫu này, đang chuẩn bị ra mắt cùng các khán giả ngày gần đây.
 
Ối trời ơi, bác đưa ảnh em lên thế này thì chít à huuuuuuuuuuu
 
Haiza......con là con kết bố vì có " đôi mắt nghệ thuật thế đấy". (^^)
 
Haiza......con là con kết bố vì có " đôi mắt nghệ thuật thế đấy". (^^)

Kính gởi BQT-GPE, cùng các các Thầy/cô, anh chị và các cô con gái nuôi cho em xin chuyển lời tạ lỗi cùng tất cả nếu đây là topic quá đà.

Lắm lúc ảnh nghệ thuật chụp mà lấy không hết khẩu độ, nửa vời, chụp không chọn hết gốc độ dẫn đến ngộ nhận vô cùng. Đầy là 1 ảnh minh chứng trong cuộc thi Người đẹp Hoa hậu Việt Nam sexy với bikini, khu vực miền Bắc lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 với 20 thí sinh khoe vóc dáng ngọc ngà trong trang phục 2 mảnh.

Em không rõ, nhiếp ảnh gì chụp tệ vô phương, thí sinh với duyên dáng thanh tao, lịch thiệp mà sao bức ảnh lại chạy hàng chữ to tổ bổ: Khu vực phí

539129_264218667023018_1653809111_n.jpg
 
Kính gởi BQT-GPE, cùng các các Thầy/cô, anh chị và các cô con gái nuôi cho em xin chuyển lời tạ lỗi cùng tất cả nếu đây là topic quá đà.

Lắm lúc ảnh nghệ thuật chụp mà lấy không hết khẩu độ, nửa vời, chụp không chọn hết gốc độ dẫn đến ngộ nhận vô cùng. Đầy là 1 ảnh minh chứng trong cuộc thi Người đẹp Hoa hậu Việt Nam sexy với bikini, khu vực miền Bắc lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 với 20 thí sinh khoe vóc dáng ngọc ngà trong trang phục 2 mảnh.

Em không rõ, nhiếp ảnh gì chụp tệ vô phương, thí sinh với duyên dáng thanh tao, lịch thiệp mà sao bức ảnh lại chạy hàng chữ to tổ bổ: Khu vực phí

539129_264218667023018_1653809111_n.jpg

Cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Già Gân muốn giết tui................
 
Đôi mắt nâu mang hình viên đạn của em, trời cho em thấy sao thì em nhận xét vậy đó mà. Em cũng mong rằng em vẫn còn dũng cảm để còn rung động với những bức ảnh nghệ thuật như thế này.

Sau 1 đêm ngon giấc tĩnh dậy, giờ em hiểu ra rồi, nhiếp ảnh gia này chụp có ý đồ để dòng chữ to tổ bổ: Khu vực phí, nghĩa là các bác, các Thầy chớ để khu vực phí nhé, ẹc ẹc ẹc.

Thật tình mà nói, em rất thích các ảnh chân dung nhưng em không rõ nhiếp ảnh gia này có cố tình, xì teen để lại các dòng chữ to tổ bố nào là: Khảo U Vực - Khu Phía,....Link chính thức tại đây
 
Nhà sư đang nghĩ gì nhỉ..???
7750668366_9732e84d5f_b.jpg
 
Đó là hình con quỷ 1 giò vô chọc phá thầy tu đó mà. Ai chỉ giùm cái giò thứ 2?
 
Đó là hình con quỷ 1 giò vô chọc phá thầy tu đó mà. Ai chỉ giùm cái giò thứ 2?

Công nhận Thầy Mỹ có cặp mắt tinh vi, trong khi em chỉ chăm chăm thấy cặp giò con quỷ này dài quá, làm em choáng mắt không để ý có cái giò thứ hai không!!!
 
Công nhận Thầy Mỹ có cặp mắt tinh vi, trong khi em chỉ chăm chăm thấy cặp giò con quỷ này dài quá, làm em choáng mắt không để ý có cái giò thứ hai không!!!

Hôm nào về SG bác cho em mượn sách học cái nha, em mới có hơn nửa của bác chút xíu mà nhìn giò có cảm giác "chi trên, chi dưới" rùi.
 
Ít nhất là cô đó cũng cho con thấy cái guốc xuồng thứ hai của cô ấy nhỉ?
 
Nhà sư đang nghĩ gì nhỉ..???
7750668366_9732e84d5f_b.jpg

Nhà sư này đang tập luyện công phu, phản xả của thầy chắc cũng rất nhanh.
Không hiểu thầy tu giật mình chồm dậy như một phản xạ tự vệ, thì không biết cô em kia chân thì vẫn còn dài mà răng thì còn cái nào không :) . Dại lắm em ạh!
 
Công nhận Thầy Mỹ có cặp mắt tinh vi, trong khi em chỉ chăm chăm thấy cặp giò con quỷ này dài quá, làm em choáng mắt không để ý có cái giò thứ hai không!!!

Đó là vì mải mê nhìn cái đẹp chứ gì?
Nghệ thuật đâu chỉ là đẹp, nghệ thuật còn phải chuyển tải 1 ý nghĩa nào đó cho người xem cơ.
 
Ảnh Hoa hậu MPT được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao..!
7751310402_320c3657fd_z.jpg
 
Yêu nữ 1 giò sát lách thủ thỉ bên tai nhà sư "KTGG": Anh gặp em, sẽ tìm ra chân lý, bến giác ngộ ra ngay thôi

Nhà sư "KTGG": Đồ quỷ sứ, đừng chọc giận Thầy. Thầy quất cho con mấy hèo bây giờ

ik3qh6vf89abvji.gif


217801_262400450538173_1328805887_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Yêu nữ 1 giò sát lách thủ thỉ bên tai nhà sư "KTGG": Anh gặp em, sẽ tìm ra chân lý, bến giác ngộ ra ngay thôi

Nhà sư "KTGG": Đồ quỷ sứ, đừng chọc giận Thầy. Thầy quất cho con mấy hèo bây giờ

Thưa cô chú, con nhìn lại kỹ áo cô gái này có các mũi kim khâu vá, đúng là cái bang rồi các cô chú ơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tranh Leonardo Da Vinci:

Nghethuat02.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như đây là cái miệng của Leonardo Da Vinci phải không Thầy.
 
Hình như đây là Leonardo Da Vinci phải không Thầy.

Cha nội này chả biết gì là nghệ thuật, chả phân biệt ai là nghệ sĩ ai là họa sĩ, ai là người trong tranh. Leonardo Da Vinci là họa sĩ thiên tài vẽ rất nhiều tranh chứ có phải hình người trong tranh đâu.
Đoán bậy bạ không à.
 
Hình như đây là cái miệng của Leonardo Da Vinci phải không Thầy.
Đó là cái miệng của KTGG khi về nhà bị "nằm sấp cúi xuống", "gáng" quay cái mặt qua một bên mà Leonardo Da Vinci không vẽ theo chiều KTGG nằm ngang, hai cái môi muốn "xệ".
Híc! Tưởng tượng một hồi thấy gớm!
 
Đó là cái miệng của KTGG khi về nhà bị "nằm sấp cúi xuống", "gáng" quay cái mặt qua một bên mà Leonardo Da Vinci không vẽ theo chiều KTGG nằm ngang, hai cái môi muốn "xệ".
Híc! Tưởng tượng một hồi thấy gớm!

Phải rồi, làm như môi em dày và xệ dữ vậy sao chời. Thầy xem lại dung nhan của em thì rõ, đôi mon son, mỏng, mềm mại đường hoàng nhe. Thầy có óc tưởng tượng suy diễn chi cho nhiều để nhìn thấy gớm vậy chời.

Bức tranh được họa sĩ thiên thài vẽ như thế, lại được Thầy Mỹ dựng ngược lại và phóng to ra đó, Thầy không quan sát kỹ sao.
 
Lại nói sai rồi, hình lưng cô gái đang ngồi, mái tóc đen dài rủ trên sống lưng cong.
 
Hic, hình nghệ thuật mà cũng bị photobucket xóa nè chời!

Hay là lão Ba Tê tưởng tượng lung tung rồi thấy gớm nên nhấn nút báo cáo với photobucket đây?
 
Thật ra, đây là 1 trong những phát hiện thú vị của các nhà nghiên cứu. Bức tranh La Joconde (vẽ nàng Monalisa) do họa sĩ Leonardo Da Vinci vẽ chứa rất nhiều bí ẩn.

Một trong các bí ẩn được phát hiện rất tình cờ: Bức tranh phóng to đặt trên bàn, bị các giấy tờ để vương vãi đè lên che khuất chỗ này chỗ khác. Tình cờ 1 nhà nghiên cứu nhìn thoáng qua 1 phần bức vẽ ló ra (phần miệng), bỗng thấy rất giống ảnh nhìn sau lưng của một cô gái đang ngồi với mái tóc dài chảy dọc theo sống lưng. Và dĩ nhiên, tỷ lệ cũng rất cân đối như mọi bức tranh khác của Da Vinci.

Còn nhiều thú vị khác được phát hiện khi nghiên cứu về bức tranh này như:

- Monalisa có mang 1 vòng cổ bằng ngọc bên dưới áo
- Bức họa vẽ bằng tất cả trên 30 lớp màu khác nhau để tạo hiệu ứng.
- Nếu ghép 1 nửa khuôn mặt Monalisa và 1 nửa khuôn mặt tự họa của Da Vinci, sẽ thấy sự trùng khớp và cân xứng lạ kỳ
- Trên 2 mí mắt nàng Monalisa đều có các chữ cái hoặc chữ số xem như chữ ký ẩn của nhà danh họa: Mắt trái ghi ptm, mắt phải ghi 0412.
- Và nhiều bí ẩn khác
 
........................
- Và nhiều bí ẩn khác

Thật vậy, khi nói về Leonardo da vinci rất ít người biết được bí mật của ông

Mặc dù một số tuyệt tác của Leonardo như La Gioconda thì ai cũng biết, nhưng vẫn còn một số sự kiện ít được biết về cuộc đời và sáng tạo của ông.

Họa sĩ vĩ đại, nhà bác học, kỹ sư và nhà giải phẫu, một trong những đại diện xuất sắc nhất của nghệ thuật và khoa học thời Phục hưng, Leonardo da Vinci sinh năm 1452 tại làng Anchiano, gần thành phố Vinci, Italia.

Ngoài những bức tranh và tác phẩm điêu khắc lừng danh khắp thế giới, thiên tài Leonardo còn để lại những bản thảo viết tay về nhiều lĩnh vực kiến thức.

Ông nghiên cứu toán học, cơ học chất lỏng, địa chất và địa lý tự nhiên, khí tượng, hóa học, thiên văn, thực vật học, giải phẫu và sinh lý người và động vật.

Mặc dù một số tuyệt tác của Leonardo như La Gioconda thì ai cũng biết, nhưng vẫn còn một số sự kiện ít được biết về cuộc đời và sáng tạo của ông.

Chẳng hạn, mẹ của Leonardo là một nông dân bình thường, ông tiếp thụ học vấn tại nhà, chơi đàn lia điêu luyện, là người đầu tiên giải thích vì sao bầu trời có màu xanh, còn mặt trăng lại sáng thế, là người thuận hai tay và bị chứng đọc khó.

LeonardodaVinci.jpg

Leonardo da Vinci (1452-1519)

1. Leonardo sinh ra trong gia đình vị chưởng khế và điền chủ giàu có Piero da Vinci, mẹ ông là nông dân có tên Caterina. Ông được hưởng sự giáo dục tốt tại nhà, nhưng ông không được học một cách bài bản tiếng Hy Lạp và tiếng Latin.

2. Ông chơi điêu luyện đàn lia. Khi tòa án Milan xét xử vụ án của Leonardo, ông ra tòa với tư cách một nhạc công, chứ không phải như một họa sĩ hay nhà phát minh.

3. Có cơ sở để cho rằng, Leonardo là một người đồng tính. Khi ông học ở xưởng vẽ của họa sĩ lừng danh Verrocchio của xứ Florence, ông đã bị cáo buộc lạm dụng cậu bé làm mẫu cho ông. Tòa đã xử ông trắng án.

4. Leonardo Da Vinci đã mất khoảng 10 năm để vẽ đôi môi nàng Mona Lisa.

5. Theo một giả thiết, Mona Lisa cười là bởi nàng biết mình có thai, điều vẫn là bí mật với mọi người.

6. Theo một giả thiết khác, những nhạc công và những anh hề đã khiến Gioconda nở nụ cười trong khi nàng đang làm mẫu vẽ cho Leonardo da Vinci.

7. Các nhà khoa học của Đại học tổng hợp Amsterdam và các nhà khoa học Mỹ, khi nghiên cứu nụ cười bí ẩn của Gioconda bằng một chương trình máy tính mới, đã tìm ra kết cấu của nụ cười bí ẩn. Nụ cười của nàng Mona Lisa hàm chứa: 83% hạnh phúc, 9% khinh mạn, 6% sợ hãi và 2% giận dữ.

8. Một giả thiết nữa thì nói bức hoạ Mona Lisa chính là chân dung tự họa của Leonardo.

9. Leonardo rõ ràng là không để lại một bức chân dung tự họa nào có thể khẳng định chắc chắn là của ông được. Các nhà khoa học nghi ngờ bức chân dung tự họa nổi tiếng bằng chì nâu gạch của Leonardo (thường được cho là vẽ năm 1512-1515), vẽ ông lúc già chưa chắc là ông. Họ cho rằng, có thể đó chỉ là bức phác họa cái đầu của một sứ đồ trong bức “Tiệc ly”. Những nghi vấn rằng đây không phải là chân dung tự họa của Leonardo đã được nêu ra từ thế kỷ XIX, người mới đây lại nêu ra là một trong những chuyên gia lớn nhất về Leonardo - Giáo sư Pietro Marani.

10. Leonardo yêu thích nước: ông đã soạn các bản hướng dẫn về lặn dưới nước, sáng chế ra và mô tả thiết bị lặn, máy thở để bơi ngầm dưới nước. Tất cả những phát minh của Leonardo là cơ sở của trang bị lặn hiện đại.

11. Leonardo là người đầu tiên giải thích tại sao bầu trời có màu xanh. Trong cuốn sách "Về hội họa", ông viết: "Màu xanh của bầu trời sinh ra là nhờ có một tầng dày các hạt không khí được chiếu sáng ở giữa trái đất và màu đen ở bên trên".

12. Những quan sát đối với mặt trăng ở kỳ thượng tuần đã dẫn Leonardo tới một trong những khám phá khoa học quan trọng nhất - ông xác định được rằng, ánh sáng mặt trời phản xạ từ trái đất và trở về mặt trăng dưới dạng chiếu xạ thứ cấp.

13. Leonardo đã để lại các bản thiết kế tàu ngầm, cánh quạt gió, xe tăng, pháo, súng máy, các máy bay máy dệt, vòng bi, hệ thống kênh tưới đồng ruộng và phát minh ra dù…

14. Tháng 12/2000, vận động viên nhảy dù người Anh Adrian Nicolas ở Nam Phi đã nhảy từ một khí cầu ở độ cao 3000m bằng một chiếc dù làm theo bản vẽ phác thảo của Leonardo da Vinci.

15. Leonardo là người thuận cả hai tay, sử dụng tay trái và tay phải với sự khéo léo như nhau. Thậm chí người ra nói rằng, ông có thể viết đồng thời các văn bản khác nhau bằng hai tay khác nhau. Ông mắc chứng đọc khó - căn bệnh này, vốn được gọi là “mù lời nói”, được cho là có liên hệ với sự suy giảm hoạt động của não ở một vùng nào đó của bán cầu trái. Như ta đã biết, Leonardo viết, vẽ kiểu gương. Đa số các công trình trong các cuốn sổ ghi chép nổi tiếng của mình, ông viết bằng tay trái, từ phải sang trái theo kiểu viết chữ ngược. Nhiều người cho rằng, ông làm thế để giữ bí mật các nghiên cứu của mình. Còn theo một giả thiết khác thì lối viết ngược (mirror writing) là đặc điểm cá nhân của ông, thậm chí có ý kiến cho rằng, ông viết như thế dễ hơn là viết theo lối thông thường. Thậm chí còn tồn tại khái niệm “lối viết của Leonardo”.

16. Ông là người cầu toàn khi bỏ dở nhiều bức tranh và phá hủy phần lớn các tác phẩm của mình. Leonardo thích vay tiền, song không thích làm đến cùng công việc đã bắt đầu, vì thế ông thường xuyên đổi chỗ ở.

17. Leonardo là người ăn chay vì lý do nhân đạo. Ông thích mua lại những con chim bị nhốt để thả chúng ra. Ông từng nói: “Nếu như con người muốn vươn tới tự do thì tại sao anh ta lại giam giữ chim thú trong lồng?.. con người mới thực sự là chúa tể của muông thú vì con người đang giết hại chúng dã man. Chúng ta sống bằng cách giết hại những kẻ khác. Chúng ta là những nghĩa địa biết đi! Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã từ bỏ thịt”.

18. Tỷ phú Bill Gates năm 1994 đã bỏ ra 30 triệu USD mua tập bản thảo Codex Leicester - một tuyển tập công trình của Leonardo da Vinci. Từ năm 2003, nó được trưng bày tại Viện bảo tàng Nghệ thuật Seatle.

19. Năm 2005, Viện bảo tàng Louvre đã bỏ ra 5,5 triệu USD để chuyển tuyệt phẩm trứ danh Gioconda treo ở gian chung sang một gian phòng trang bị đặc biệt dành riêng. Người ta đã dành cho bức tranh 2/3 gian Nhà nước (Salle des États) có tổng diện tích 840 m2. Gian phòng rộng mênh mông được cải tạo thành phòng trưng bày, trên bức tương ở phía xa treo tuyệt tác của Leonardo. Căn phòng được cải tạo theo đồ án của kiến trúc sư Peru có tên Lorenzo Pikeras trong gần 4 năm. Viện bảo tàng Louvre quyết định chuyển Mona Lisa vào gian riêng là bởi khi ở vị trí cũ, kiệt tác này bị mờ nhạt giữa những họa phẩm của các họa sĩ Italia khác, còn công chúng thì phải chen chúc xếp hàng để được chiêm ngưỡng bức tranh nổi tiếng.

monalisa.jpg

Bức họa Mona Lisa nổi tiếng

20. Tháng 8/2003, kiệt tác “Đức Mẹ với chiếc cọc sợi" của Leonardo da Vinci, trị giá 50 triệu USD, bị đánh cắp khỏi lâu đài Drumlanrig của một trong những điền chủ giàu nhất Scotland, công tước Buccleuch. Vụ trộm cắp bức tranh này nằm trong danh sách 10 tội ác nổi tiếng nhất trong lĩnh vực nghệ thuật mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI công bố vào tháng 11/2005. Tháng 10/2007, cảnh sát đã thu hồi được bức danh họa. Sau đó, bức tranh được cho Viện bảo tàng nghệ thuật Quốc gia Scotland mượn và trưng bày.

21. Leonardo là họa sĩ đầu tiên xẻ các tử thi để tìm hiểu sự sắp xếp và kết cấu của các cơ. Leonardo ban đêm hay chui vào các nghĩa trang, đánh cắp xác chết để nghiên cứu giải phẫu học cơ thể người.

22. Là người cực kỳ ham mê chơi chữ, Leonardo để lại trong tập Codex Arundel một danh sách dài những từ đồng nghĩa chỉ dương vật của đàn ông.

23. Da Vinci cứ 4 giờ thì ngủ 15 phút, tức là ngủ 90 phút một ngày, thay vì 7-9 giờ như bình thường.

24. Trong số các đam mê của Leonardo có cả nấu ăn và nghệ thuật bày tiệc. Ở Milan, trong 13 năm, ông là người chủ trì các buổi yến tiệc cung đình. Ông đã phát minh một số cách thức nấu nướng để làm nhẹ công việc của các đầu bếp. Món ăn độc đáo mang tên Leonardo với thịt thái mỏng hầm với rau xếp bên trên rất được ưa chuộng tại các bữa tiệc cung đình.

25. Khi xây dựng các con kênh, Leonardo da Vinci đã tiến hành một quan sát mà sau đó đã đi vào ngành địa chất dưới tên ông với tư cách một nguyên lý lý thuyết xác định thời gian kiến tạo các tầng đất. Ông đã đi đến kết luận rằng, trái đất già hơn nhiều so với quan điểm được nêu trong Kinh Thánh.

Theo Đất Việt​
 
Ảnh nghệ thuật với với tên mộc mạc là Hair No. 1 của của nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã đã đọat huy chương vàng Thế giới tại Áo


424225_265051150273103_1881859107_n.jpg

Dù là ảnh khỏa thân nhưng tác phẩm của Thái Đắc Nhã khác với các ảnh khác. Trong ảnh của ông người ta không thấy những phần thường được che kín của phụ nữ mà người ngoài muốn xem. Thiếu nữ thường được ví như bông hoa, người ta cũng gọi họ là hoa biết nói. Trong ảnh Hair No. 1, Thái Đắc Nhã để mái tóc dài (thật 100%) của cô gái xòe ra hai bên thành những cánh hoa đen. Cô gái ở giữa như nhụy hoa nổi bật trên nền màu trắng tinh khiết. Ảnh với ánh sáng dịu, tỏa đều toàn vùng thu hình, không có bóng đổ gay gắt, tạo không khí êm dịu, thoải mái của loại ảnh sắc độ nhẹ (high key) giúp tôn vinh tất cả nét dịu dàng của cô gái và sự mịn màng của da thịt. Màu da trung thực, hài hòa, bắt mắt. Đây là ảnh chụp thật, không dùng kỹ thuật photoshop.

Sưu tầm
 
Jean Paul Bourdier nói: "Cơ thể con người là một phần của thế giới tự nhiên, nó giống như đơn vị đo lường. Tôi hi vọng rằng, thông qua những hiệu ứng thị giác và sự phong phú của góc chụp, bộ ảnh sẽ mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc thú vị. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn chúng ta quan tâm tới môi trường nhiều hơn nữa".

62ajes8g92i325o.jpg


Bộ ảnh có tên "Bodyscapes" của nghệ sĩ người Mỹ Jean Paul Bourdier.



53g5k3odpjpcee2.jpg





n3evxvigz8363zs.jpg


... tạo nên hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp.


ovjy6xrnzbf6zot.jpg


Ấn tượng quá!
 
...........................
- Trên 2 mí mắt nàng Monalisa đều có các chữ cái hoặc chữ số xem như chữ ký ẩn của nhà danh họa: Mắt trái ghi ptm, mắt phải ghi 0412.
..............

Lâu lâu, thấy sư huynh khôi hài thật, sư huynh đang bẫy mà không ai phát hiện. Chắc bức tranh này là bức tranh copy, nhân bản rồi.

Thời của Leonardo da Vinci là (1452-1519), trong khi sư huynh thì sinh vào 4 tháng 12 năm 1961 - Đã kết hôn, theo tài liệu trên FB và sư huynh chỉ chuyên về Excel chứ đâu có biết vẽ, ngoại trừ số kế toán thì vẽ tuyệt vời.
 
Lâu lâu, thấy sư huynh khôi hài thật, sư huynh đang bẫy mà không ai phát hiện. Chắc bức tranh này là bức tranh copy, nhân bản rồi.

Thời của Leonardo da Vinci là (1452-1519), trong khi sư huynh thì sinh vào 4 tháng 12 năm 1961 - Đã kết hôn, theo tài liệu trên FB và sư huynh chỉ chuyên về Excel chứ đâu có biết vẽ, ngoại trừ số kế toán thì vẽ tuyệt vời.

Tỉ tỉ ơi, không chừng có khi chú/bác ptm0412 là Leonardo da Vinci tái sinh đó, vẽ con số kế toán còn khó, chuyện vẽ bức tranh đối với chú/bác ptm0412 dễ ẹc.
 
Mắt nàng Monalisa chứa các ký tự là có thật, chứ lão chết tiệt không bịa:
http://www.tin247.com/phat_hien_cac_mat_ma_trong_mat_nang_mona_lisa-13-21693712.html

Silvano Vinceti, Chủ tịch Uỷ ban di sản văn hoá quốc gia Italia, nơi phát hiện các ký tự, cho hay: “Không nhìn thấy các biểu tượng đó bằng mắt thường, nhưng với một kính phóng đại, chúng có thể được nhìn thấy rõ”.

Ông Vinceti cho biết thêm, ở mắt phải của Mona Lisa có chứa các ký tự Ptm, có thể là viết tắt tên của danh họa Leonardo da Vinci. Còn mắt trái cũng có các ký tự nhưng chưa được xác định rõ ràng.
Ở cầu vòm của mắt dường như chứa con số 0412, hoặc chữ cái Ptm và con số 2”.
 
Con bị cấm nên chỉ dám lấy 2 tay che mắt lại mà, bàn tay sao che nổi mặt trời!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom